Ngày 22/7 Hội LHPN huyện Triệu Phong (Quảng Trị) phối hợp với UBND xã Triệu Long tổ chức Lễ bàn giao công trình nhà thờ đồng chí Hoàng Thị Ái – Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam (giai đoạn 1949-1963) tại thôn Bích Khê, xã Triệu Long.
Là 1 trong 10 nữ Đại biểu Quốc hội khóa đầu tiên, là người bạn đời chia sẻ những cay đắng, ngọt bùi với Cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, bà Ngô Thị Huệ là chứng nhân bao giây phút thăng trầm của đất nước.
Ni sư Huyền Trang, nữ biệt động Sài Gòn – Gia Định khoác trên mình chiếc áo nâu sòng tham gia cống hiến cho cách mạng trong những năm tháng đấu tranh giải phóng miền Nam. Tinh thần yêu nước của Ni sư là sự gắn kết giữa “đạo” và “đời”, là sự hòa quyện giữa “đạo pháp” và “dân tộc”.
Đó là mong ước mà mẹ tôi mang theo suốt cả cuộc đời này, một ước nguyện nhỏ bé mà như vô vọng khi mỗi lần mẹ tưởng nhớ đến người cha liệt sĩ của mình.
Đảng bộ, chính quyền và nhân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn tràn đầy tự hào và lòng biết ơn đồng chí Hoàng Văn Thụ cũng như các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.
Nói về những câu chuyện hoạt động cách mạng ngày xưa, ở ngay trong lòng địch, với vỏ bọc tuyệt vời của tiểu thư khuê các, nữ tình báo Tám Thảo cho biết, bà phải kể đến vài tháng chưa hết chuyện...
Sáng 20/8, tại Cù lao Ông Hổ (xã Mỹ Hòa Hưng, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang), Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh An Giang long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng (20/8/1888 - 20/8/2018).
Với hơn 31.000 hiện vật đang được trưng bày, Bảo tàng Phụ nữ Nam bộ được xem là điểm đến lý tưởng cho du khách trong và ngoài nước tìm về một thời lịch sử đấu tranh hào hùng, bảo vệ Tổ quốc...
Trong điều kiện thiếu thốn mọi thứ, tại sao những người ở trong tù vẫn học được? Đây là câu hỏi thường được thế hệ trẻ ngày nay đặt ra. Bảng học chữ hiện đang trưng bày tại Bảo tàng Phụ nữ Nam bộ, TPHCM là một trong những hiện vật giải đáp câu hỏi trên.