Hỗ trợ phụ nữ biên cương phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống gia đình

Kim Ngân – Việt Đức
24/10/2022 - 18:59
Hỗ trợ phụ nữ biên cương phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống gia đình

Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk cùng các mạnh thường quân khởi công xây dựng nhà tặng bà Nông Thị Bay. Ảnh: Nguyễn Lân

Nhờ sự hỗ trợ thiết thực của các nữ quân nhân biên phòng, nhiều phụ nữ ở biên cương đã có điểm tựa vươn lên phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống gia đình.

Chia sẻ yêu thương, Hội Phụ nữ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Đắk Lắk đã triển khai nhiều hoạt động giúp hội viên xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Đặc biệt, với sự hỗ trợ thiết thực của những nữ quân nhân biên phòng, nhiều phụ nữ ở biên cương đã có điểm tựa khởi nghiệp, phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống gia đình.

Từ những ngôi nhà nghĩa tình

Ngày 5/10/2022 là dấu mốc đáng nhớ đối với bà Nông Thị Bay, dân tộc Tày ở thôn 13, xã Ia Rve, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk bởi món quà bất ngờ từ những người lính biên phòng Đắk Lắk. Ngôi nhà cũ dột nát của bà được những người lính tháo dỡ và khởi công xây dựng ngôi nhà mới. Bà Bay vỡ òa trong niềm hạnh phúc, rơm rớm nước mắt nghẹn giọng nói: "Cả đời tôi chỉ mong có được một ngôi nhà vững chắc. Nhờ các cô, chú BĐBP, chỉ vài tháng nữa thôi ước mơ của tôi đã thành sự thật rồi. Tôi mừng muốn khóc".

Hỗ trợ phụ nữ biên cương phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống gia đình - Ảnh 1.

Cán bộ,chiến sĩ BĐBP Đắk Lắk trực tiếp giúp xây dựng nhà tặng bà Nông Thị Bay. Ảnh: Nguyễn Lân

Gia cảnh của bà Bay vô cùng khó khăn. Chồng bà mất đã lâu do bạo bệnh. Người con trai sau đó cũng chết vì bị tai nạn lao động. Con trai thứ 2 của bà đi làm thuê tại Bình Dương lâu lâu mới về thăm nhà. Một mình bà Bay thui thủi trong ngôi nhà thưng ván gỗ, lợp mái tôn xập xệ, ngày nắng thì oi bức, ngày mưa thì dột ướt tứ tung. Mỗi lần gió to, ngôi nhà rung lắc như muốn rời ra. Những lúc nắng gió trở trời bà Bay chỉ biết co ro, chịu trận. Lo ăn còn chưa xong, bà Bay vì thế không dám nghĩ tới chuyện sửa nhà chứ chưa nói là xây dựng nhà mới. 

Hỗ trợ phụ nữ biên cương phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống gia đình - Ảnh 2.

Bà Nông Thị Bay trong ngôi nhà cũ nát trước khi được bộ đội xây dựng nhà mới. Ảnh: Nguyễn Lân

Vậy mà chỉ vài tháng nữa thôi là ngôi nhà trị giá 100 triệu đồng từ nguồn kinh phí vận động các nhà hảo tâm, mạnh thường quân, cá nhân trên địa bàn trong và ngoài tỉnh Đắk Lắk sẽ được hoàn thành, bàn giao cho bà Bay sử dụng. Câu chuyện về gia cảnh của bà giúp chúng tôi cảm nhận được phần nào niềm hạnh phúc của người phụ nữ này khi nhận được sự giúp đỡ của BĐBP.

Đến những chương trình giúp dân phát triển kinh tế

Ngôi nhà của bà Bay là một trong số những hoạt động mà Bộ chỉ huy BĐBP Đắk Lắk nói chung và Hội Phụ nữ BĐBP Đắk Lắk nói riêng hỗ trợ những phụ nữ nghèo ở biên giới. Hơn 4 năm qua, thực hiện chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương", Hội Phụ nữ BĐBP tỉnh Đắk Lắk đã tham mưu Bộ chỉ huy BĐBP Đắk Lắk xuyên phối hợp với các đơn vị trong BĐBP tỉnh đã tích cực tham mưu và tham gia với cấp ủy, chính quyền địa phương trong phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, giúp dân xóa đói, giảm nghèo; phối hợp với các sở, ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị triển khai các chương trình góp phần thực hiện an sinh xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân. Đồng thời, tiếp tục duy trì và thực hiện các mô hình, chương trình giúp dân phát triển kinh tế trên địa bàn 4 xã biên giới, trong đó nổi bật như: Mô hình nuôi dê, bò, heo lai thương phẩm F2, cá nước ngọt…; tặng thỏ giống...

Bà Lò Thị Hoa, thôn 10, xã Ia Rvê đã rất xúc động khi nhận được thỏ giống từ chương trình. "Tôi rất xúc động trước sự hỗ trợ, chia sẻ của các cô, chú BĐBP. Tôi hy vọng những con giống này sẽ sinh sôi, phát triển tốt, giúp cho chúng tôi có thêm nguồn thu nhập".

Còn chị Bàn Mùi Loại, sinh năm 1984, dân tộc Dao ở thôn Thống Nhất, xã Krông Na, huyện Buôn Đôn đã bật khóc vì không nghĩ gia đình mình được những người phụ nữ mặc áo lính giúp đỡ nhiều như vậy. Chuyện là, chồng chị Loại chết đã lâu. Một mình chị phải làm lụng vất vả để nuôi 2 con. Chị làm nương, làm ruộng rồi đi làm thuê, bất cứ ai thuê mướn làm gì chị đều nhận lời để có đủ kinh phí trang trải cuộc sống. Vốn chịu thương, chịu khó, nhanh nhẹn, chị nuôi thêm lợn với hy vọng có một nguồn vốn nhỏ. Không may, lợn nhà chị dính dịch tả lợn châu Phi chết hết cả. Bởi vậy, năm nay, khi được Hội Phụ nữ BĐBP Đắk Lắk trao tặng lợn giống, chị rất phấn khởi.

Hỗ trợ phụ nữ biên cương phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống gia đình - Ảnh 3.

Đại úy Nguyễn Thị Thanh Nga cùng đồng đội tới nhà trao tặng lợn giống cho chị Bàn Mùi Loại. Ảnh: Việt Đức

Niềm vui của chị Loại không chỉ có vậy. Thấy gia cảnh của chị quá khó khăn, những người lính biên phòng Đồn Sê Rê Pôk đã nhận đỡ đầu con gái của chị. Từ ngày có "điểm tựa" biên phòng, chị Loại có thêm niềm tin về cuộc sống tươi đẹp, thêm động lực để vượt khó vươn lên.

Chăm lo cho phụ nữ và trẻ em nghèo biên giới

Cùng với việc hỗ trợ sinh kế, làm nhà tặng phụ nữ biên cương, Hội Phụ nữ BĐBP Đắk Lắk còn phối hợp với đồn biên phòng rà soát, xây dựng kế hoạch nhận đỡ đầu, hỗ trợ chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em mồ côi phù hợp với tiêu chí thông qua các hình thức lồng ghép cùng các chương trình "Con nuôi đồn biên phòng"; "Nâng bước em đến trường".

Đặc biết, trước những hoàn cảnh thương cảm của trẻ em mồ côi cha mẹ do dịch bệnh Covid-19, Hội Phụ nữ BĐBP tỉnh Đắk Lắk đã triển khai chương trình "Mẹ đỡ đầu"  để giúp đỡ trẻ em mồ côi.  Ngày 27/8/2022 vừa qua, Hội tiếp tục vận động gia đình ông Nguyễn Tiến Vũ và Hội thiện nguyện cùng đồng hành thực hiện  chương trình "Mẹ đỡ đầu" giúp đỡ cháu Y Đăng Ê Ban, sinh năm 2015. Y Đăng  mồ côi cả cha và mẹ. Cháu ở với cậu, mợ tại thôn Thống Nhất, xã Krông Na, huyện Buôn Đôn, với quà và tiền mặt gần 9 triệu đồng, cùng  số tiền hàng tháng hỗ trợ cháu  500.000 ngàn đồng/tháng.

Hội Phụ nữ BĐBP Đắk Lắk đã cùng các đồn biên phòng vận động nguồn tài trợ từ các mạnh thường quân được 120 triệu đồng và tổ chức cho cán bộ chiến sĩ góp công xây dựng 1 khu vui chơi cho trường mầm non tại xã Krông Na, huyện Buôn Đôn; đưa vào sử dụng 2 giếng khoan phục vụ nhân dân buôn Drang Phốk, thuộc xã Krông Na, huyện Buôn Đôn tổng trị giá 140 triệu đồng. Đồng thời phối hợp với Hội Chữ Thập đỏ tỉnh tổ chức Lễ phát động "Tháng nhân đạo" cấp tỉnh năm 2022, trao tặng 100 bình lọc nước và 1 căn nhà cho các hộ dân trên địa bàn xã Ia Rvê, huyện Ea Súp.

Được biết, ngoài các hoạt động an sinh xã hội, thực hiện Chương trình phối hợp "Đồng hành cùng cùng phụ nữ biên cương", các đồn biên phòng đã phối hợp cùng Hội Phụ nữ xã tiếp tục duy trì hoạt động và phát triển được 4 mô hình Câu lạc bộ "Gia đình hội viên phụ nữ không vi phạm quy chế biên giới" với hơn 100 hội viên phụ nữ thôn đăng ký tham gia, 1 mô hình "Chi hội phụ nữ 3 an toàn", 1 mô hình Câu lạc bộ "Phụ nữ tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc".

Sẽ là thiếu sót khi nói về các hoạt động hướng tới phụ nữ biên cương của Hội Phụ nữ BĐBP tỉnh Đắk Lắk mà không nhắc tới vai trò "thủ lĩnh" của Đại úy Nguyễn Thị Thanh Nga, Chủ tịch Hội Phụ nữ BĐBP tỉnh Đắk Lắk. Chị Nga chính là "linh hồn" của các phong trào phụ nữ của đơn vị, chị cũng là người tích cực kết nối các mạnh thường quân hộ trợ, trao tặng sinh kế cho phụ nữ và trẻ em nghèo biên giới.

Chị Nga tâm sự: "Do đặc thù công việc, tôi thường được đi tới khu vực biên giới tỉnh Đắk Lắk. Tôi nhận thấy cuộc sống của người dân biên giới khó khăn quá, mình có lòng mà không có sức nên cứ băn khăn, trăn trở mãi. Khi gặp những người có cùng cái tâm, tôi có mở lời nhờ họ giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn như thế. Hiệu quả từ thực tế đã giúp lan tỏa những việc làm tốt. Tôi rất hạnh phúc vì mình đã kết nối được nhiều cá nhân có tấm lòng hảo tâm chia sẻ yêu thương, giúp đỡ phụ nữ biên giới. Nhiều khi tôi cũng thấy mệt nhưng mỗi khi nhìn thấy nụ cười của người dân tôi lại có thêm động lực để tìm cách giúp đỡ người nghèo".

Với sự nhiệt tình của mình, cho đến nay, chị Nga đã kết nối được với nhiều người bạn có cùng chí hướng, cùng cái tâm hướng về người dân biên giới. Các hoạt động khám chữa bệnh miễn phí cho người dân biên giới, tặng quà, tặng sinh kế, tặng nhà cho phụ nữ nghèo được triển khai thực hiện với tần suất nhiều hơn, thu hút được nhiều người tham gia hơn. Chị Nga cho rằng đó là niềm vui và là phần thưởng lớn nhất của mình.

Chị Nga chia sẻ: "Tôi còn ở trong quân ngũ ngày nào thì sẽ cố gắng ngày đó. Tôi làm mọi việc không vì khen thưởng mà chỉ cần lan tỏa được ngày càng nhiều việc làm tốt cho người dân biên giới. Mong sao ngày càng có nhiều tấm lòng cùng chung tay giúp đỡ người dân biên giới để cuộc sống của họ bớt khó khăn, trẻ em có quần áo đẹp hơn, được học hành đầy đủ hơn".

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm