Gieo tin yêu kiên cường vượt "bão"

Nhóm PV
06/02/2021 - 10:19
Gieo tin yêu kiên cường vượt "bão"
Đến từ nhiều vùng miền, nhiều lĩnh vực, họ như những bông hoa tô thắm cho đời bằng ý chí kiên cường vượt qua "mưa bão", bằng những hành động thiết thực, gieo vào tim ta niềm tin yêu cuộc sống.
Trần Thị Như Hoa, chủ xưởng may Hoa Như tại Nghệ An, người được nhận nhiều giải thưởng tại "Ngày hội Phụ nữ khởi nghiệp 2020" do TƯ Hội LHPNVN tổ chức

"Tôi rất thích hoa hướng dương vì loài hoa này luôn hướng về mặt trời, như con người cần lý tưởng, mục tiêu để phấn đấu và hoàn thành nó. Năm 2020 là một năm khó khăn vì dịch Covid-19 và thiên tai bão lụt. 

Gieo tin yêu kiên cường vượt "bão" - Ảnh 1.

Để duy trì kinh doanh, đảm bảo nhân viên không phải nghỉ việc, tôi đã áp dụng rất nhiều cách cho xưởng của mình: Hạ một chút giá thành sản phẩm để các đầu mối livestream bán hàng trên mạng, sử dụng vải vụn đã được xử lí diệt khuẩn để may khẩu trang tặng khách hàng, sử dụng trang facebook tương tác với khách hàng, mở các gian hàng trực tuyến giới thiệu và bán sản phẩm... Tôi tâm niệm rằng, cuộc sống luôn tồn tại khó khăn, thử thách nhưng cũng chính nó là cơ hội cho ta rèn luyện bản thân và thành công".

TS. Trần Phương Thảo, giảng viên bộ môn Hóa Dược, trường Đại học Dược Hà Nội, 1 trong 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2019
Gieo tin yêu kiên cường vượt "bão" - Ảnh 2.

"Từ đầu năm 2020 tới nay, đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng đến tất cả các lĩnh vực. Bản thân tôi cũng không phải là ngoại lệ. Việc giảng dạy đang từ trực tiếp phải chuyển sang trực tuyến. Nhiều thí nghiệm cần tiến hành tại phòng lab nhưng do yêu cầu giãn cách xã hội phải bị gián đoạn. Việc hợp tác với các đối tác, đồng nghiệp nước ngoài cũng có nhiều hạn chế hơn. Để khắc phục khó khăn, tôi đã cố gắng bố trí, sắp xếp lại thời gian, lịch sinh hoạt và làm việc, động viên sinh viên, học viên khắc phục, thời gian không lên lab thì tìm hiểu tài liệu, đọc báo để cập nhật thêm kiến thức, thông tin và cố gắng hoàn thành tiến độ.

Năm 2021, theo văn hoá phương Đông là năm "Trâu vàng". Bản thân tôi cũng tuổi Sửu. Nhân dịp năm mới, tôi muốn nhắn gửi một thông điệp tới mọi người: Dù khó khăn bao nhiêu, nếu cần cù, nhẫn nại như những chú "Trâu vàng" thì điều tốt đẹp nhất sẽ đến với mình".

Lê Thị Bích Hằng, trú tại xóm 3, xã Nghi Thịnh, huyện Nghi Lộc, Nghệ An, vợ của liệt sĩ Nguyễn Tiến Dũng đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn ở thủy điện Rào Trăng 3 (Thừa Thiên-Huế)

"Tết đến gần thật rồi, người người nhà nhà đều háo hức gặp gỡ sum vầy sau bao ngày xa cách. Tôi nhớ lắm hơi ấm của gia đình ngày đoàn viên khi cả nhà bên nhau, đơn giản nhưng ấm áp vô cùng. Thế mà bây giờ, khi muốn gặp anh, tôi chỉ còn biết cách thắp một nén nhang để những kỷ niệm về anh lại hiện về thấp thoáng trong tim. Nhìn con gái mà lòng quặn đau nhưng bản thân tôi phải mạnh mẽ vượt qua để làm chỗ dựa cho con gái, để bắt đầu một cái Tết đầu tiên và sẽ là mãi mãi những Tết sau này không có anh ấy bên cạnh.

Năm mới, tôi không mong mỏi gì hơn là có thể vượt qua được nỗi buồn quá lớn trong lòng, có thể tìm lại sự cân bằng để chăm lo tốt cho con gái, sống sao cho anh luôn tự hào về mẹ con tôi. Anh đã ra đi nhưng anh mãi là "màu hoa đỏ" đang rực cháy phía trời xa".

Bàn Thị Vui, Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ thôn Bản Ca, xã Bình Trung, huyện Chợ Đồn, Bắc Kạn, 1 trong những cá nhân tiêu biểu được Đoàn Chủ tịch TƯ Hội LHPN Việt Nam tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện đợt thi đua đặc biệt "90 hành động thiết thực vì phụ nữ, trẻ em" năm 2020
Gieo tin yêu kiên cường vượt "bão" - Ảnh 3.

"Năm 2020, trong nhiều hoạt động đã làm được, việc tôi cảm thấy ý nghĩa nhất là tổ chức được 2 lớp dạy xóa mù chữ cho phụ nữ trong thôn. Là người Dao, thấu hiểu khó khăn của người dân tộc thiểu số khi không biết chữ, tôi luôn tìm cách xoá mù chữ cho chị em. Khi lớp mở ra, không có khuôn mẫu giáo án. Tôi và chị Bàn Thị Hương, Chi hội phó, tự biên soạn để diễn giải cho các chị dễ hiểu. Vận động chị em đến lớp đã khó, dạy chị em viết còn khó hơn, phải cầm tay, uốn nắn từng nét chữ. Sau khóa học, điều tôi hạnh phúc nhất là chị em đều biết đọc, biết viết, thuận tiện hơn khi tham gia sinh hoạt Hội.

Trong năm 2021, tôi hy vọng các hội viên luôn giữ tinh thần đoàn kết, hưởng ứng các phong trào nhiệm vụ của Hội, đi đầu trong các hoạt động tại địa phương".

Đỗ Thị Hồng Hạnh, hội viên Chi hội phụ nữ ấp Thuận Điền, xã An Hiệp, huyện Châu Thành, Bến Tre, 1 trong những cá nhân tiêu biểu được Đoàn Chủ tịch TƯ Hội LHPN Việt Nam tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện đợt thi đua đặc biệt "90 hành động thiết thực vì phụ nữ, trẻ em" năm 2020
Gieo tin yêu kiên cường vượt "bão" - Ảnh 4.

"Từng trải qua hoàn cảnh khó khăn nên tôi thấu hiểu những vất vả trong cuộc sống của những người cần được giúp đỡ. Trong những năm qua, tôi cố gắng là "cầu nối" giữa các nhà hảo tâm và phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Năm 2020, tôi đã góp sức vận động được 150 phần quà tặng hộ nghèo, hộ cận nghèo; 32 phần quà cho phụ nữ nghèo neo đơn; vận động hỗ trợ các hộ khó khăn nhiều phần quà với tổng số tiền trên 100 triệu đồng; vận động mạnh thường quân tổ chức 1 phiên chợ 0 đồng với số tiền 15 triệu đồng trong bối cảnh dịch Covid-19 khiến cuộc sống người dân gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, tôi cũng vận động hỗ trợ hàng ngàn mét khối nước ngọt cho các hộ dân trên địa bàn xã trong mùa hạn mặn; vận động học bổng Nguyễn Thị Định cho học sinh trường Tiểu học và Trung học cơ sở An Hiệp với tổng kinh phí 15 triệu đồng.

Năm 2021, tôi chỉ mong sao hết dịch Covid-19, công việc làm ăn được thuận lợi để có điều kiện tốt nhất tiếp tục thực hiện hành trình thiện nguyện của mình".

Nguyễn Phan Minh Tiết, Chủ tịch Hội LHPN thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk

"Năm 2020, Hội LHPN tỉnh Đắk Lắk đã phát động, triển khai thực hiện Đợt thi đua đặc biệt "90 hành động thiết thực vì phụ nữ, trẻ em", trong đó, lựa chọn triển khai hành động của cấp tỉnh là "tri ân 90 hộ gia đình phụ nữ có công với Cách mạng". Nhận thức được ý nghĩa của hoạt động này, Hội LHPN thị xã Buôn Hồ đã tích cực triển khai, người đứng đầu thực hiện nêu gương, trực tiếp hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, tạo được sự lan tỏa trong cộng đồng. Kết quả, đã trao 18 sổ tiết kiệm cho các hộ gia đình phụ nữ có công với Cách mạng với tổng trị giá 90 triệu đồng, vượt chỉ tiêu đề ra.

2021 là năm có nhiều sự kiện lớn. Mong muốn của một người làm công tác Hội như tôi là tổ chức được nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Hội LHPN thị xã Buôn Hồ sẽ có những công trình để chào mừng Đại hội Phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Nổi bật là công trình trao tặng 1.000 thẻ bảo hiểm, trị giá khoảng 700 triệu đồng cho hội viên. Bên cạnh đó sẽ triển khai hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp; tham gia giám sát việc thực hiện Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, góp phần đảm bảo tỉ lệ nữ đại biểu".

Pi Năng Thị Nam, Chủ tịch Hội LHPN xã Ma Nới, huyện Ninh Sơn, Ninh Thuận
Gieo tin yêu kiên cường vượt "bão" - Ảnh 5.

"Ma Nới là xã thuộc diện đặc biệt khó khăn với tỉ lệ hộ nghèo là 60%. Trong năm qua, với vai trò và trách nhiệm của mình, tôi đã cùng các chị em triển khai nhiều hoạt động hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt "90 hành động thiết thực vì phụ nữ, trẻ em". Cụ thể, Hội LHPN xã đã thành lập được câu lạc bộ "Chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em" tại thôn Gia Rót, với 35 thành viên. Sau một thời gian hoạt động, câu lạc bộ đã góp phần giảm tỉ lệ trẻ bị suy dinh dưỡng. Nếu trước đây, phụ nữ mang thai chủ yếu sinh đẻ tại nhà thì nay đã chủ động sinh đẻ tại trạm y tế, đảm bảo sức khỏe cho cả mẹ và bé. Ngoài ra, Hội cũng đã triển khai nhiều hoạt động chăm lo tốt hơn cho trẻ em trên địa bàn.

Bước sang năm Tân Sửu 2021, tôi mong bản thân và mọi người sức khỏe dồi dào, vạn sự như ý. Trong công tác Hội, tôi mong sẽ triển khai thật tốt các hoạt động thực hiện Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch".


Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm