Hà Nội: Một phụ nữ kêu cứu vì bị đánh đập dã man

P.V
23/12/2019 - 10:55
Hà Nội: Một phụ nữ kêu cứu vì bị đánh đập dã man
Sau khi bị ép mang đồ đến cho con, chị N. bị đối tượng Mai Ngọc T. nhốt vào phòng ở tầng rồi khống chế, hành hung chị N. trong nhiều giờ đồng hồ, khiến chị bị đa chấn thương, phải nhập viện điều trị.

Theo đơn kêu cứu, phản ánh của chị L.T.B.N (SN 1977, quê ở Hải Phòng, tạm trú tại Tây Hồ, Hà Nội), khoảng 22h ngày 15/12/2019 anh Mai Ngọc T. (bạn trai cũ) gọi điện yêu cầu đưa con gái là cháu L.H.L.G (SN 2010) lên nhà T. tại cụm 7 Phú Thượng, Tây Hồ.

Vết bầm tím trên cánh tay trái của chị N. do bị Mai Ngọc T. hành hung (ảnh nhân vật cung cấp)

Vết bầm tím trên cánh tay trái của chị N. do bị Mai Ngọc T. hành hung (ảnh nhân vật cung cấp)

Đến khoảng 9h ngày 17/12/2019 sau nhiều cuộc gọi dọa nạt Mai Ngọc T. ép chị N. phải đến nhà T. để đưa đồ cho cháu L.G. "Tôi lên đến nhà thì anh T. nhốt vào căn phòng bên tay trái cầu thang tầng 2 cùng ngôi nhà trên. Sau đó anh ta chốt khoá cửa, dùng 1 con dao kim loại màu trắng liên tiếp chém vào đầu gối trái, lưng, vai phải và mạng sườn bên phải của tôi. Chưa dừng lại ở đó, anh ta còn liên tục đấm đá vào nhiều vị trí trên cơ thể tôi bao gồm: đầu, 2 tay, 2 chân, vai, mông, hông và đặc biệt là tai bên phải khiến tôi choáng váng", chị N. tố cáo.

Đầu gối trái của chị bị cắt gây thương tích.

Đầu gối trái của chị bị "cắt" gây thương tích.

Sau đó, Mai Ngọc T. tục dùng chổi nhựa cán inox vụt liên tiếp vào hai tay, vào lung, vào đùi và đặc biệt gây nên một vết rách dài gần 10cm trên mu bàn chân trái của tôi khiến máu chảy rất nhiều.

"Sau khi thấy chân tôi chảy máu rất nhiều, vợ của Mai Ngọc T. là chị Ng. cầu cứu và muốn được đưa tôi đi sơ cứu tại trạm y tế phường Phú Thượng. Tại đó chân tôi được sơ cứu băng bó", chị N. trình bày.

Sau đó, chị N. đã đến Công an phường Phú Thượng để tố cáo. Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường đã đưa chị N. đi khám, điều trị tại Bệnh viện Nam Thăng Long.

Vết thương ở đùi, chân nạn nhân.

Vết thương ở đùi, chân nạn nhân.

Cũng theo tố cáo của chị B.N, con gái chị là cháu L.T.T.G bị Mai Ngọc Th. T. giữ trái pháp luật tại nhà riêng khiến cháu phải nghỉ học mấy ngày, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc học tập của cháu, đặc biệt cháu đang trong thời gian thi học kỳ.

Liên quan đến vụ việc này, sáng 23/12, anh L.T.L (em trai chị N.) cho biết, sau một thời gian bị giữ trái phép, cháu T.G đã được Công an quận Tây Hồ "giải cứu" và đưa về cho chị N. nuôi dưỡng để cháu tiếp tục đi học. Sáng nay, chị N. đã được đưa đến bệnh viện để tiếp tục thăm khám và thực hiện việc giám định theo quy định của pháp luật.

Hiện vụ việc đang được Công an quận Tây Hồ phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra, xác minh làm rõ.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm