Giữ lửa Tết Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer giữa lòng đô thị
Chương trình họp mặt có nhiều hoạt động lan tỏa giá trị văn hoá đẹp của đồng bào Khmer. Ảnh: Hồ Lam
Buổi họp mặt chào mừng Tết Chôl Chnăm Thmây 2026 của Cộng đồng Khmer tại TPHCM vào chiều 4/4 rộn ràng với nhiều hoạt động. Đây là dịp giới thiệu những nét đẹp văn hóa giàu bản sắc của Tết Chôl Chnăm Thmây đến với người dân đô thị.
Sự kiện có sự tham dự của nhiều đại diện ngoại giao và tổ chức quốc tế như ông Chan Sorykan - Tổng Lãnh sự Vương quốc Campuchia tại TPHCM và phu nhân, bà Thông Loune Khao Sa At - Lãnh sự nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại TPHCM, ông Nguyễn Văn Triệu - Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia… cùng đông đảo đồng bào Khmer đang sinh sống, học tập và làm việc tại TPHCM.

Gian hàng bánh tét Trà Cuôn thu hút nhiều người tham quan, thưởng thức. Ảnh: Hồ Lam
Chia sẻ với PV Báo Phụ nữ Việt Nam, ông Kim Ron Tha - Trưởng Ban tổ chức - cho biết, đây là năm thứ 6 chương trình được tổ chức (bắt đầu từ năm 2018).
Năm nay, chương trình không chỉ là buổi gặp gỡ cộng đồng mà còn trở thành một không gian văn hóa - kết nối đa dạng. Bên cạnh hoạt động giao lưu giữa cộng đồng và doanh nghiệp Khmer, những món ăn quen thuộc với đồng bào Khmer như bún nước lèo, Bok Lahong, cốm dẹp... được giới thiệu tại các gian hàng, giúp người tham dự hiểu hơn về những nét đẹp trong văn hóa ẩm thực của cộng đồng.

Gian hàng bún nước lèo. Ảnh: Hồ Lam
Đặc biệt, theo Ban Tổ chức, đây cũng là lần đầu tiên chương trình phát động giải Khmer Awards 2026 nhằm tôn vinh những cá nhân có đóng góp tích cực cho cộng đồng Khmer.
Theo anh Thạch Thảo, một đồng bào Khmer tham dự chương trình, Tết Chôl Chnăm Thmây mang ý nghĩa là Tết năm mới của người Khmer. "Thường sau tiết Thanh minh khoảng 1 tuần là đến Tết. Đây là dịp người dân vào chùa, cầu siêu cho ông bà, tổ tiên, đồng thời cầu chúc cho một năm mới bình an", anh chia sẻ.
Với những người Khmer xa quê, ý nghĩa của Tết Chôl Chnăm Thmây còn vượt xa khuôn khổ của một nghi lễ. Đó là dịp để gặp lại đồng hương, cùng nói tiếng dân tộc mình và cùng tái hiện những phong tục văn hóa quen thuộc.
Chính vì vậy, thông qua sự kiện, Ban Tổ chức mong muốn giữ gìn bản sắc, gắn kết cộng đồng, hướng tới phát triển bền vững trong bối cảnh hội nhập. "Không chỉ dừng lại ở việc bảo tồn, chúng tôi kỳ vọng văn hóa Khmer sẽ tiếp tục được làm mới và hiện diện sinh động trong đời sống hiện đại", ông Kim Ron Tha nói.

Món Bok Lahong được trưng bày ở 1 gian hàng trong chương trình. Ảnh: Hồ Lam
Theo ông Kim Ron Tha, trong thời gian tới, chương trình sẽ tiếp tục được mở rộng về quy mô và nội dung. Các hoạt động văn hóa, nghệ thuật và thể thao dân gian Khmer sẽ được tổ chức đa dạng hơn, thu hút nhiều đối tượng tham gia.
Bên cạnh đó, việc tăng cường sự tham gia của thế hệ trẻ được xác định là yếu tố quan trọng nhằm gìn giữ và tiếp nối các giá trị truyền thống. Song song đó, chương trình cũng hướng đến việc đẩy mạnh giao lưu với các cộng đồng dân tộc khác tại TPHCM để quảng bá văn hóa Khmer rộng rãi hơn.

Mâm bánh tét Trà Cuôn, đặc sản Trà Vinh (nay là tỉnh Vĩnh Long) được chiêu đãi trong tiệc họp mặt. Ảnh: Hồ Lam
"Mục tiêu lâu dài là xây dựng chương trình này trở thành một nền tảng kết nối văn hóa - cộng đồng tiêu biểu của người Khmer tại đô thị, có sức lan tỏa tích cực trong xã hội.
Chúng tôi mong muốn đây là không gian để mỗi người Khmer, dù sinh sống ở đâu, đều cảm thấy được kết nối và tự hào về cội nguồn của mình", ông Kim Ron Tha bày tỏ.
Nhiều điệu nhảy, bài hát đặc trưng của đồng bào Khmer được trình diễn ngay trước cổng vào chương trình. Video: Hồ Lam