Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
23/07/2026 - 17:06 (GMT+7)

Hành trình tri ân nghĩa tình của phụ nữ Thủ đô

Hoàng Lan
Hành trình tri ân nghĩa tình của phụ nữ Thủ đô

Bà Lê Kim Anh (bên phải), Chủ tịch Hội LHPN Hà Nội, thăm hỏi Mẹ Việt Nam anh hùng Đỗ Thị Tùng

Những ngày này, các cấp Hội LHPN trên toàn Thành phố Hà Nội đang triển khai nhiều hoạt động tri ân ý nghĩa, thiết thực kỷ niệm Ngày Thương binh- Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026); tới thăm, tặng quà tri ân các Mẹ Việt Nam anh hùng.

Cảm ơn Mẹ đã sinh ra những người con anh hùng

Ngày 22/7, Đoàn công tác của Hội LHPN Hà Nội do bà Lê Kim Anh, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố, Chủ tịch Hội LHPN Hà Nội, làm Trưởng đoàn đã tới thăm, tri ân, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Đỗ Thị Tùng và bà Nguyễn Thị Vĩnh, vợ liệt sĩ tại phường Tùng Thiện, thành phố Hà Nội.

Mẹ Việt Nam Anh hùng Đỗ Thị Tùng năm nay đã 95 tuổi, có 2 con trai là liệt sĩ. Xúc động được đón cán bộ Hội tới thăm, tri ân, mừng thọ, mẹ Tùng đã chắp nối nhiều mảnh ký ức lúc mờ, lúc tỏ kể lại cho Đoàn công tác về hai người con là liệt sĩ của mình.

Ấm áp hành trình tri ân của cán bộ, hội viên phụ nữ Thủ đô - Ảnh 1.

Chủ tịch Hội LHPN Hà Nội Lê Kim Anh (thứ 2 từ phải sang) tới thăm, tri ân tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Đỗ Thị Tùng tại phường Tùng Thiện.

Chăm chú lắng nghe câu chuyện của mẹ bằng tất cả tấm lòng biết ơn đối với sự hy sinh của thế hệ cha anh cho nền độc lập, tự do của Tổ quốc, thay mặt cán bộ, hội viên phụ nữ Thủ đô, Chủ tịch Hội LHPN Hà Nội Lê Kim Anh cũng gửi lời tri ân sâu sắc tới những người mẹ Việt Nam Anh hùng như mẹ Tùng.

Chủ tịch Lê Kim Anh cho biết, các mẹ không chỉ sinh ra những người con anh hùng, mà cũng đã nhận về mình nhiều hy sinh, mất mát vì hạnh phúc chung của dân tộc.

Chia sẻ về các hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa" đang được các cấp Hội LHPN Hà Nội triển khai tích cực những ngày qua, Chủ tịch Lê Kim Anh khẳng định: Cán bộ, hội viên phụ nữ Thủ đô sẽ luôn ghi nhớ công lao của thế hệ cha anh đi trước. Không chỉ dừng lại ở những hoạt động tri ân, phụ nữ Thủ đô sẽ biến lòng biết ơn thành hành động, không ngừng cố gắng, phát huy vai trò, tích cực đóng góp cho sự phát triển của Thủ đô và phong trào Hội Phụ nữ. Chủ tịch Hội LHPN Hà Nội Lê Kim Anh chúc mẹ Tùng sống vui, trường thọ, luôn là tấm gương sáng để con cháu noi theo về tinh thần sống cống hiến.

Tiếp đó, Đoàn đã tới thăm, tặng quà tri ân bà Nguyễn Thị Vĩnh là vợ của liệt sĩ Trần Văn Thanh. Chủ tịch Lê Kim Anh đã ân cần thăm hỏi cuộc sống của bà và gia đình, động viên bà cố gắng giữ gìn sức khỏe; đồng thời đề nghị Hội LHPN cơ sở tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", thường xuyên quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn…

Trước đó, vào ngày 16/7, hai Đoàn công tác của Hội LHPN Hà Nội do các đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Phạm Thị Thanh Hương và Phó Chủ tịch Nguyễn Kim Quý làm trưởng đoàn cũng đã tới thăm, tặng quà Trung tâm nuôi dưỡng và điều dưỡng Người có công số 2 Hà Nội (xã Ứng Thiên) và Trung tâm nuôi dưỡng và điều dưỡng Người có công số 4 Hà Nội (phường Chương Mỹ); thăm, tặng quà tri ân các vợ liệt sĩ, nữ thương binh nhân tại nhiều địa bàn trên Thành phố.

"Bữa cơm tri ân" vợ liệt sĩ

"Vào dịp kỷ niệm Ngày Thương binh- Liệt sĩ hằng năm, chúng tôi đều được đón nhận sự quan tâm, thăm hỏi, tri ân của các cán bộ, hội viên phụ nữ. Riêng ngày 27/7 năm nay càng ấm tình hơn khi cả đại gia đình tôi và các chị em cán bộ, hội viên phụ nữ đã cùng nhau sum vầy bên Bữa cơm tri ân của Hội". Cụ Bùi Thị Ngoa, gần 90 tuổi, vợ liệt sĩ ở thôn Đục Khê, xã Hương Sơn, Hà Nội chia sẻ về "Bữa cơm tri ân" vừa được tổ chức tại nhà cụ.

Từ sáng kiến của Hội LHPN xã Hương Sơn, "Bữa cơm tri ân" đã trở thành hoạt động giáo dục truyền thống ý nghĩa dành cho các cán bộ, hội viên phụ nữ và các thế hệ thân nhân liệt sĩ.

Các chị em trong Ban Thường vụ Hội LHPN xã, cán bộ, phụ nữ cơ sở đến sớm giúp cụ Ngoa dọn dẹp nhà cửa và cùng gia đình chuẩn bị bữa cơm tri ân. Về phía gia đình cụ Ngoa, có người họ hàng đã ngoài 100 tuổi, các cháu nhỏ cũng theo bố mẹ trở về sum vầy.

Ấm áp hành trình tri ân của cán bộ, hội viên phụ nữ Thủ đô - Ảnh 2.
Ấm áp hành trình tri ân của cán bộ, hội viên phụ nữ Thủ đô - Ảnh 3.

"Bữa cơm tri ân" của Hội LHPN xã Hương Sơn tại nhà cụ Bùi Thị Ngoa - vợ liệt sĩ

Trong không khí trang nghiêm, ấm áp và nghĩa tình, Hội đã cùng đại gia đình cụ thành kính dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự hy sinh cao cả của thế hệ cha anh. Sau đó, mọi người từ già trẻ, lớn bé cùng quây quần bên bữa cơm tri ân, lắng nghe những câu chuyện về cuộc đời, những năm tháng chiến đấu cũng như sự hy sinh anh dũng của liệt sĩ Đồng Văn Tinh, chồng cụ Ngoa.

Chị Lê Thị Thùy Liên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hương Sơn xúc động cho biết: "Bữa cơm tri ân" là hoạt động thiết thực trong phong trào "Đền ơn đáp nghĩa", và góp phần lan tỏa sâu rộng đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", giáo dục truyền thống yêu nước, lòng biết ơn và trách nhiệm của cán bộ, hội viên phụ nữ đối với các gia đình chính sách, người có công với cách mạng.

Thời gian này cũng là dịp để mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ thủ đô thể hiện tình cảm, trách nhiệm bằng những hành động cụ thể, thiết thực, góp phần gìn giữ và phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Ấm áp hành trình tri ân của cán bộ, hội viên phụ nữ Thủ đô - Ảnh 5.
Ấm áp hành trình tri ân của cán bộ, hội viên phụ nữ Thủ đô - Ảnh 6.

Hoạt động đền ơn đáp nghĩa vào dịp 27/7 của cán bộ, hội viên phụ nữ Hà Nội

Cùng với Hội LHPN Thành phố, Hội LHPN các xã, phường cũng tổ chức thăm hỏi, tri ân các Mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn, các vợ liệt sĩ, nữ thương binh…

Hội LHPN xã Ngọc Hồi đã thăm hỏi, tặng quà tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Cứu và 20 mẹ, vợ liệt sĩ và hội viên phụ nữ là thân nhân gia đình liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn.

Hội LHPN xã Thiên Lộc kết nối, thăm, tặng quà và tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng, mẹ, vợ, con liệt sĩ, các thương binh, bệnh binh và thân nhân gia đình liệt sĩ, tặng 141 suất quà tại 14 thôn trên địa bàn với tổng trị giá gần 53 triệu đồng.

Hội LHPN phường Bồ Đề thăm hỏi, tặng quà các Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách, thương bệnh binh và gia đình hội viên phụ nữ là thân nhân liệt sĩ trên địa bàn phường với 18 suất quà...

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận