"Không cầm được nước mắt khi thấy các em nhỏ thiếu bố mẹ ở khu cách ly"

An Khê - Ảnh: Hội LHPN tỉnh Bắc Giang
29/05/2021 - 15:29
"Không cầm được nước mắt khi thấy các em nhỏ thiếu bố mẹ ở khu cách ly"

Bà Đỗ Thị Hải Yến, Chủ tịch Hội LHPN huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang tặng quà cho các bé trong khu vực cách ly tập trung

Bà Đỗ Thị Hải Yến – Chủ tịch Hội LHPN huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang - cho biết, bà đã không cầm được nước mắt khi nhìn thấy nhiều em ở độ tuổi "uống sữa, ăn cháo" nhưng phải sống trong khu cách ly mà không có bố mẹ đi cùng.

Những đứa trẻ phải tự lập trong khu cách ly

Câu chuyện cậu bé mới 6 tuổi phải nhập viện điều trị Covid-19 một mình đã làm xúc động rất nhiều người. Do bố mẹ em diện F1 phải đi cách ly tập trung. Sau đó mẹ em được phát hiện nhiễm Covid-19 phải điều trị. Ngày 22/5 khi em đang tự cách ly ở nhà cùng ông bà thì có biểu hiện ho sốt. Đúng thời điểm ấy thì ông bà của em bị ốm. Vậy là một mình em đã phải nhập viện. Kết quả xét nghiệm tại bệnh viện cho thấy em bị dương tính với Covid-19 và phải thực hiện điều trị.

Lần đầu tiên phải ở một nơi xa lạ, không có bố mẹ có lẽ là thử thách quá lớn với cậu bé. Trong khi cách ly, các cô chăm sóc hỏi ăn cái gì bé cũng lắc đầu, chỉ khi đói quá đến tối thì mới ăn chút ít. Rồi theo lời hướng dẫn, bé ăn xong lại chạy vào buồng bệnh, lấy khẩu trang ra đeo. Sau đó, bé đã sớm được đưa về cách ly cùng với mẹ vì cả hai đều đã là F0.

"Không cầm được nước mắt khi thấy các em nhỏ thiếu vắng bố mẹ ở khu cách ly" - Ảnh 1.

Các bạn nhỏ cách ly tại nhà đã nhận được những món quà thiết thực từ hội phụ nữ địa phương

Dịch Covid-19 lan ra cộng đồng và kéo dài không chỉ tác động đến sự phát triển kinh tế, xã hội tác động mạnh mẽ cả với những đối tượng yếu thế trong xã hội, trong đó có trẻ em. Trong khi dịch bùng phát, Bắc Giang trở thành "tâm dịch" lớn nhất cả nước. Theo rà soát sơ bộ của Hội LHPN tỉnh Bắc Giang, tính đến 17h30 ngày 27/5, toàn tỉnh có 85 ca F0 là trẻ em dưới 16 tuổi, trong đó có 19 ca từ 0 đến 3 tuổi.

Để phòng chống dịch, việc cách ly các F1, F2 là điều rất quan trọng tránh mầm bệnh len lỏi trong cộng đồng và lây nhiễm cho người khác sau khi phát hiện có ca F0. Không chỉ người lớn mà có rất nhiều F1, F2 khi vào khu cách ly là các em nhỏ, các em học sinh. Với độ tuổi còn non nớt, các em có thể chưa hiểu được hết sự nguy hiểm của dịch bệnh, sự nỗ lực của người lớn để chiến đấu với Covid-19.

"Không cầm được nước mắt khi thấy các em nhỏ thiếu vắng bố mẹ ở khu cách ly" - Ảnh 2.

Hội LHPN huyện Yên Thế tặng quà cho trẻ em các hộ bị cách ly nhân dịp Tết thiếu nhi

Chiều ngày 28/5, cùng Đoàn thanh niên huyện Tân Yên đi tặng quà cho các em nhỏ tại 4 khu cách ly của huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang, bà Đỗ Thị Hải Yến – Chủ tịch Hội LHPN huyện Tân Yên - đã không cầm được nước mắt khi nhìn thấy các em nhỏ phải sống trong điều kiện thiếu vắng bố mẹ ở khu cách ly. Có nhiều em vẫn còn ở độ tuổi "uống sữa, ăn cháo" nhưng phải thực hiện đủ các quy tắc của khu cách ly như một người lớn.

"Không cầm được nước mắt khi thấy các em nhỏ thiếu vắng bố mẹ ở khu cách ly" - Ảnh 3.

Bà Đỗ Thị Hải Yến – Chủ tịch Hội LHPN huyện Tân Yên đã không cầm được nước mắt khi thấy các em nhỏ thiếu vắng bố mẹ ở khu cách ly

"Hưởng ứng Tháng hành động Vì trẻ em, cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid 19, nhằm động viên kịp thời các cháu nhỏ đang phải cách ly tập trung, Hội LHPN huyện Hiệp Hòa đã phối hợp với Huyện đoàn thanh niên đi tặng 41 suất quà gồm sữa, bánh kẹo các loại cho các cháu nhỏ đang cách ly tại 4 khu cách ly tập trung của huyện. Thật xúc động và rất đáng nể cháu khi có thể "tự lập" trong khu cách ly như một người trưởng thành" - bà Đỗ Thị Hải Yến xúc động chia sẻ.

"Không cầm được nước mắt khi thấy các em nhỏ thiếu vắng bố mẹ ở khu cách ly" - Ảnh 4.

Hội LHPN huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang phối hợp với Đoàn thanh niên huyện tặng quà Tết Thiếu nhi 1/6 cho các cháu trong khu cách ly

Kiến nghị quan tâm hợp lý đến phụ nữ mang thai, trẻ em, người cao tuổi phải cách ly tập trung

Theo Hội LHPN tỉnh Bắc Giang, để kịp thời giúp đỡ các em nhỏ bị cách ly trên địa bàn tỉnh, Hội LHPN tỉnh đã trực tiếp có ý kiến đề nghị với Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, Sở Y tế Tỉnh trong quá trình điều trị có sự quan tâm đặc biệt đến bệnh nhân là trẻ em, đặc biệt đối với các cháu nhỏ dưới 3 tuổi, đảm bảo cho các cháu vừa được điều trị, vừa được đảm bảo tốt nhất về chăm sóc dinh dưỡng, sinh hoạt hằng ngày. 

Trong thời gian tới, Hội LHPN tỉnh Bắc Giang tiếp tục đề nghị Ban Chỉ đạo phòng chống dịch các cấp, trong quá trình bố trí cách ly y tế tập trung, điều trị bệnh nhân nhiễm Covid-19 tiếp tục có sự quan tâm hợp lý đến một số đối tượng đặc biệt như phụ nữ mang thai, phụ nữ cao tuổi…

"Được biết, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch các cấp, ngành y tế đã có sự quan tâm cho bệnh nhi là trẻ em trong các khu cách ly. Các cấp Hội phụ nữ tỉnh Bắc Giang luôn theo sát, quan tâm, cùng lực lượng y, bác sỹ hỗ trợ các em và gia đình trong mọi hoàn cảnh. Có thể thấy, trẻ em và người già là những đối tượng sức đề kháng yếu, dễ bị tấn công bởi dịch Covid-19. Chính vì vậy, trong các khu cách ly, trẻ em - những thiên thần nhỏ luôn dành được sự quan tâm đặc biệt của tất cả mọi người", đại diện Hội LHPN tỉnh Bắc Giang cho biết.

 * Bài tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm