Hàng xóm của bệnh nhân 251 ở Hà Nam: "Bệnh sợ" còn nguy hiểm hơn bệnh tật

Nguyễn Long
09/04/2020 - 12:33
Hàng xóm của bệnh nhân 251 ở Hà Nam: "Bệnh sợ" còn nguy hiểm hơn bệnh tật

Đo thân nhiệt cho người dân trên địa bàn xóm 3 Ngô Khê, xã Bình Nghĩa, huyện Bình Lục. Ảnh: Báo Hà Nam

"Cứ lo sợ cũng chẳng làm được gì nên phải bình tĩnh để chiến đấu nếu có dịch bệnh. "Bệnh sợ" còn nguy hiểm hơn bệnh tật, chỉ cần tinh thần vô tư thoải mái thì tôi tin mọi thứ sẽ ổn định", một người hàng xóm của bệnh nhân thứ 251 nhiễm Covid-19 ở xóm 3 Ngô Khê, xã Bình Nghĩa, huyện Bình Lục (Hà Nam), chia sẻ.

Hôm nay, 9/4, là ngày thứ 3, căn nhà của gia đình bệnh nhân N.V.Đ (64 tuổi, bệnh nhân thứ 251) mắc Covid-19, tại xã Bình Nghĩa (Bình Lục, Hà Nam) bị cách ly. Trong khi đó, những người dân sống xung quanh nhà bệnh nhân này vẫn lạc quan, không ai tỏ ra sợ hãi. Mọi người đều tin vào sự vào cuộc nhanh chóng của chính quyền.

Sống liền kề với gia đình bệnh nhân 251, chị Nguyễn Thị B. (36 tuổi) cho biết, người dân nơi đây không quá e dè hay sợ hãi khi có hàng xóm là người nhiễm Covid-19.

Chị B. kể, 19h tối 7/4, gia đình chị đang ăn cơm thì nghe tiếng xe ô tô chạy ầm ầm, còi xe cứu thương liên tục vang lên, đoán có chuyện chẳng lành, chị B. đi ra đầu ngõ thì phát hiện những tấm barie đã được dựng lên. Tất cả mọi người ra vào thôn đều phải đo thân nhiệt, khai báo y tế.

Tâm sự của người dân thôn Ngô Khê, nơi bệnh nhân 251 mắc Covid-19 sinh sống - Ảnh 1.

Đường vào xóm 3 Ngô Khê, xã Bình Nghĩa, huyện Bình Lục (Hà Nam) vắng vẻ

Lúc sau, loa phát thanh của xã thông báo ở thôn 3 Ngô Khê có người mắc Covid-19, đề nghị mọi người ở hạn chế ra ngoài. "Lúc nghe xong thông báo, ai cũng lo lắng nhưng khi biết tin người thân của bệnh nhân 251 đang ở bệnh viện, các con đều ở Hà Nội. Bệnh nhân 251 này cũng nằm viện từ lâu và không về nhà nên mọi người đã thoải mái hơn", chị B. nói.

Chị B. cho biết thêm, dịch bệnh là điều không ai mong muốn. Mấy ngày qua, chị và gia đình đều gác lại mọi công việc để đảm bảo sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng.

"Cứ lo sợ cũng chẳng làm được gì nên phải bình tĩnh để chiến đấu nếu có dịch bệnh. "Bệnh sợ" còn nguy hiểm hơn bệnh tật, chỉ cần tinh thần vô tư thoải mái thì tôi tin mọi thứ sẽ ổn định", chị B. nói.

Theo chị B., đây là khoảng thời gian để mọi người sống chậm lại. Người dân tranh thủ dọn vệ sinh nhà cửa và tránh tụ tập đông người.

"Chúng tôi bảo nhau khi ra đường phải đeo khẩu trang. Trước đây, tôi ra ngoài tập thể dục với mọi người thì nay đành tập ở cửa nhà. Tôi vẫn thường xem tin tức qua kênh chính thống và tránh xa những lời đồn thổi thất thiệt", chị B. cho hay.

Chị B. tin tưởng, trong thời gian tới, các cấp chính quyền sẽ sớm dập tắt dịch tại địa phương và trên cả nước, để cuộc sống của người dân nhanh chóng trở lại bình thường.

Lập 4 chốt quanh thôn Ngô Khê 3

Sáng 9/4, trao đổi với PNVN, ông Phạm Quang Thắng, Chủ tịch UBND xã Bình Nghĩa (huyện Bình Lục, Hà Nam) cho biết, sau khi tỉnh Hà Nam ghi nhận bệnh nhân số 251 dương tính với Covid-19, trú tại xóm 3 Ngô Khê, xã Bình Nghĩa, huyện Bình Lục, lực lượng an ninh xã đã triển khai ngay các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Tâm sự của người dân thôn Ngô Khê, nơi bệnh nhân 251 mắc Covid-19 sinh sống - Ảnh 2.

Xã Bình Nghĩa lập 4 chốt tạm thời do lực lượng công an và quân sự địa phương đảm nhiệm

Bước đầu, xã lập 4 chốt cách ly khu vực xóm 3 Ngô Khê; dựng lều dã chiến, trang bị khẩu trang, nước rửa tay khô, mũ bảo hộ, bộ đàm, công cụ hỗ trợ cho cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ tại khu cách ly. Đồng thời chỉ đạo lực lượng công an các xã phối hợp với các đội nghiệp vụ, lực lượng y tế tổ chức tổng rà soát trên địa bàn các trường hợp liên quan đến trường hợp dương tính với Covid-19 để xác nhận F1, F2, F3…, phun thuốc khử trùng và làm công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm các quy định trong thời gian địa phương bị cách ly.

"Hiện tại, tất cả mọi người dân muốn ra vào xóm 3 Ngô Khê phải khai báo y tế, đo thân nhiệt và phải chứng minh được có việc cần thiết. Nếu không thì sẽ không được qua lại", ông Thắng cho hay.

Ông Thắng cho biết thêm, hiện tại các trường hợp F1 liên quan đến bệnh nhân 251 đã được lấy mẫu gửi đi xét nghiệm. Trong chiều nay (9/4) sẽ có kết quả. Riêng con trai và con dâu bệnh nhân 251, ngay trong đêm 7/4, quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đã lấy mẫu xét nghiệm của 2 trường hợp này. Cả 2 đã có kết quả âm tính với Covid-19.

"Nhận được thông tin này, hàng trăm người thở phào và tạm yên tâm vì tình hình dịch bệnh không có chiều hướng xấu đi. Tôi cũng mừng vì các con của bệnh nhân này đều âm tính với Covid-19", vị lãnh đạo xã Bình Nghĩa cho hay.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm