pnvnonline@phunuvietnam.vn

"Nữ thủ lĩnh" tiên phong nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ vùng cao
Ở vùng biên giới heo hút của huyện Tương Dương, Nghệ An, nơi những bản làng người Thái, Khơ Mú, Mông... còn quẩn quanh trong cái nghèo, bà Lô Thị Hương - Chủ tịch Hội LHPN xã Nhôn Mai - đã trở thành người tiên phong trong việc nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ địa phương.

Xóa mù chữ, mở cánh cửa tri thức cho phụ nữ vùng cao Tương Dương
Tháng 6, khi học sinh bước vào kỳ nghỉ hè, nhiều giáo viên của Trường PTDTBT Tiểu học Lượng Minh (xã Lượng Minh, huyện Tương Dương, Nghệ An) lại lặn lội xuống từng bản làng để vận động những người mẹ, người bà đi học lớp xóa mù chữ. Đã 2 năm nay, giữa núi rừng Lượng Minh những “học sinh” U40, U50 vượt trở ngại về tuổi tác để bắt đầu ê a từng con chữ.

Nga My - Mái nhà bình yên của dân tộc ít người nhất Việt Nam
Sau 19 năm chuyển về vùng đất mới xã Nga My, huyện Tương Dương (Nghệ An), được Nhà nước hỗ trợ về nhà ở, đất ở, hỗ trợ các mô hình sinh kế, hỗ trợ về kiến thức…, cuộc sống của đồng bào Ơ Đu - dân tộc ít người nhất ở Việt Nam đã bước sang một trang mới.

Nghệ An: Khơi dậy ý chí vươn lên của phụ nữ vùng cao
Tương Dương là một huyện miền núi vùng cao nằm ở phía Tây Nam của tỉnh Nghệ An, có 4 xã giáp biên giới, trên 90% dân số là người dân tộc thiểu số, điều kiện kinh tế khó khăn. Trong những năm qua, Hội LHPN huyện Tương Dương đã giúp nhiều hội viên được tiếp cận, nắm bắt nhiều thông tin, kiến thức hữu ích, giúp họ thay đổi nếp nghĩ cách làm và vươn lên trong cuộc sống.

"Gieo mầm tri thức" nơi miền Tây xứ Nghệ - Bài cuối: Hội LHPN viết tiếp ước mơ cho học sinh nghèo
Hàng trăm cháu nhỏ có hoàn cảnh khó khăn đã được Hội LHPN huyện Tương Dương (Nghệ An) nhận đỡ đầu hoặc kêu gọi các tổ chức, cá nhân nhận làm "con nuôi". Những mảnh đời bất hạnh đang được nâng đỡ để ngày ngày các em được đến trường, hướng đến một tương lai tươi sáng.

"Gieo mầm tri thức" nơi miền Tây xứ Nghệ - Bài 2: Thầy trò cùng nhau vượt khó
Nghèo khó bủa vây, giữa rừng núi heo hút ở miền Tây xứ Nghệ, các giáo viên vẫn một lòng bám lớp, bám bản. Để "găm" được cái chữ trên miền đất khó là cả hành trình gian nan nhưng ở đó, nhà trường, gia đình và các em học sinh đều đồng lòng cùng nhau vượt khó.

Tương Dương, Nghệ An: Bản tái định cư chỉ còn 6 người già bám trụ
Khu tái định cư ở bản Khe Ò, xã Yên Na, huyện Tương Dương (Nghệ An) từng có 46 hộ dân người dân tộc Thái ở. Thế nhưng 43 nhà đã chuyển đi nơi khác, Khe Ò giờ hoang lạnh, vắng vẻ khi chỉ còn 3 hộ dân gồm 6 người già bám trụ.

Học sinh vùng cao Tương Dương vượt núi, băng rừng đến ngày khai giảng
Để đến dự lễ khai giảng đầu năm học mới 2024-2025, nhiều em học sinh ở vùng cao huyện Tương Dương, Nghệ An đã phải vượt núi, băng rừng với quãng đường hàng chục km. Thế nhưng, có những bản vì quá xa xôi, học sinh Tiểu học đã không thể dự lễ khai giảng tại trường.

Viết tiếp ước mơ cho trẻ mồ côi nơi miền Tây xứ Nghệ
Đã có 187 trẻ mồ côi tại huyện Tương Dương (Nghệ An) được nhận đỡ đầu trong Chương trình “Mẹ đỡ đầu” do Trung ương LHPN Việt Nam phát động. Chương trình mang ý nghĩa nhân văn lan tỏa sâu rộng ở huyện miền núi nghèo đã giúp nhiều trẻ vơi bớt khó khăn, hướng tới một tương lai tươi sáng hơn.

Tết Trung thu sớm với trẻ em nghèo vùng biên giới Nghệ An
Tối ngày 7/9 (tức ngày 9/8 âm lịch), những người làm báo tại Nghệ An cùng các các nhà hảo tâm đã vượt gần 300km đến với các em nhỏ thuộc xã Tam Hợp, huyện Tương Dương (Nghệ An) để mang Trung thu tới cho các em vùng biên ải ở Miền tây xứ Nghệ.