"Lột xác" khi gần đến tuổi 50

Nhật An
14/05/2023 - 15:36
"Lột xác" khi gần đến tuổi 50

Ảnh minh họa

Chị Đặng Thuỳ Liên thuộc tuýp người giản dị đến mức xuề xoà. Nhưng bỗng dưng, ở tuổi 47, chị như “lột xác”.

Chỉ với vài thay đổi nhỏ: mái tóc búi tó đằng sau giờ được tạo kiểu xoăn nhẹ, thả bồng bềnh; đôi cung mày được phun thêu mỉ mỉ; làn môi được dặm thêm chút son mỗi ngày, nhìn chị Liên như một người khác. 

Nếu trước đây, chị Liên chỉ mặc trang phục tối màu, kiểu cách chân phương, đơn giản thì nay, trong tủ đồ của chị đã có thêm những chiếc váy hoa nhí, màu trang phục cũng tươi tắn, trẻ trung hơn. Ai gặp chị Liên cũng không giấu được sự ngạc nhiên trước diện mạo mới của chị.

 Không ít bạn bè nhìn mái tóc được tạo kiểu xoăn nhẹ, làn môi tươi tắn, trêu chị Liên đang hồi xuân. Ngay cả đến chồng con của chị Liên cũng bất ngờ trước sự thay đổi này của chị.

Hôm cả nhà đi ăn nhà hàng "đổi gió" cũng là ngày đầu tiên chị thay đổi kiểu tóc, diện chiếc váy hoa nhí kiểu midi dài, thắt dây ở eo. Hai cô con gái cứ bắt mẹ xoay đi xoay lại cho chúng ngắm nghía, chụp ảnh. Con bé út ôm mẹ thơm chùn chụt: "Nhìn mẹ như là chị cả ấy. Lẽ ra, mẹ phải tân trang mình từ lâu rồi ý". 

Vừa lúc ấy, anh về đến cổng để đón mấy mẹ con. Hai cô con gái thấy bố xuống xe, chạy ào ra, đứa bịt mắt bố, đứa dẫn bố vào trước mặt mẹ rồi bỏ tay che mắt bố ra. Anh nhìn vợ mắt chữ O vì "sao vợ mình như hoa hậu quý bà thế này!". Nghe anh thốt lên thế, chị tự nhiên thẹn thùng, hai má ửng đỏ, trong lòng rộn lên cảm xúc hạnh phúc. 

Trên đường đi, anh ghé tai vợ, nháy nháy mắt nói thầm, chỉ đủ để chị nghe rõ: "Chết, chết, vợ mình giờ long lanh thế này, không cột chặt, sểnh ra có khi lại bị đánh cắp như chơi". Chị mắc cỡ, lườm anh.

Thực ra, không phải tự nhiên chị Liên thay đổi mình. Chả là hôm ấy, cả cơ quan đi khám sức khoẻ, bác sĩ siêu âm thấy chị có 2 khối u kích thước nhỏ ở vú. Nhưng để khẳng định đó là u lành tính hay không, bác sĩ yêu cầu chị Liên sinh thiết, làm một số xét nghiệm chuyên sâu. 

Một tuần đi lại bệnh viện, đợi kết quả, tuy không nói gì với anh và các con nhưng trong lòng chị ngổn ngang suy nghĩ. Tất nhiên, biết dẫu kết quả có không như ý thì ung thư vú cũng dễ xử lý nhưng khi phải đối diện với hoàn cảnh ấy, chị Liên không thể coi như không có chuyện gì xảy ra. 

Chắc do suy nghĩ, nên chị mơ thấy mình bị bệnh hiểm nghèo, người gầy rộc đi, xanh xao, tiều tuỵ. Tỉnh dậy, chị toát hết mồ hôi. Rất may, cuối ngày hôm ấy, chị nhận được thông báo của bệnh viện cho biết kết quả sinh thiết khối u lành tính. 

Tuy nhiên, bác sĩ vẫn dặn dò chị phải thăm khám định kỳ để tầm soát tốt, vì ở tuổi của chị, phụ nữ dễ gặp phải một số bệnh.

Sau lần ấy, chị Liên bắt đầu có những thay đổi trong suy nghĩ. Chị nhận ra, trong vần xoay vô hạn của cuộc sống, quỹ thời gian của con người có hạn. Bao nhiêu năm chị bươn chải chăm lo cho gia đình, giờ con cái đã lớn, cuộc sống bớt đi nhiều lo toan, chị cần sống cho mình nhiều hơn. 

Từ suy nghĩ ấy, chị bắt đầu quan tâm, chăm lo đến tình cảm vợ chồng, lên kế hoạch chăm sóc bản thân. Và chị quyết định thay đổi những điều nho nhỏ về ngoại hình. Hôm mua chiếc váy mới, chị thả tóc ngắm mình trong gương, xoay trái, xoay phải, tưởng tượng nếu thay đổi kiểu tóc, nhìn chị sẽ như thế nào? 

Sau đôi lần "lên gân" hạ quyết tâm, nhân bữa anh hẹn đưa cả nhà đi ăn thử 1 nhà hàng Nhật mới mở, chị đã đến tiệm làm tóc. Lúc kiểu tóc mới hoàn thành, ai cũng trầm trồ khen đẹp, khen hợp, khen chị "lên mấy chân kính".

Chị Liên thú nhận, từ khi thay đổi, chị rất thích ngắm mình trong gương. "Đôi khi, những sự thay đổi nho nhỏ trong cuộc sống lại tạo cho mình niềm hưng phấn rất ngọt ngào. Phụ nữ trung niên càng cần những thay đổi tích cực để làm mới bản thân", chị Liên chia sẻ.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm