"Khu phố Hàn" tại TPHCM vắng lặng, hàng quán ế ẩm, cư dân ngại tiếp xúc với người lạ

Minh Tuấn
26/02/2020 - 21:02
"Khu phố Hàn" tại TPHCM vắng lặng, hàng quán ế ẩm, cư dân ngại tiếp xúc với người lạ
Khu Sky Garden tại Phú Mỹ Hưng (TPHCM) - nơi tập trung đông người Hàn Quốc sinh sống - còn được ví như "Seoul thu nhỏ" ngày thường có nhịp sống vô cùng sôi động, song thời điểm hiện tại khá yên lắng.

Đã qua giờ tan tầm nhưng khu phố Hàn tại TPHCM gần như không đông đúc hơn mấy, các hàng quán chi chít chữ Hàn đã lên đèn nhưng vắng bóng khách. Theo ghi nhận vào buổi chiều từ 16h đến 19h, lượng người trên phố không nhiều, đa phần ngại tiếp xúc.

Hiếm hoi lắm chúng tôi mới bắt chuyện được với một nam thanh niên Hàn tên là Hyun. Anh này tương đối cởi mở. Huyn cho biết đã qua Việt Nam được 2 năm và đang làm việc tại 1 công ty. Anh sang Việt Nam một mình và hiện rất lo lắng cho gia đình ở Hàn Quốc khi dịch SARS-CoV-2 bắt đầu bùng phát ở quê nhà.

Bạn trẻ tên Hyun ngại ngùng khi được chụp ảnh, là người hiếm hoi chia sẻ khi được bắt chuyện

Bạn trẻ tên Hyun ngại ngùng khi được chụp ảnh, là người hiếm hoi chia sẻ khi được bắt chuyện

Khu công viên trước khu dân cư Sky Garden khá vắng vẻ

Công viên trước khu dân cư Sky Garden khá yên ắng

Hiện tại khách vào khu căn hộ Sky Garden đều có bảo vệ cầm máy kiểm tra thân nhiệt, bảo vệ tại đây cho biết việc này được thực hiện mấy tuần nay rồi.

Hàng quán xung quanh khu vực phố Hàn này chỉ lác đác khách, hầu hết là người Hàn và rất ít phụ nữ ghé tới.

"Khu phố Hàn" tại TPHCM vắng lặng, hàng quán ế ẩm, cư dân ngại tiếp xúc với người lạ - Ảnh 3.

Khách vào khu gửi xe Sky Garden 2 được bảo vệ kiểm tra thân nhiệt

Anh Long, cho thuê phòng ở lâu dài Bi-No có bán cà phê và thức ăn sáng phía trước, cho biết người Hàn ở đây đề phòng dịch kỹ lưỡng, cứ ra đường là bịt khẩu trang kín mít. Đặc biệt, từ khi có dịch SARS-CoV-2, người Hàn xung quanh đây uống nước cam rất nhiều. Trước kia 3 ngày quán mới bán hết 5kg cam, còn hiện nay 1 ngày hết 10kg cam. Có thể vì họ rỉ tai nhau uống cam mùa này để tăng sức đề kháng.

Một góc phố tại phố Hàn vào giờ tan tầm

Một góc phố Hàn vào giờ tan tầm

Anh Long cho biết thêm mùa này kinh doanh chậm, phòng trống nhiều. Dù vậy từ khi biết thông tin dịch SARS-CoV-2 bùng phát ở Hàn Quốc, nếu có khách Hàn đặt thuê phòng, anh cũng không vội đồng ý ngay mà tìm cách "hoãn binh", yêu cầu bên môi giới chụp cho xem passport. Nếu khách qua Việt Nam lâu rồi thì mới dám cho thuê. Anh chia sẻ dù đang hơi "ế" nhưng vẫn phải cẩn thận vì lợi ích không chỉ riêng mình mà còn vì cả cộng đồng.

Người Hàn trên phố đa phần ngại tiếp xúc

Người Hàn trên phố đa phần ngại tiếp xúc với người lạ

Anh Long chủ nhà cho thuê cho biết mùa này ể phòng nhưng lại bội thu bán nước cam

Anh Long - chủ nhà cho thuê - kể mùa này "ể" phòng nhưng lại "bội thu" bán nước cam

Bạn trẻ Hàn trên phố ai cũng kín khẩu trang

Bạn trẻ Hàn trên phố ai cũng bịt khẩu trang kín mít

Nhân viên trong một quán vắng trông khách

Nhân viên trong một quán ăn mòn mỏi trông khách

Dù quá giờ tan tầm, quán đã lên đèn nhưng vẫn trống trải

Dù quá giờ tan tầm, quán đã lên đèn nhưng không thấy bóng dáng khách

Một góc phố chi chít hàng quán chữ Hàn nhưng khá vắng

Một góc phố chi chít hàng quán chữ Hàn nhưng khá vắng

 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm