Hoàn cảnh đáng thương của 2 đứa trẻ song sinh

PV
17/09/2023 - 15:08
Ngày chị em Thái Thủy, Ngọc Lực chào đời, mỗi bé chỉ nặng hơn 1 kg. Ông bà ngoại nuôi 2 cháu bằng nước cơm, nước đường, chứ tiền đâu mà mua sữa. Đau đớn hơn, chỉ mới 2 tháng tuổi, 2 chị em đã mồ côi mẹ, người cha cũng lặng lẽ bỏ đi từ đó...

Clip nhân vật Nguyễn Thị Thái Thuỷ - Nguyễn Ngọc Lực tại Ninh Thuận, do Khát Vọng Sống thực hiện

Gia đình ông bà ngoại từ Phan Rang lên vùng núi Ninh Sơn (Ninh Thuận) năm 1984 theo diện kinh tế mới, cuộc sống khai hoang ở vùng núi những năm đó vô cùng khắc nghiệt. Thế nên đủ tuổi xin việc là mẹ của hai cháu - chị Thái Loan, vào Sài Gòn xin làm công nhân kiếm sống.

Tha phương, cuộc sống nhà thuê trọ với đồng lương công nhân hạn hẹp trong nhiều năm vẫn chưa thể làm nên vốn liếng gì, chưa kịp ổn định thì chị mang song thai. Ngặt nỗi, chuyện hôn nhân những năm đó chỉ là đồng cảm mà góp gạo thổi cơm chung, là nương tựa tình cảm mà sống và lao động. Khi phát hiện "sự cố mang thai", cũng là lúc chị phát hiện đang mang bệnh hiểm nghèo, sức khoẻ cứ suy yếu dần. Chị đành mang bụng bầu về lại quê nhà, nhập bệnh viện tỉnh Ninh Thuận để gần với gia đình.

Số phận đáng thương của 2 trẻ song sinh - Ảnh 2.

2 em, Thái Thủy - Ngọc Lực sống cùng ông bà ngoại nay đã già yếu

Sức khoẻ chị quá yếu nên bệnh viện chuyển chị vào Sài Gòn mổ, tách con giao cho ông bà ngoại chăm sóc ở nhà, còn chị thì nằm viện để điều trị. Sau 1 tháng, người đàn ông cận kề và là cha của hai chị em Thái Thuỷ - Ngọc Lực lẳng lặng bỏ đi. Có lẽ, khi xác định căn bệnh Xơ gan cổ trướng không có khả năng chữa trị nên anh dứt áo ra đi, bỏ mặc 2 con thơ và người vợ đau ốm ngặt nghèo. Một tháng sau, mẹ của 2 cháu cũng qua đời vì kiệt sức.

Vậy là Thái Thuỷ - Ngọc Lực mới 2 tháng tuổi đã phải mồ côi mẹ, cha thì bỏ đi biệt tích.

Hai đứa nhỏ ốm yếu được hàng xóm và nhà hảo tâm biết chuyện mà giúp cho ký đường, hộp sữa. Trời cũng thương nên từng năm, từng năm mà lớn lên, quen dần với cảnh khó.

Số phận đáng thương của 2 trẻ song sinh - Ảnh 3.

Chương trình Khát Vọng Sống trao những phần quà do các nhà hảo tâm đến 2 đứa trẻ đáng thương

Giờ đây, ông bà ngoại già yếu, hom hem vì bệnh tật, đi đứng khó khăn thì hai đứa nhỏ 14 tuổi lại gồng lên mà cáng đáng gia đình. Liệu con đường đến trường của 2 cháu còn mở đến đâu? Liệu cuộc sống có bù đắp cho 2 cháu sau những bi thương kéo dài?

Mọi hỗ trợ xin gửi về: Gia đình hai cháu Nguyễn Thị Thái Thuỷ - Nguyễn Ngọc Lực. Địa chỉ: thôn Tân Hiệp, xã Hoà Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận hoặc BTC chương trình truyền hình nhân đạo Khát Vọng Sống: số 9/15 Võ Trường Toản, P.2, Q.Bình Thạnh, TPHCM - ĐT: 028.3841 8084

Thông tin về chương trình và tấm lòng vàng xin vui lòng truy cập: www.khatvongsong.net

*** Chương trình do Báo Phụ nữ Việt Nam bảo trợ thông tin.

Nguồn: Khát Vọng Sống
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm