Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
09/03/2026 - 21:35 (GMT+7)

Khánh Hòa: Trao sinh kế cho phụ nữ, thắp sáng ước mơ đến lớp của trẻ em

Hương Thảo
Khánh Hòa: Trao sinh kế cho phụ nữ, thắp sáng ước mơ đến lớp của trẻ em

Em Cao Thị Thiên Kim (bên trái) và em Cao Văn Cùn, học sinh người Raglai, rạng rỡ bên món quà được trao tặng

Đặt chân đến xã Tây Ninh Hòa và Hòa Trí (Khánh Hòa) mới thấm hết hành trình nhọc nhằn “nuôi” con chữ của những đứa trẻ nơi đây. Giữa bao thiếu thốn, ước mơ của các em chỉ giản dị: được đến lớp, được no bụng... Ở đó, có nhiều phụ nữ cũng đang thắp hy vọng đổi thay từ những sinh kế nhỏ bé.

Chắp cánh ước mơ

Chúng tôi cùng bà Nguyễn Hoàng Vân Hạ - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và mạnh thường quân lên đường trao những món quà yêu thương cho các cô, cậu học trò nhỏ tại Trường Tiểu học và Trung học Cơ sở Ninh Tây (xã Tây Ninh Hòa).

Từ xa, tiếng ê a đọc bài của học sinh đã vang lên rộn ràng khắp sân trường nhỏ. Trong lớp 1B, em Cao Văn Cùn, học sinh người Raglai, rụt rè khi được hỏi chuyện. Gia đình em thuộc diện khó khăn, ba đi nhặt củi trên rừng để kiếm sống, mẹ làm thuê trên rẫy keo.

Cuộc sống chật vật nhưng với Cùn, niềm vui mỗi ngày vẫn là được đến lớp, được cầm cuốn sách và nghe thầy cô giảng bài. Cậu học trò nhỏ còn ấp ủ một ước mơ rất đẹp, đó là sau này trở thành thầy giáo để dạy chữ cho những em nhỏ có hoàn cảnh như mình.

Ở một góc sân trường, em Cao Thị Thiên Kim, 6 tuổi, cũng là học sinh người Raglai, vui vẻ ôm chiếc cặp mới vừa được trao tặng. Nụ cười của em rạng rỡ giữa cái nắng chớm đầu hè. Kim kể rằng ở nhà còn có em nhỏ, mẹ phải ở nhà chăm em, còn ba đi làm nghề chặt mía thuê trên rẫy. Với Kim, chiếc cặp mới không chỉ là món quà, mà còn là niềm vui nhỏ trên hành trình đến lớp.

Khi được hỏi về mơ ước, Kim nói: "Con muốn ba mẹ bớt khổ, bữa cơm của nhà có thêm thức ăn và tiếp tục được đi học".

Không chỉ Kim hay Cùn, đa số trẻ em vùng cao ý thức được hoàn cảnh sống nên dù còn nhỏ tuổi nhưng suy nghĩ về cái ăn, cái mặc lại rất già dặn. Có em ngồi trong lớp mà lòng vẫn bận tâm: ở nhà ai cắt cỏ cho trâu, ai bế em để mẹ đi rẫy… Bấy nhiêu suy nghĩ thôi cũng đủ làm bước chân các em do dự trước cái chữ chứ chưa nói đến những con đường cheo leo phải băng rừng, vượt đèo, lội suối đến lớp.

Rời trường học, chúng tôi tiếp tục hành trình đến xã Hòa Trí. Tại đây, nhiều chị em phụ nữ đến từ 3 xã: Hòa Trí, Bắc Ninh Hòa và Tân Định đã có mặt từ sớm, ngồi chờ để nhận hỗ trợ sinh kế. Mỗi người một hoàn cảnh, một nỗi niềm nhưng trong ánh mắt đều ánh lên sự hy vọng về một cơ hội mới để ổn định cuộc sống.

Khánh Hòa: Trao sinh kế cho phụ nữ, thắp sáng ước mơ đến lớp của trẻ em- Ảnh 1.

25 phụ nữ đến từ 3 xã cùng đại diện chính quyền địa phương, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và nhà tài trợ gặp gỡ, trò chuyện, chia sẻ về những dự định sinh kế sau khi nhận hỗ trợ

Bế con nhỏ trên tay, chị Trần Thị Ánh Thi (32 tuổi), ngụ xã Bắc Ninh Hòa, không giấu được sự xúc động. Chồng chị làm lao động tự do, còn chị nhận gia công quần áo tại nhà. Công việc bấp bênh, thu nhập ít ỏi nên cuộc sống của 2 vợ chồng cùng con nhỏ luôn chật vật, nhiều lúc phải tính toán từng đồng để lo cho sinh hoạt hằng ngày.

Nghe tin được hỗ trợ sinh kế, chị Thi đã đến từ sớm để chờ. Với chị, khoản hỗ trợ này không chỉ là món quà vật chất mà còn là động lực để bắt đầu có thêm nguồn thu nhập ổn định. Chị dự định sẽ dùng số tiền này để mua thêm máy may và nguyên liệu, nhận thêm đơn hàng gia công để cải thiện cuộc sống gia đình.

"Cảm ơn Hội LHPN tỉnh và mạnh thường quân đã quan tâm. Có thêm sinh kế ổn định hơn thì vợ chồng tôi cũng đỡ lo hơn, có thể dành dụm tiền để chăm lo cho con ăn học đầy đủ", chị Thi nói.

Nhiều phụ nữ khác cũng rất vui khi nhận những phần quà và phương tiện sinh kế. Với họ, đó không chỉ là sự hỗ trợ thiết thực mà còn là nguồn động viên tinh thần rất lớn. Một số chị cho biết sẽ dùng khoản hỗ trợ này để mua ít con giống, hoặc đầu tư thêm vào công việc đang làm dở dang.

Nối dài yêu thương

Chia sẻ với chúng tôi, thầy Nguyễn Quốc Hiệp - Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học và Trung học Cơ sở Ninh Tây - cho biết năm học này trường có 22 lớp với 607 học sinh, trong đó khoảng 80% là học sinh đồng bào dân tộc thiểu số, chủ yếu là Ê Đê và Raglai. Phần lớn các em sinh ra trong những gia đình còn nhiều khó khăn.

"Giữ chân học sinh đến lớp luôn là nỗi trăn trở của nhà trường. Không ít em phải vượt quãng đường rất xa để đi học. Vì thế, bên cạnh việc dạy chữ, các thầy cô nơi đây còn thường xuyên đến từng nhà vận động học sinh và mong nhận được thêm nhiều hỗ trợ từ các tổ chức, mạnh thường quân… để tiếp sức cho các em trên hành trình đi tìm con chữ", thầy Hiệp nói

Ông Phạm Ngọc Minh - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Hòa Trí - cho biết, việc hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn không chỉ giúp các gia đình có thêm điều kiện cải thiện cuộc sống, mà còn tạo động lực để chị em mạnh dạn vươn lên phát triển kinh tế, ổn định đời sống.

Theo ông Minh, thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục phối hợp, tăng cường kết nối với các đoàn thể, tổ chức…, đặc biệt là Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, nhằm tạo thêm thêm nguồn lực và tạo điều kiện cho các mô hình sinh kế của các chị em phát huy hiệu quả, góp phần vào sự phát triển chung của địa phương.

Tại buổi trao quà, bà Nguyễn Hoàng Vân Hạ - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh - bày tỏ, những phần quà và nguồn hỗ trợ sinh kế hôm nay chỉ là bước khởi đầu trong hành trình đồng hành cùng phụ nữ và trẻ em vùng khó.

Theo bà Hạ, thời gian tới, Hội Liên hiệp Phụ nữ sẽ tiếp tục kết nối thêm nhiều nguồn lực xã hội, lắng nghe nhiều hơn những tâm tư, nhu cầu của hội viên để có cách hỗ trợ phù hợp, giúp các hộ gia đình do phụ nữ làm chủ từng bước vươn lên.

Không chỉ dừng lại ở sinh kế cho phụ nữ, Hội còn mong muốn huy động thêm sự chung tay của các tổ chức, nhà hảo tâm để tiếp sức cho trẻ em vùng khó, giúp các em có thêm điều kiện học tập và nuôi dưỡng những ước mơ còn đang dang dở.

Chiều dần buông nhưng dư âm của chuyến đi vẫn còn đọng lại. Ở đó có những đứa trẻ với ước mơ giản dị được đến lớp, được học chữ để một ngày bước ra khỏi những con đường núi quanh co. Ở đó cũng có những người phụ nữ lam lũ, nay được tiếp thêm phương tiện sinh kế để vững vàng hơn trong hành trình mưu sinh.

Những chiếc cặp mới, những phần quà hay nguồn hỗ trợ hôm nay có thể chưa thay đổi ngay cuộc sống của họ, song lại thắp lên niềm tin rằng phía trước vẫn còn nhiều cánh cửa mở ra. Từ những hạt mầm hy vọng ấy, ước mơ về một cuộc sống tốt đẹp hơn đang được ươm lên giữa vùng đất còn nhiều gian khó.

Ngày 9/3, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Khánh Hòa phối hợp với nhà tài trợ đến từ Hàn Quốc - trụ trì chùa Thiên Hải Jeong Jong Hee tổ chức trao tặng 100 chiếc cặp cùng tiền mặt (1 triệu đồng/suất) cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Dịp này, đoàn cũng trao hỗ trợ phương tiện sinh kế cho 25 phụ nữ, mỗi suất trị giá 2 triệu đồng. Ngoài ra, các chị em còn được nhận thêm các phần quà gồm bánh kẹo, mỹ phẩm và thuốc chăm sóc sức khỏe với tổng giá trị 40 triệu đồng.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận