Hoàn cảnh đáng thương của nam sinh lớp 9 xin ra viện về nhà tự chạy thận

Hoa Thạch
15/11/2023 - 14:42
Hoàn cảnh đáng thương của nam sinh lớp 9 xin ra viện về nhà tự chạy thận

Một quả thận của em Phước đã mất hẳn, quả còn lại bị teo 50%, em phải chạy thận hàng ngày.

Nhà nghèo, thương mẹ một mình vất vả, dù bị suy thận giai đoạn cuối, Phước vẫn xin về nhà tự chạy thận để mẹ bớt khổ.

Vừa cho con gái 2 tuổi ăn sáng xong, chị Mai Thị Tươi (34 tuổi, trú thôn 1, xã Hà Hải, huyện Hà Trung, Thanh Hoá) lại quay sang chiếc giường bên cạnh, nơi con trai lớn Cao Mai Hữu Phước (14 tuổi) mắc bệnh suy thận giai đoạn cuối đang nằm để chuẩn bị truyền dịch chạy thận cho con. Loay hoay mãi cũng đến giờ đi làm, rồi cũng như những ngày tháng khác, chị vội vã đi, không kịp bữa sáng cho mình.

Clip: Không tiền nằm viện, nam sinh lớp 9 đành xin về nhà tự chạy thận duy trì sự sống.

Phước nằm trên giường truyền dịch, khuôn mặt đượm buồn nhìn theo bóng dáng người mẹ khuất dần, 2 dòng nước mắt em rưng rưng.

"Từ ngày em bị bệnh, chưa một ngày mẹ được ăn ngon, ngủ yên. Lúc nào mẹ cũng vội vã. Lo lắng cho sức khoẻ của em cùng với áp lực nợ nần, công việc khiến mẹ già đi rất nhiều. Em thương mẹ lắm nhưng không biết làm thế nào cả, chỉ mong sớm khỏi bệnh để mẹ bớt khổ", Phước tâm sự.

Hoàn cảnh đáng thương của nam sinh lớp 9 xin ra viện về nhà tự chạy thận- Ảnh 1.

Phước được chẩn đoán bị suy thận giai đoạn cuối.

Năm Phước lên 8 tuổi thì bố mẹ li hôn. Phước được mẹ dẫn về sống chung với bà ngoại. Để có tiền trang trải cuộc sống, nuôi con học hành, chị Tươi rời nhà lên Hà Nội kiếm việc làm. Phước ở nhà với bà ngoại.

"Gần 3 năm trước, tôi tái hôn với một người đàn ông quê ở Hà Nội và sinh thêm con gái 2 tuổi. Từ ngày con trai lâm bệnh nặng, tôi ôm đứa nhỏ trở về để có thời gian bên cạnh, chăm sóc cho đứa lớn. Từ đó đến nay, tôi và người chồng hiện tại cũng mất liên lạc", chị Tươi chia sẻ.

6 tháng trước, em Phước sốt cao, co giật, người nhà đưa đến bệnh viện thì được chẩn đoán bị suy thận giai đoạn cuối.

"Bác sĩ nói vì phát hiện quá muộn nên một quả thận của con đã mất hẳn, quả còn lại bị teo 50%. Cách duy nhất có thể cứu chữa cho con là thay thận nhưng chi phí lên đến hơn 1,3 tỷ đồng. Nếu không thay thận thì chạy thận bằng lọc máu hoặc lọc màng bụng để duy trì sự sống.

Nhà nghèo, thương mẹ vất vả, con trai một mực đòi về nhà tự chạy thận để mẹ bớt khổ, có thời gian chăm sóc em và đi làm kiếm tiền", chị Tươi kể lại.

Em Phước được phẫu thuật luồn ống dẫn truyền vào ổ bụng để về nhà tự chạy thận bằng lọc màng bụng. Đều đặn hàng tháng, chị Tươi lại thuê xe ô tô đưa con ra Hà Nội tái khám và chở 22 thùng dịch về để tự chạy trong vòng một tháng. Bình quân mỗi ngày em Phước phải truyền 4 bình dịch từ sáng đến tối.

Hoàn cảnh đáng thương của nam sinh lớp 9 xin ra viện về nhà tự chạy thận- Ảnh 2.

Những thùng dịch chạy thận được chất đầy gian nhà nhỏ của em Phước. Bình quân mỗi ngày, nam sinh phải truyền 4 bịch dịch từ sáng đến tối.

Hơn một tháng nay, không còn khả năng vay mượn cho con chữa trị, chị Tươi đành để con ở nhà tự chạy thận, xin vào làm việc tại một công ty may gần nhà. Mức lương 5 triệu đồng/ tháng nhận được chỉ đủ chi trả tiền xe đưa con ra Hà Nội tái khám và mua thêm một ít thuốc ngoài danh mục bảo hiểm cho con điều trị.

"Bác sĩ nói khi nào ổ bụng con không còn khả năng đáp ứng thuốc thì phải đến viện chạy thận bằng cách lọc máu, chi phí sẽ tốn kém hơn. Từ ngày con phát bệnh, tôi nợ gần 100 triệu rồi. Mức lương hiện tại không đủ để cầm chừng sự sống cho con nữa. Giờ tôi chỉ biết cầu xin tấm lòng hảo tâm của mọi người để con có thêm cơ hội duy trì sự sống. Con vừa 14 tuổi, sớm chịu thiệt thòi, sự sống mong manh thế này, xót xa lắm", chị Tươi nghẹn lời.

Hoàn cảnh đáng thương của nam sinh lớp 9 xin ra viện về nhà tự chạy thận- Ảnh 3.

Gian nhà nhỏ của bà ngoại, nơi mẹ con em Phước đang sinh sống.

Gian nhà chật hẹp của chị Tươi chỉ đủ kê một chiếc giường nhỏ cùng hàng chục thùng thuốc chạy thận được đặt chồng chéo lên nhau. Truyền xong bình dịch thứ nhất, Phước mệt mỏi ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường, hơi thở mệt nhọc. Di chứng của căn bệnh hiểm nghèo khiến cơ thể em phù nề, bủng beo, bụng phình to, căng cứng.

14 tuổi, sớm thiếu thốn tình cảm của cha mẹ nhưng Phước luôn tỏ ra là một đứa trẻ ngoan, hiểu chuyện và ham học. Dù bệnh tật hành hạ nhưng em rất kiên cường, chịu đựng đau đớn với hi vong tiếp tục được đến trường. Thấu hiểu hoàn cảnh, nhà trường cũng tạo điều kiện để nam sinh theo học. Hiện Phước là học sinh lớp 9A, trường THCS Phú Hải Toại. Vì sức khoẻ yếu, nam sinh phải nghỉ học thường xuyên.

Hoàn cảnh đáng thương của nam sinh lớp 9 xin ra viện về nhà tự chạy thận- Ảnh 4.

Chị Tươi mong nhận được sự giúp đỡ của mọi người để duy trì sự sống cho con trai bất hạnh.

"Em thấy mệt mỏi lắm, nhưng nếu bỏ cuộc lúc này thì em sẽ chết mất. Em giờ chỉ ước được sống thôi, còn đau đớn mấy, khó khăn mấy em cũng sẽ cố gắng vượt qua được. Em muốn sống để được bên bà, bên mẹ và em gái. Em mong sớm khoẻ để tiếp tục đi học rồi đi làm kiếm tiền phụ mẹ trả nợ. Bà và mẹ đã vì em mà vất vả nhiều rồi", Phước trải lòng.

Ông Lê Bá Nghi- Trưởng thôn 1, xã Hà Hải chia sẻ, hoàn cảnh em Phước rất đáng thương. Bố mẹ ly hôn. Mẹ sau đó đi lấy chồng. Nhiều năm nay Phước sống với bà ngoại Trương Thị Nhung (61 tuổi) trong gian nhà nhỏ. Nửa năm trước, Phước phát hiện mắc bệnh suy thận nhưng vì gia đình quá khó khăn nên em phải tự chạy thận ở nhà.

"Từ ngày cháu Phước ốm đau, chị Tươi về ở hẳn túc trực, chăm sóc cho con. Bệnh tật, nợ nần chồng chất khiến gia đình cháu Phước lâm cảnh vô cùng khó khăn. Cuộc sống chỉ trông chờ vào hơn một sào ruộng. Hơn một tháng trở lại đây, chị Tươi xin làm công nhân cách nhà 7km để kiếm tiền chữa trị cho con.

Địa phương, bà con lối xóm thương hoàn cảnh, tạo điều kiện giúp đỡ nhưng chỉ một phần nhỏ. Rất mong bạn đọc gần xa quan tâm, giúp đỡ để cháu Phước có thêm chơ hội chữa trị, duy trì sự sống, tiếp tục đến trường", ông Nghi chia sẻ.

Mọi giúp đỡ cho em Phước xin gửi về địa chỉ: em Cao Mai Hữu Phước, thôn 1, xã Hà Hải, huyện Hà Trung, Thanh Hóa.

Hoặc qua STK của chị Mai Thị Tươi (mẹ em Phước): 00382154633, ngân hàng TPbank, ĐT: 0382154633.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm