Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7): Tri ân bằng những điều giản dị
Hội LHPN phường Bình Dương chuẩn bị mâm cơm tri ân.
Bằng những việc làm giản dị như dọn dẹp nhà bia liệt sĩ, tổ chức "bữa cơm tri ân" hay thắp nến tưởng niệm, các cơ sở Hội tại TPHCM đang thầm lặng lan tỏa đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", bày tỏ sự tri ân nhân Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7).
Bữa cơm tri ân
Trong căn nhà nhỏ của cô Nguyễn Ngọc Điệp, một người nữ kháng chiến, hiện đang thờ phụng Mẹ Việt Nam Anh hùng tại khu phố Phú Mỹ 1 (phường Bình Dương, TPHCM) những ngày qua luôn đã rộn rã người ra người vào, các đoàn đến thăm hỏi và dâng hương, tổ chức bữa cơm tri ân. Không khí rộn rã, ấm áp như một một gia đình đông con cháu quây quần dịp giỗ, chạp.
Đặc biệt, trong ngày tổ chức "Mâm cơm tri ân" do Hội LHPN phường tổ chức đã tạo nhiều xúc động. Các chị em cán bộ, hội viên Hội LHPN phường Bình Dương lặng lẽ bắt tay vào việc. Người cẩn trọng lau dọn bàn thờ, tỉ mẩn thay từng chén nước mát, cắm hoa tươi dâng lên Mẹ Việt Nam Anh hùng; người xách giỏ đi chợ; người chu đáo chế biến từng món ăn làm mâm cơm cúng đầy đặn.




Các chị em cán bộ, hội viên Hội LHPN phường Bình Dương chuẩn bị bữa cơm tri ân tại nhà cô Nguyễn Ngọc Điệp, nữ kháng chiến, hiện đang thờ phụng Mẹ Việt Nam Anh hùng tại khu phố Phú Mỹ 1 phường Bình Dương, TPHCM.
Trong bữa cơm tri ân ấy, từng cán bộ, Hội viên như trở thành con cái của gia đình, chu đáo chuẩn bị mâm cơm bằng tất cả tấm lòng tri ân, sự kính trọng với thế hệ đi trước. Bên mâm cơm tri ân, cô Điệp, nhân chứng sống của một thời gian lao mà dũng cảm, chậm rãi kể lại những ký ức bom đạn. Mỗi câu chuyện cô kể như một thước phim quay chậm, đưa thế hệ hôm nay trở về những năm tháng chiến tranh gian khổ nhưng lấp lánh lý tưởng.
Sau khi tổ chức bữa cơm tại nhà cô Điệp, ngày hôm sau, các chị lại tiếp tục mang không khí đầm ấm ấy đến với gia đình dì Nguyễn Thị Lan, cũng là phụ nữ từng tham gia kháng chiến, hiện trú tại khu phố Phú Tân 2. Cứ thế, hương vị của tình nghĩa và lòng biết ơn tiếp tục nối dài…

Bà Nguyễn Ngọc Anh Thy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Chủ tịch Hội LHPN phường Bình Dương (TPHCM) cùng cán bộ, hội viên tổ chức "Bữa cơm tri ân".
Xúc động chia sẻ tại bữa cơm, bà Nguyễn Ngọc Anh Thy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Chủ tịch Hội LHPN phường Bình Dương (TPHCM), cho biết: "Tại bữa cơm hôm nay, thay mặt Ban Thường vụ Hội LHPN phường, chúng con xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những cống hiến, hy sinh của các dì và các thế hệ đi trước. Những đóng góp thầm lặng nhưng vô cùng cao quý của các dì, các cô và gia đình là tấm gương để thế hệ hôm nay luôn trân trọng, ghi nhớ và tiếp nối truyền thống yêu nước, góp phần xây dựng quê hương ngày càng văn minh, nghĩa tình".

Các lãnh đạo phường Bình Dương cùng dự bữa cơm tri ân.
Bên cạnh các "Bữa cơm tri ân", Hội LHPN phường Bình Dương còn tổ chức chương trình sinh hoạt chính trị kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ. Hội còn tổ chức cho cán bộ, hội viên xem bộ phim tư liệu Mưa đỏ, tái hiện 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972.
Thông qua chuỗi hoạt động ý nghĩa này, Hội LHPN phường Bình Dương tiếp tục khẳng định vai trò của tổ chức Hội trong công tác chăm lo, tri ân người có công với cách mạng, góp phần lan tỏa đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", củng cố khối đại đoàn kết toàn dân và phát huy truyền thống nghĩa tình của dân tộc.
Tri ân bằng cả tấm lòng
Không chỉ Hội LHPN phường Bình Dương, 100% cơ sở Hội trên địa bàn TPHCM hiện đang đồng loạt phối hợp với UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam và Ban Chỉ huy Quân sự các địa phương triển khai nhiều hoạt động tri ân thiết thực nhân kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7).

Đoàn công tác do bà Nguyễn Thị Ngọc Xuân, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch Hội LHPN TPHCM làm Trưởng đoàn đã đến thăm các Mẹ Việt Nam Anh hùng nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026).
Nổi bật là mô hình "Bữa cơm nghĩa tình". Trong đó, cán bộ, hội viên trực tiếp đến nhà các Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình liệt sĩ, thương binh và người có công để dọn dẹp nhà cửa, đi chợ, nấu những bữa cơm sum họp, góp phần mang đến không khí ấm áp, sẻ chia.
Song song đó, các cấp Hội còn thực hiện nhiều hoạt động chăm lo đời sống và sức khỏe cho người có công như sửa chữa nhà ở cho gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức khám sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí; thăm hỏi, tặng quà các Mẹ Việt Nam Anh hùng, nữ kháng chiến, thương binh, bệnh binh và gia đình chính sách.
Nhiều địa phương cũng tổ chức các chương trình họp mặt, giao lưu với nữ kháng chiến, nữ thanh niên xung phong nhằm ôn lại truyền thống cách mạng, tri ân những đóng góp to lớn của các thế hệ đi trước. Bên cạnh đó là các hoạt động "Tình nguyện - Thắp nến tri ân", ra quân vệ sinh, chỉnh trang nhà bia ghi danh, nghĩa trang liệt sĩ và tổ chức lễ thắp nến tưởng niệm.
Cụ thể: Phường Long Nguyên tổ chức dọn dẹp nhà cửa, nấu bữa cơm tri ân, khám sức khỏe và tặng quà các Mẹ Việt Nam Anh hùng; thăm 10 gia đình chính sách; họp mặt nữ kháng chiến và đưa các cô nữ kháng chiến, nữ thanh niên xung phong về nguồn tại Địa đạo Củ Chi. Phường An Phú, Phú An, xã Phước Thành, xã Thanh An, phường Hòa Lợi, Hoà Hưng, Tân Đông Hiệp… đều tổ chức dọn dẹp nhà cửa, nấu bữa cơm nghĩa tình, thăm hỏi và trao quà cho các gia đình chính sách.

Hội LHPN phường Hòa Hưng, TPHCM đã đến thắp hương tại gia đình thờ cúng Mẹ Việt Nam Anh hùng trên địa bàn phường.
Trong khi đó, xã Thường Tân tổ chức vệ sinh Nhà bia ghi danh liệt sĩ và lễ thắp nến tri ân; phường Dĩ An thăm, tặng quà 42 nữ kháng chiến và tổ chức 5 mâm cơm nghĩa tình tại các địa điểm thờ cúng liệt sĩ; phường Vĩnh Tân thăm 23 nữ kháng chiến và tổ chức bữa cơm tri ân tại Bia Chiến khu Vĩnh Lợi; phường Phú Lợi phối hợp các đoàn thể nấu 5 mâm cơm nghĩa tình tại gia đình các vợ liệt sĩ, đồng thời thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng và các gia đình thương binh. Tại xã Dầu Tiếng, cán bộ, hội viên vệ sinh khuôn viên Bia tưởng niệm ấp Suối Dứa, chỉnh trang nhà ở của hai Mẹ Việt Nam Anh hùng, tổ chức bữa cơm tri ân tại gia đình các Mẹ và trao quà cho các gia đình thương binh, liệt sĩ….
Tại xã Bàu Lâm, Hội LHPN phối hợp dọn vệ sinh Đền thờ Liệt sĩ, tổ chức họp mặt, nấu bữa cơm tri ân cùng các Mẹ Việt Nam Anh hùng, đồng thời thành lập đoàn đến thăm, trao 140 phần quà cho gia đình chính sách và người có công trên địa bàn. Xã Phước Hải phối hợp với Đoàn Thanh niên dọn dẹp nhà cửa cho hai gia đình chính sách, tổ chức bữa cơm tri ân tại một gia đình chính sách, tặng quà, vệ sinh Đền Liệt sĩ và tham gia công tác hậu cần phục vụ các hoạt động kỷ niệm ngày 27/7; đồng thời phối hợp UBND xã trao 20 suất quà đến các gia đình chính sách…




Lãnh đạo, cán bộ Hội LHPN TPHCM đến thăm, tặng quà các Mẹ Việt Nam Anh hùng trên địa bàn.
Ở cấp thành phố, Hội LHPN TPHCM tổ chức 5 đoàn đến thăm, tặng quà 25 Mẹ Việt Nam Anh hùng; phối hợp Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL) chăm lo cho 66 mẹ, vợ liệt sỹ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn 07 xã của Thành phố Hồ Chí Minh gồm An Nhơn Tây, Bình Mỹ, Củ Chi, Nhuận Đức, Phú Hòa Đông, Tân An Hội, Thái Mỹ; Phối hợp Hội Phụ nữ Cơ quan phía Nam Cục hậu cần - Bộ Tổng tham mưu Bộ Quốc phòng thăm tặng quà 2 Mẹ VNAH và 18 gia đình chính sách; tổ chức nhiều hoạt động dâng hương tại các địa chỉ đỏ trên địa bàn thành phố, các Mẹ VNAH đã mất; đồng thời đồng hành cùng Chiến dịch "500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ" thông qua công tác tuyên truyền, vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ các lực lượng thực hiện nhiệm vụ.
Bà Nguyễn Thị Ngọc Xuân, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch Hội LHPN TPHCM, nhấn mạnh: công tác đền ơn đáp nghĩa là đạo lý được Đảng, Nhà nước và nhân dân duy trì thường xuyên, liên tục, lâu dài. Riêng tháng 7 là tháng cao điểm, các cấp Hội LHPN TPHCM đã đẩy mạnh nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với thế hệ đi trước đã có nhiều cống hiến, hy sinh vì độc lập dân tộc, vì hai chữ "hoà bình" thiêng liêng.