Hoàn cảnh éo le của bé trai 6 tuổi bị ung thư máu

Hoa Thạch
23/11/2023 - 14:36
Nhà nghèo, chị Nhiên - mẹ bé - lo sự sống của con trai 6 tuổi bị đe doạ vì ung thư nhưng không tiền cứu chữa.

Bữa cơm trưa chưa kịp ăn thì bé Hồ Anh Quân (6 tuổi, trú thôn A Luông, xã A Buông, huyện Đakrông, Quảng Trị) lại sốt cao. Quân nằm trên giường bệnh, đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở mệt nhọc, mơ màng nói với mẹ điều gì đó.

Hoàn cảnh éo le của bé trai 6 tuổi bị ung thư máu- Ảnh 1.

Chị Nhiên chườm khăn ấm hạ sốt cho con trai mắc bệnh hiểm nghèo.

Chị Hồ Thị Nhiên (29 tuổi, mẹ của bé Quân) ngồi bên cạnh, vừa cho con uống thuốc vừa chườm nước ấm khắp cơ thể. Khoảng 10 phút sau, bé Quân hạ sốt rồi chìm dần vào giấc ngủ.

Nhìn bát cơm vừa nấu đã nguội lạnh, chị Nhiên lại gạt nước mắt khi nghĩ về chặng đường dài đầy khó khăn phía trước.

Hoàn cảnh éo le của bé trai 6 tuổi bị ung thư máu- Ảnh 2.

Bé Quân được kết luận mắc bệnh ung thư máu.

"Nhiều năm nay rồi, con cứ ốm vặt suốt, ho, sốt, không chịu ăn uống. Không có tiền, vợ chồng tôi chỉ dám đưa con đi bệnh viện huyện điều trị, đỡ hơn lại về nhà.

5 tháng trước, khi đang chuẩn bị vào lớp 1 thì con lại ho, sốt, xuất huyết ngoài da hình đồng xu, bầm tím, tay chân sưng phù, cơ thể mệt mỏi. Đưa con đến bệnh viện huyện thăm khám thì bác sĩ chuyển lên tuyến trên. Vay khắp nơi được 5 triệu đồng, vợ chồng tôi đưa con lên tỉnh mới phát hiện bị ung thư máu. Từ đó, con được chuyển vào bệnh viện Trung ương Huế điều trị, đến nay đã trải qua 2 vòng hoá chất. Sức khoẻ con yếu lắm, tôi rất lo. Chỉ ước có thể gánh thay bệnh tật cho con", chị Nhiên lo lắng.

Hoàn cảnh éo le của bé trai 6 tuổi bị ung thư máu- Ảnh 3.

Tính đến nay, bé Quân đang vào hoá chất lần 2, cơ thể luôn mệt mỏi, sốt thường xuyên.

Bà Hồ Thị The (Trưởng thôn A Luông, xã A Buông) cho biết, vợ chồng chị Nhiên đều là người dân tộc Pa Cô, sống ở vùng miền núi đặc biệt khó khăn, là hộ nghèo triền miên của xã. Kinh tế chỉ trông chờ vào rẫy trồng sắn, trồng ngô, mỗi năm thu hoạch một lần nhưng may mắn thì được khoảng 2 triệu đồng.

Hàng ngày, ai thê chặt, vác cây keo, cây tràm, phụ hồ… anh Hồ Văn Noan (28 tuổi, chồng chị Nhiên) đều nhận làm để kiếm thu nhập. Đồng tiền công 170.000 đồng/ngày nhận được chỉ đủ đong gạo ăn qua ngày và nuôi 2 con nhỏ học hành. Trước bé Quân còn một chị gái 9 tuổi, đang học lớp 4. Chị Nhiên ôm con nằm viện suốt nên không thể làm gì kiếm thu nhập.

Hoàn cảnh éo le của bé trai 6 tuổi bị ung thư máu- Ảnh 4.

Căn nhà đơn sơ của gia đình chị Nhiên.

"Đến nay, gia đình chị Nhiên vẫn sống trong ngôi nhà dột nát, cứ mưa bão lại phải lánh nạn nhà người khác. Bão qua, họ lại nhờ bà con trong thôn chắp vá, sửa lại nhà để ở. Từ ngày bé Quân phát hiện mắc bệnh hiểm nghèo, cuộc sống gia đình càng thêm khó khăn. Anh em, bà con trong thôn đều nghèo nên không giúp đỡ được gì nhiều.

Hoàn cảnh đáng thương của bé Quân lúc này đang rất mong nhận được sự giúp đỡ của các mạnh thường quân, để cháu có thêm cơ hội bám trụ lại bệnh viện giành giật sự sống", bà The chia sẻ.

Hoàn cảnh éo le của bé trai 6 tuổi bị ung thư máu- Ảnh 5.

Gia đình chị Nhiên là hộ nghèo triền miên trong xã.

Suốt 5 tháng qua, chị Nhiên trông chờ vào những suất cơm, cháo từ thiện cùng sự giúp đỡ của y bác sĩ và mọi người xung quanh để sống qua ngày, cùng con bám trụ lại bệnh viện.

Tiền hàng tháng chồng tích góp, vay mượn gửi lên, tôi dành hết để mua thuốc thang, vật dụng y tế khi cần, thức ăn cho con và thi thoảng mua cho con hộp sữa tươi bồi dưỡng sức khoẻ. Bác sĩ dặn con phải ăn chín uống sôi nên hàng tháng tôi vẫn góp tiền mua gạo cùng các mẹ khác để nấu cơm cho con, thức ăn thì mua riêng.

Mỗi lần nhận suất cơm từ thiện, tôi chỉ dám ăn nửa suất cho bữa trưa, để dành phần còn lại cho buổi tối. Hôm thì người cho cái bánh chưng, ổ bánh mỳ… ai cho gì ăn nấy", chị Nhiên tâm sự.

6 tuổi nhưng bé Quân chỉ nặng 16kg, da bủng beo, đầu trọc lốc sau những lần vào hoá chất. Bệnh tật hành hạ, sức khoẻ yếu, mệt mỏi, khó chịu nhưng cậu bé Quân luôn tỏ ra ngoan ngoãn, hiểu chuyện và rất kiên cường. Dù bị tiêm đau hay phải chịu đựng những cơn sốt cao triền miên nhưng Quân không gào khóc, đòi mẹ ẩm bồng như những đứa trẻ khác mà luôn cố gắng chịu đựng và vượt qua. Cơn đau qua đi, cháu bé lại tự giác ăn cơm, uống thuốc để không làm mẹ buồn.

Hoàn cảnh éo le của bé trai 6 tuổi bị ung thư máu- Ảnh 6.

Lo lắng con trai sẽ phải bỏ cuộc giữa chừng vì không tiền cứu chữa, chị Nhiên khẩn cầu sự giúp đỡ.

Đã 5 tháng trôi qua, bé Quân chỉ mới được về nhà một lần. Thế nhưng về vừa 2 ngày, chưa kịp vui mừng thì đứa trẻ bị sốt trở lại, nhập viện gấp. Cũng từ đó, mẹ con bé Quân xem bệnh viện như ngôi nhà thứ 2 của mình.

"Cháu đau lắm nhưng không dám khóc. Cháu khóc thì mẹ sẽ khóc theo. Cháu thương mẹ, sợ làm mẹ buồn. Cháu ước nhanh khoẻ để không phải nằm viện, không phải tiêm đau nữa. Cháu ước được về nhà đi học", bé Quân chia sẻ ước mơ của mình.

Để có tiền chạy chữa cho con suốt nhiều tháng qua, vợ chồng chị Nhiên đã vay trên 30 triệu đồng của anh em, bạn bè, bà con thôn xóm. Đây là số tiền quá lớn so với hoàn cảnh hiện tại của gia đình người phụ nữ bất hạnh này. Thời gian điều trị của bé Quân còn rất dài mà không biết trông chờ vào đâu, chị Nhiên đành cầu cứu báo chí và bạn đọc.

"Nếu không có tiền bám trụ lại bệnh viện, con trai tôi sẽ phải bỏ cuộc giữa chừng, đầu hàng số phận. Cứ nghĩ một ngày nào đó phải rời xa con, tôi lo lắng và đau lòng lắm. Mong mọi người thương cho hoàn cảnh, bớt chút tấm lòng, giúp đỡ con tôi, cho con một cơ hội sống", chị Nhiên khẩn cầu.

Bạn đọc giúp đỡ bé Quân xin gửi về địa chỉ: phòng 505, tầng 5, khoa Nhi - Ung bướu, Bệnh viện Trung ương Huế.

STK của chị Hồ Thị Nhiên (mẹ bé Quân): 102880365305, ngân hàng Vietinbank. ĐT: 0369709984.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm