Hội LHPN TPHCM tri ân, tặng quà vợ thương binh

Phạm Thương
24/07/2025 - 18:32
Hội LHPN TPHCM tri ân, tặng quà vợ thương binh

Bà Huỳnh Thị Thúy Phương (phải), Phó Chủ tịch Hội LHPN TPHCM, trao quà tặng các cô, các dì là vợ thương binh.

Chiều 24/7, Hội LHPN TPHCM tổ chức chương trình Họp mặt các cô, các dì, các chị là vợ của thương binh nặng (hạng 1, 2), nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2025).

Chương trình nhằm thể hiện sự tri ân sâu sắc của cán bộ, hội viên phụ nữ thành phố đối với những người phụ nữ đã luôn âm thầm hy sinh, đồng hành, chăm sóc những người chồng là thương binh. 

Cùng chồng đến dự buổi họp mặt, cô Hồ Thị Ngọc Dung (phường Bình Lợi Trung, TPHCM) xúc động chia sẻ về hành trình yêu thương và gắn bó với người chồng là thương binh hạng 2/4: "Cô và chú là bạn học cùng lớp lúc nhỏ. Khi biết tin chú đi chiến trường về và bị thương, bạn bè rủ nhau đến nhà thăm. Không hiểu sao từ lúc đó, chú để ý và hay sang nhà cô chơi. Dần dà cô thấy chú chân thành, tình cảm, sống có hiếu nên cô thương và cưới chú. Có chồng là thương binh vất vả lắm, đôi khi trở trời, vết thương đau nhức, tính tình chú khó chịu hơn, đi lại cũng khó khăn… Nhưng nghĩ lại, thời trẻ chú đã hy sinh cho đất nước, sao mình lại trách được. Nghĩ vậy mà nhường nhịn, thương đến bây giờ".

Chú Nguyễn Đăng Tài, chồng cô Dung, bày tỏ: "Thời trẻ tôi hoạt bát, nhanh nhẹn, cũng tự thấy mình sáng sủa lắm. Khi bị thương mất đi một chân, tôi từng nghĩ cuộc đời mình thế là chấm hết. Nhưng sau đó tôi tự nhủ không được gục ngã. Tôi phải sống có ích. Và điều may mắn lớn nhất đời tôi là gặp được vợ. Không lời nào diễn tả hết sự hy sinh của vợ, chỉ có thể nói là cô ấy rất chân tình".

Hội LHPN TPHCM tri ân, tặng quà vợ thương binh- Ảnh 1.

Hội LHPN TPHCM tổ chức chương trình họp mặt vợ thương binh

Bà Huỳnh Thị Thúy Phương, Phó Chủ tịch Hội LHPN TPHCM, cho hay: "Khi lắng nghe chia sẻ từ nhiều cô, nhiều dì là những người vợ của thương binh, tôi thật sự xúc động. Các cô, các dì đều nói rằng: dù biết chồng mình là thương binh, cơ thể không lành lặn, thậm chí có người không thể tự đi lại hay không thể có con nhưng vẫn sẵn sàng kết hôn, cùng nhau xây dựng tổ ấm, chăm lo từng bữa cơm, giấc ngủ, vun vén gia đình bằng tất cả tình yêu và sự hy sinh thầm lặng. Đó là tình yêu chân thành, là sự thủy chung son sắt rất đáng trân trọng. Chính vì vậy, Hội LHPN TPHCM tổ chức buổi họp mặt đầy ý nghĩa hôm nay như một lời tri ân chân thành gửi đến các cô, các dì. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng tổ chức các đoàn đến tận nhà thăm hỏi, động viên và trao quà đối với những gia đình ở xa, đi lại khó khăn. Hội LHPN TPHCM mong muốn được sẻ chia phần nào những hy sinh, vất vả của các cô, các dì là vợ thương binh".

Tại chương trình, Hội LHPN TPHCM đã trao gần 50 phần quà và tiền mặt trị giá 2 triệu đồng/suất cho các cô, các dì là vợ thương binh ở khu vực trung tâm thành phố. Ngoài ra, Hội LHPN TPHCM còn tổ chức các đoàn trực tiếp đến thăm và trao quà tri ân cho các vợ thương binh nặng ở 168 xã, phường, đặc khu có vị trí đi lại xa xôi. 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm