Giúp các em nhỏ dị tật khe hở môi, hàm ếch viết tiếp ước mơ

PV
22/06/2022 - 10:07
Giúp các em nhỏ dị tật khe hở môi, hàm ếch viết tiếp ước mơ
Mới đây, đại diện Tập đoàn Công nghệ CMC đã tham dự chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Bệnh viện Việt Nam - Cuba. Tại chương trình, CMC tặng chi phí phẫu thuật cho 29 em nhỏ không may bị sứt môi, hở hàm ếch, tương đương với 290 triệu đồng.

Đây là chương trình do tổ chức Operation Smile Việt Nam phối hợp với Bệnh viện Việt Nam - Cuba cùng các nhà tài trợ thực hiện với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc.

Hơn 1 tuổi đã qua 2 lần phẫu thuật

Làm cha mẹ là một hành trình đầy cảm xúc nhưng không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhất là khi con mình đặc biệt hơn những đứa trẻ khác. Sinh con ra với dị tật khe hở môi, hàm ếch, người làm cha làm mẹ sẽ có những nỗi lo lắng không thể nguôi ngoai. Ngày con có ca phẫu thuật đầu tiên, cảm xúc của cha mẹ không thể diễn tả bằng lời. Lo lắng, chờ trực con từng giây từng phút. Sợ rằng không biết ở trong đấy con sẽ thế nào. Có khóc không? Có quấy không? Ca phẫu thuật sẽ thành công chứ? Câu chuyện của bé Nguyễn Thành Đạt và cha mẹ em mang đủ các nỗi niềm ấy.

Bé Đạt sinh ra và lớn lên ở Phong Điền, Cần Thơ. Hoàn cảnh gia đình không mấy khá giả để có thể đưa em đi điều trị sớm. May mắn thay, cha mẹ nhận được thông báo của Operation Smile. Đó cũng là lần đầu tiên bé được phẫu thuật khi bé chỉ mới 6 tháng tuổi. Sau ca phẫu thuật thành công ấy, cha mẹ bé như vỡ oà vì bé đã có thêm một bước tiến gần hơn đến ngày bé sẽ nở được nụ cười rạng rỡ trên môi.

Giúp các em nhỏ dị tật khe hở môi, hàm ếch viết tiếp ước mơ - Ảnh 1.

Em Nguyễn Thành Đạt được sinh ra ở Phong Điền, Cần Thơ, trong một gia đình không mấy khá giả để có thể đưa em đi điều trị sớm.

Hơn 12 tháng, Đạt được cha mẹ đưa lên TP.HCM để tiếp tục làm ca phẫu thuật lần hai. Vì ở xa nên gia đình bé lên bệnh viện cũng khá sớm. Mặc dù đây là lần hai bé phẫu thuật nhưng cảm xúc vẫn không hề thay đổi. Công việc của cha rất bận rộn nhưng không vì thế mà anh bỏ bê đứa con nhỏ của mình. Mỗi ngày anh đều đi đi về về để phụ vợ chăm sóc bé từng li từng tí.

Giúp các em nhỏ dị tật khe hở môi, hàm ếch viết tiếp ước mơ - Ảnh 2.

6 tháng tuổi, em đã phải trải qua ca phẫu thuật đầu tiên trong đời.

Bé Đạt rất ngoan trong quá trình vào viện, không những vậy, bé còn rất hợp tác với các bác sĩ làm cho ca phẫu thuật trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Nhờ vào sự chăm sóc của cha mẹ bé cũng như sự tận tình của các bác sĩ mà bé cũng đã có ca phẫu thuật lần 2 thành công. Sau lần phẫu thuật này, cha mẹ bé cũng nhẹ nhõm hơn phần nào. Bé Đạt sẽ còn phải trải qua thêm nhiều lần phẫu thuật nữa để hoàn thiện nụ cười. Dù vậy, ba mẹ bé vẫn sẽ kiên trì đưa bé đi khám định kỳ để họ có thể thấy được nụ cười trọn vẹn của đứa con bé bỏng.

Cậu bé dân tộc thiểu số trên chặng đường tìm lại nụ cười

Là một phụ huynh có con được chương trình tài trợ phẫu thuật của CMC, anh Lý A Páo ở Sơn La không giấu được sự xúc động: “Từ tận đáy lòng, không biết nói gì hơn, tôi xin cảm ơn các y bác sĩ, các tổ chức và các nhà tài trợ đã giúp con tôi thực hiện ca phẫu thuật để có được nụ cười bình thường như bao đứa trẻ khác”.

Anh Páo phải bắt xe khách ở Sơn La từ 8h tối đến 5h sáng, vượt quãng đường hơn 300km mới tới Hà Nội để hoàn thành các thủ tục cho con trước khi bắt đầu ca phẫu thuật. Bé Lý A Di 5 tuổi là con trai đầu lòng của anh. Khi mới sinh ra, bé đã không may bị sứt môi, hở hàm ếch. “Dù rất vất vả, khó khăn thiếu thốn trăm bề, cuộc sống hàng ngày của hai vợ chồng anh chỉ trông chờ vào mấy sào ruộng, nương rẫy nên thiếu thốn, khó khăn trăm bề. Nhưng nghĩ đến con, thương con, tôi vẫn luôn cố gắng để tìm lại cho con nụ cười để có cuộc sống mới tươi sáng hơn”, anh Páo tâm sự.

Giúp các em nhỏ dị tật khe hở môi, hàm ếch viết tiếp ước mơ - Ảnh 3.

Anh Lý A Páo và con trai Lý A Di tại bệnh viện.

Giữa cái nắng nóng gay gắt như đổ lửa của Thủ đô Hà Nội vào những ngày hè, anh Páo vẫn luôn ân cần đồng hành sát cánh cùng bé Lý A Di trên chặng đường đi tìm lại nụ cười. “Thực sự đây là ước mơ không chỉ với con mà còn với bậc làm cha làm mẹ như chúng tôi. Tôi hi vọng có thêm chương trình như vậy để nhiều em nhỏ có cơ hội phẫu thuật, thay đổi cuộc đời”, anh Páo nói.

Cùng biến suy nghĩ thành hành động, mang nụ cười đến trẻ em Việt Nam  

Nhân Tháng hành động vì trẻ em, Tập đoàn CMC tài trợ 290 triệu đồng cho quỹ Operation Smile nhằm hỗ trợ tất cả các chi phí phẫu thuật và hồi phục cho 29 em nhỏ bị dị tật hàm mặt.

Ông Nguyễn Thành Lưu, Trưởng ban Marketing & Truyền thông của Tập đoàn, hy vọng, với sự hỗ trợ của tập đoàn, nhiều em nhỏ có thể viết tiếp ước mơ của mình. “Theo thống kê ở Việt Nam, cứ 1.000 trẻ sơ sinh thì có khoảng 1 ca sứt môi và có khoảng 1/2500 trẻ sinh ra có nguy cơ bị hở hàm ếch. Đây là điều không may mắn cho gia đình. Chi phí 10 triệu đồng/ca phẫu thuật không phải khoản tiền quá lớn với các gia đình trung lưu, khá giả. Song, với những hoàn cảnh khó khăn, đó là cả gia tài, không phải gia đình nào cũng có điều kiện để phẫu thuật cho các cháu. 45 phút phẫu thuật và chi phí khoảng 10 triệu đồng có thể giúp các em có được cuộc đời mới, tự tin và hòa nhập cuộc sống và góp ích tốt hơn cho xã hội. Đấy là lý do mà chúng tôi quyết định giúp đỡ họ có cuộc sống tốt đẹp hơn. Đặc biệt, chương trình càng có ý nghĩa hơn khi CMC nhận được sự đồng hành, tham gia của gần 2.500 runner trong và ngoài CMC cùng lan tỏa, đóng góp cho chương trình”, ông Lưu chia sẻ.

Giúp các em nhỏ dị tật khe hở môi, hàm ếch viết tiếp ước mơ - Ảnh 4.

Ông Nguyễn Thành Lưu (bìa phải), Trưởng ban Marketing & Truyền thông Tập đoàn CMC, tặng quà cho các em nhỏ tham gia chương trình phẫu thuật nụ cười.

Dự kiến trong tháng 6 này, sẽ có khoảng 120 em nhỏ được phẫu thuật vá môi, vá vòm và ghép xương hàm (số lượng này cao gần gấp 3 lần so với những chương trình trước). "Đội ngũ y, bác sĩ của bệnh viện luôn nhiệt tình, hết lòng tham gia chương trình phẫu thuật nhân Tháng hành động vì trẻ em. Chúng tôi hoàn toàn tự tin làm chủ kỹ thuật để mang lại nụ cười trọn vẹn cho các cháu”. TS. BS. Nguyễn Đình Phúc, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, chia sẻ.

Bên cạnh sự hỗ trợ của bệnh viện, Tổ chức phẫu thuật nụ cười và Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam cũng có những tình nguyện viên hỗ trợ các bệnh nhi và người nhà trong suốt quá trình phẫu thuật tại bệnh viện. Bà Nguyễn Thị Hiền, Phó Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam, cam kết, Quỹ sẽ luôn đồng hành cùng các bác sỹ để thực hiện những chương trình phẫu thuật ý nghĩa này.

“Với phương châm tận tâm, minh bạch, kịp thời, tổ chức phẫu thuật nụ cười và Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba đang làm tốt các chương trình thiện nguyện. Chương trình thực sự như một phép màu mang đến cho các con có cuộc sống tươi đẹp hơn. Chúng tôi xin được cảm ơn sự đồng hành của các nhà tài trợ như CMC vì nếu thiếu họ sẽ khó đạt được thành công như ngày hôm nay”, bà Hiền chia sẻ.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm