Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
18/03/2026 - 19:49 (GMT+7)

Khủng hoảng vì công việc thay đổi ở tuổi U60

Thanh Tâm
Khủng hoảng vì công việc thay đổi ở tuổi U60

Ảnh minh họa

Ở tuổi U60, anh không cần và cũng không nên cạnh tranh với lớp trẻ bằng tốc độ. Thế mạnh của anh không phải là thao tác nhanh trên phần mềm mới mà là tư duy hệ thống, kinh nghiệm xử lý tình huống, khả năng nhìn ra rủi ro và đưa ra quyết định thận trọng. Những giá trị đó không phần mềm nào thay thế được.

Chị Thanh Tâm kính mến!

Tôi đã U60, từng trải trong công việc mà giờ đây thực sự chông chênh, hoang mang trước những thay đổi chóng mặt. Trong mấy chục năm đi làm, tôi chưa bao giờ thấy mình "lạc nhịp" như bây giờ.

Cả tôi và vợ đều đang ở giai đoạn cuối của sự nghiệp. Trước đây, kinh nghiệm là vốn quý. Những gì tích lũy suốt mấy chục năm giúp chúng tôi xử lý công việc nhanh gọn, thậm chí còn hướng dẫn lớp trẻ. Nhưng gần đây, cơ quan thay đổi quy trình, áp dụng hàng loạt công cụ mới, phần mềm mới, cách quản lý mới. Những thao tác từng làm bằng tay nay chuyển sang nền tảng số. Những cuộc họp trực tiếp thay bằng họp trực tuyến. Những báo cáo quen thuộc phải trình bày theo mẫu khác.

Có những hôm ngồi trước màn hình mà thấy bất lực chị ạ. Kinh nghiệm mấy chục năm bỗng không còn nhiều ý nghĩa trước một quy trình hoàn toàn mới. Thời gian làm việc kéo dài hơn vì phải vừa làm vừa dò lại hướng dẫn. Không còn cảm giác thảnh thơi khi rời cơ quan. Về đến nhà, nhiều khi tôi lại phải mở máy tính để hoàn tất việc còn dang dở.

Bữa cơm gia đình vốn là khoảng lặng dễ chịu sau một ngày dài nay trở nên vội vàng, chuệch choạc. Có hôm hai vợ chồng ngồi ăn mà mỗi người một nỗi lo, điện thoại rung lên là lại dừng đũa. Nhà cửa không còn được chăm chút chỉn chu như trước. Cuối tuần tưởng được nghỉ ngơi, đi đâu đó cho khuây khỏa lại bị kéo vào những cuộc họp nhóm đột xuất, những tin nhắn công việc cần phản hồi ngay.

Điều khiến tôi thương hơn cả là nhìn vợ, người phụ nữ gần 60 tuổi, đeo kính lão miệt mài học kỹ năng mới. Nhưng lực bất tòng tâm chị ơi, cứ vừa làm vừa hỏi, vừa học vừa quên. Tôi có thể cảm thấy sự căng thẳng của vợ, có lúc căng thẳng đến mức mất ngủ. Tôi thương vợ nhưng chính tôi cũng đang kiệt sức. Chúng tôi từng nghĩ tuổi này sẽ sống chậm lại, nhẹ nhàng hơn, vậy mà guồng quay công việc lại nhanh và gắt hơn bao giờ hết.

Rất mong nhận được thư của chị để lắng nghe chị khích lệ, động viên, cùng tìm cách giúp chúng tôi vượt qua những khủng hoảng này.

Nguyễn Văn Đức (Yên Bái)

Anh Đức thân mến!

Cảm giác hụt hẫng này là phản ứng rất con người khi môi trường thay đổi quá nhanh so với nhịp thích nghi của mình. Điều quan trọng không phải cố chứng minh mình theo kịp mọi thứ như thời 40 tuổi, mà là học cách điều chỉnh kỳ vọng, phân bổ lại năng lượng và chấp nhận rằng mình có thể cần nhiều thời gian hơn nhưng không vì thế mà kém giá trị.

Kinh nghiệm mấy chục năm không mất đi; nó chỉ đang cần một cách biểu đạt mới. Quan trọng hơn cả, sức khỏe và sự bình an của hai người mới là "dự án" đáng ưu tiên nhất ở tuổi này.

Tôi muốn nói thêm với anh một điều cốt yếu: Sự thay đổi anh đang đối diện không phải là "bất công" với thế hệ mình, mà là một tất yếu của thời đại. Công nghệ phát triển, mô hình quản trị thay đổi, môi trường làm việc buộc phải tối ưu hóa bằng quy trình mới - đó là dòng chảy chung mà không một tổ chức nào có thể đứng ngoài. Vấn đề không nằm ở việc thay đổi có xảy ra hay không mà ở cách mỗi người định vị lại mình trong dòng chảy ấy.

Ở tuổi U60, anh không cần và cũng không nên cạnh tranh với lớp trẻ bằng tốc độ. Thế mạnh của anh không phải là thao tác nhanh trên phần mềm mới mà là tư duy hệ thống, kinh nghiệm xử lý tình huống, khả năng nhìn ra rủi ro và đưa ra quyết định thận trọng. Những giá trị đó không phần mềm nào thay thế được. Khi nhìn công việc không chỉ là áp lực quy trình, nó là cơ hội truyền lại tri thức, dìu dắt thế hệ sau, anh sẽ thấy vai trò của mình không hề nhỏ đi.

Khi làm việc nhóm, anh có thể chủ động phân vai: Lớp trẻ hỗ trợ phần kỹ thuật, cập nhật công cụ; anh phát huy thế mạnh ở khâu nội dung, kiểm soát chất lượng, kết nối các bộ phận. Sự phối hợp này không khiến anh tụt hậu mà còn giúp nhóm vận hành hiệu quả hơn.

Với vợ anh cũng vậy. Thay vì âm thầm căng thẳng vì "nhớ nhớ quên quên", chị có thể chọn cách học theo cụm nhỏ, ghi chú quy trình thành từng bước đơn giản, tạo nhóm hỗ trợ nội bộ để hỏi nhanh khi cần. Quan trọng là bỏ tâm lý "phải thành thạo ngay". Ở tuổi này, học chậm nhưng chắc còn giá trị hơn là vội vàng rồi kiệt sức.

Hai anh chị cũng nên thiết lập ranh giới rõ ràng với công việc. Có thể thống nhất một khung giờ buổi tối không mở máy tính nếu không thực sự khẩn cấp. Cuối tuần chọn một khoảng thời gian "ngoài vùng phủ sóng công việc". Khi tái tạo được năng lượng, hiệu suất làm việc cũng sẽ tốt hơn.

Anh hãy chọn thích nghi bằng sự linh hoạt thay vì chống cự bằng lo âu, công việc có thể vẫn nhiều, nhưng tâm thế của anh sẽ nhẹ hơn rất nhiều đấy.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận