Hội LHPN tỉnh Khánh Hòa thăm, tặng quà các nữ công nhân, bác sĩ trong đêm Giao thừa
Bà Phan Thị Hoà Bình (bìa phải) - Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN tỉnh và bà Nguyễn Hoàng Vân Hạ (bìa trái) - Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh - trao quà đến các nữ bác sĩ
Những phần quà nhỏ được Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Khánh Hòa trao tận tay công nhân vệ sinh, đội ngũ y, bác sĩ trực trong đêm Giao thừa như thay lời cảm ơn sự cống hiến thầm lặng của họ
Tối 16/2 (tức 29 Tết Bính Ngọ), khi phố phường rực rỡ ánh đèn và không khí xuân tràn ngập khắp nơi, trước thời khắc Giao thừa, Hội LHPN tỉnh Khánh Hòa đã "chở" Xuân đến với các nữ công nhân vệ sinh môi trường cùng đội ngũ y, bác sĩ đang làm nhiệm vụ tại Bệnh viện đa khoa tỉnh.
Trong khi nhiều gia đình đang quây quần chuẩn bị đón năm mới, nhiều nữ công nhân vệ sinh vẫn miệt mài trên từng tuyến đường. Dù có chút chạnh lòng khi không được ở bên người thân đúng giờ phút Giao thừa, song họ hiểu rằng công việc của mình đang góp phần cho đường phố sạch đẹp, người dân được đón xuân trọn vẹn hơn.
Cầm trên tay phần quà, chị Nguyễn Thị Hồng Vân (47 tuổi), công nhân tổ 3, đội 3, Công ty Cổ phần Môi trường đô thị - người đã có hơn 25 năm gắn bó với nghề - chia sẻ: "Giao thừa là lúc ai cũng mong được ở bên gia đình, còn chúng tôi vẫn làm việc ngoài đường để bảo đảm vệ sinh. Lát nữa có bắn pháo hoa, chúng tôi sẽ dọn dẹp đến khoảng 2 giờ sáng rồi mới trở về nhà vào sáng sớm mùng 1. Nhận được sự quan tâm, động viên ngay trong đêm nay, chúng tôi rất vui và thấy công việc của mình được trân trọng".

Niềm vui của các nữ công nhân vệ sinh môi trường khi nhận quà Tết muộn trong đêm Giao thừa.
Cũng trong đêm Giao thừa, Hội LHPN tỉnh đã đến thăm, chúc Tết đội ngũ y, bác sĩ đang làm nhiệm vụ tại Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh.
Theo bác sĩ Hoàng Yến (27 tuổi), Giao thừa của những người làm nghề y không phải là phút giây sum vầy bên gia đình, mà là ánh đèn sáng trưng nơi phòng cấp cứu, là những bước chân vội vã dọc hành lang bệnh viện. Thời điểm này, bệnh viện luôn bố trí đầy đủ đội ngũ y, bác sĩ trực 24/24 tại Khoa Cấp cứu để kịp thời xử lý mọi tình huống, sẵn sàng chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho người dân.
Đi qua hàng chục năm đối diện ranh giới sinh tử, ước mong lớn nhất của người khoác áo blouse trắng lại rất giản dị, đó là ít người phải vào viện nhất, ít ca cấp cứu nhất, người dân an toàn và khỏe mạnh để đón xuân.
"Thay mặt đội các đồng nghiệp, tôi trân trọng cảm ơn Hội LHPN tỉnh đã đến thăm, động viên chúng tôi trong thời khắc đặc biệt này. Sự quan tâm ấy là nguồn động viên rất lớn để mọi người tiếp tục làm tốt nhiệm vụ của mình", bác sĩ Hoàng Yến cho hay.
Tại các điểm đến thăm, bà Nguyễn Hoàng Vân Hạ - Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh - đã gửi lời tri ân sâu sắc đến các y, bác sĩ và công nhân vệ sinh môi trường vì những đóng góp thầm lặng trong thời khắc thiêng liêng của năm mới.
Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh khẳng định, Hội LHPN tỉnh sẽ tiếp tục phát huy vai trò, làm tốt sứ mệnh chăm lo, đồng hành và bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của phụ nữ, trẻ em. Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động sẻ chia, tăng cường kết nối, vận động các mạnh thường quân, nguồn lực xã hội để kịp thời hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn, bảo đảm không ai bị bỏ lại phía sau, nhất là trong dịp đặc biệt như Tết đến, Xuân về.
Lời động viên chân thành ấy không chỉ là lời chúc đầu năm, mà còn thể hiện sự cam kết lâu dài của tổ chức Hội trong việc lan tỏa yêu thương, gắn kết cộng đồng và tiếp thêm động lực cho những người đang ngày đêm cống hiến vì xã hội.
Từng phần quà được trao tận tay trong đêm cuối năm không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ thêm về vật chất mà còn gửi gắm tình cảm, là nguồn khích lệ tinh thần, để những người đang làm nhiệm vụ thêm phấn khởi, yên tâm, hoàn thành tốt nhiệm vụ.