Khát vọng đến trường của bé trai 8 tuổi mắc bệnh hiểm nghèo

Nhã Hoàng
13/05/2023 - 14:37
8 tuổi, bé Đăng đã phải trải qua 10 lần vào hoá chất, 12 mũi xạ trị và 2 ca phẫu thuật đau đớn...

3 năm kiên cường chiến đấu bệnh tật

Khuôn mặt bé Nguyễn Hải Đăng (8 tuổi, thôn 5, xã Liên Trường, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình) bơ phờ, mệt mỏi sau 3 năm kiên cường chiến đấu "sinh tử" với căn bệnh "u nguyên bào thần kinh". 

Cháu Đăng lại bị sốt, nằm co ro trên giường, bụng, ngực để lộ những vết sẹo lồi lõm sau nhiều ca phẫu thuật. Dù mệt nhưng Đăng vẫn cố gắng ăn những thìa cơm mẹ đút một cách ngon lành.

Khát vọng đến trường của bé trai 8 tuổi nhiều năm kiên cường chiến đấu với căn bệnh quái ác - Ảnh 1.

Suốt 3 năm bé Đăng kiên cường chiến đấu với bệnh hiểm nghèo.

"Mẹ và bác sĩ nói phải cố gắng ăn và phải thật kiên cường chữa bệnh thì mới nhanh khỏi bệnh. Cháu sợ phải đi viện, sợ tiêm đau. Tiêm đau lắm nhưng cháu không dám khóc. Nếu cháu khóc, mẹ cũng sẽ khóc theo. Cháu không muốn mẹ buồn", bé Đăng rưng rưng nước mắt.

Khát vọng đến trường của bé trai 8 tuổi nhiều năm kiên cường chiến đấu với căn bệnh quái ác - Ảnh 2.

Bé Đăng được chẩn đoán mắc bệnh U nguyên bào thần kinh.

Chị Nguyễn Thị Anh (33 tuổi, mẹ bé Đăng) thở dài cho biết, vợ chồng chị có 3 đứa con (lớn nhất 12 tuổi, nhỏ lên 6 tuổi). Bé Đăng là con thứ 2 trong nhà và cũng là đứa gánh chịu thiệt thòi, bất hạnh nhất khi phải sống chung với căn bệnh quái quái ác suốt 3 năm qua.

Khát vọng đến trường của bé trai 8 tuổi nhiều năm kiên cường chiến đấu với căn bệnh quái ác - Ảnh 3.

Tóc của bé Đăng rụng hết sau những lần vào hoá chất.

"Chuẩn bị vào lớp 1, con than đau mỏi 2 chân, sốt triền miên, bụng nổi một khối u to như quả trứng gà. Đưa con đi khám mới phát hiện con bị u nguyên bào thần kinh.

Con phải nghỉ học, theo mẹ vào Bệnh viện Trung ương Huế điều trị. Cơ thể của con luôn phải chịu đau đớn vì tiêm, truyền hoá chất, xạ trị rồi phẫu thuật. Đầu của con vừa mọc được vài cọng tóc lưa thưa lại rụng hết sau lần vào hoá chất tiếp theo. Nhìn con gồng mình chống chọi đau đớn mà tôi bất lực, chỉ ước gánh thay được bệnh tật cho con", chị Nguyễn Thị Anh chia sẻ

Tính đến thời điểm hiện tại, bé Đăng đã trải qua 10 lần vào hoá chất; 2 ca phẫu thuật tách bỏ khối u ở ổ bụng và ghép tế bào tự thân; 12 mũi xạ trị.

Khát vọng đến trường của bé trai 8 tuổi nhiều năm kiên cường chiến đấu với căn bệnh quái ác - Ảnh 4.

Bụng của bé Đăng chằng chịt những vết sẹo lồi lõm sau những ca phẫu thuật đau đớn.

"Năm ngoái, con tôi may mắn được ghép tế bào tự thân, chi phí hơn 200 triệu đồng. Sau ghép tế bào, con trải qua thêm 12 mũi xạ trị. Theo dõi một thời gian thấy không còn sốt hay co giật trở lại nên bác sĩ cho con xuất viện về nhà, đều đặn 3 tháng tái khám 1 lần.

Cứ nghĩ sau chừng đó đau đớn, con sẽ được khoẻ mạnh, sống bình an. Nào ngờ mới đây, con lại bị sốt trở lại nên tiếp tục nhập viện theo dõi. Nghi ngờ bệnh con lại tái phát nên bác sĩ đã chọc sinh thiết và hiện tại đang chờ kết quả", mẹ bé chia sẻ thêm.

"Cháu ước khoẻ mạnh để đến trường"

Chiều chiều, cứ căn đến giờ tan học, bé Đăng lại mệt mỏi lê đôi chân ra đến đầu ngõ đứng nhìn những đứa trẻ trong xóm đi học về. Khi các bạn đi khuất, Đăng lại cúi mặt, lủi thủi bước vào nhà. Nếu không xảy ra biến cố thì nay bé Đăng đã học lớp 3. Thế nhưng, từ ngày phát hiện căn bệnh hiểm nghèo, cháu không còn cơ hội đến trường nữa.

Khát vọng đến trường của bé trai 8 tuổi nhiều năm kiên cường chiến đấu với căn bệnh quái ác - Ảnh 5.

Căn nhà nhỏ của gia đình cháu Đăng.

Thương con, hàng ngày, chị Nguyễn Thị Anh tranh thủ vài tiếng đồng hồ ngồi bày cho con tập đọc, tập viết. Đây là điều duy nhất người mẹ có thể làm để an ủi con lúc này. Nhìn đứa trẻ chăm chú học lại rất hiểu chuyện khiến người mẹ càng thêm đau lòng.

Hoàn cảnh khó khăn, kinh tế chỉ trông chờ vào hơn một sào ruộng, để có tiền trang trải cuộc sống, ai thuê trồng, cắt, vác cây tràm, phụ hồ, bơm thuốc sâu, thuốc cỏ…, vợ chồng chị đều nhận làm. Đồng tiền công bấp bênh, ít ỏi nhận được chỉ đủ chi tiêu sinh hoạt một cách tằn tiện, con cái học hành.

Khát vọng đến trường của bé trai 8 tuổi nhiều năm kiên cường chiến đấu với căn bệnh quái ác - Ảnh 7.

Thương con, chị Anh hàng ngày tranh thủ bày cho con đánh vần, tập viết.

Từ ngày bé Đăng mắc bệnh, chị ôm con nằm viện, anh Nguyễn Văn Quyền (37 tuổi, bố bé Đăng) trở thành chỗ dựa duy nhất trong gia đình, cuộc sống càng thêm khó khăn.

"Chỉ tính riêng chi phí ghép tế bào tự thân cho con đã hết 200 triệu đồng. Số tiền chạy chữa, phẫu thuật cho con suốt 3 năm qua hết gần 300 triệu nữa. Giờ tính ra vợ chồng tôi đã vay mượn gần 500 triệu đồng rồi. Nợ nần chồng chất mà bệnh tật của con có nguy cơ tái phát thế này, tôi biết làm sao để cứu con đây", anh Quyền thở dài.

Khát vọng đến trường của bé trai 8 tuổi nhiều năm kiên cường chiến đấu với căn bệnh quái ác - Ảnh 8.

Bệnh tật đeo bám khiến cuộc sống gia đình chị Anh ngày càng khó khăn, số tiền vay mượn chữa bệnh và ghép tế bào cho bé Đăng lên đến 500 triệu đồng.

Hỏi về ước mơ của mình, bé Đăng dừng tập viết rồi vô tư chia sẻ. "Cháu ước khỏi bệnh để được đi học như các bạn. Cháu sẽ cố gắng chữa bệnh để sớm được đến trường và không phải đau đớn nữa".

Mọi giúp đỡ cho bé Đăng xin gửi về địa chỉ: phòng 501, tầng 5, khoa Huyết học ghép tuỷ, Bệnh viện Trung ương Huế. Hoặc thôn 5, xã Liên Trường, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình.

Qua STK của chị Nguyễn Thị Anh (mẹ của bé Đăng): 53210000730890, Ngân hàng BIDV. ĐT: 0705250601.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm