Ly hôn được nửa năm, tôi hối hận và muốn tái hôn vì câu nói của con gái

Mỹ Hạnh
18/08/2023 - 15:58
Ly hôn được nửa năm, tôi hối hận và muốn tái hôn vì câu nói của con gái

Ảnh minh họa

Hậu ly hôn, tôi cảm thấy cuộc sống của mình càng khốn khó và vất vả nhiều hơn.

Vì chán cảnh chồng thường xuyên nhậu nhẹt nên tôi quyết tâm ly hôn. Bởi khi đó, tôi nghĩ chỉ cần mình rời xa được người đàn ông này thì cuộc sống sẽ nhẹ nhàng, thoải mái hơn. Sau nhiều lần thuyết phục tôi không được, chồng đành đồng ý ký đơn. Chúng tôi hoàn tất thủ tục nhanh chóng và tôi nhận nuôi con gái lớn, còn chồng nuôi con trai nhỏ.

Cứ nghĩ sau khi ly hôn, tôi sẽ có thời gian chăm sóc bản thân, được làm những điều mình muốn, sống theo ý mình thích. Nhưng không, mọi thứ như bị đảo lộn, chông chênh khiến tôi mệt mỏi, càng bất lực hơn. Chồng cũ chuyển về quê nội sống để nhờ ông bà đưa đón con trai đi học.

Căn nhà đang ở giao lại cho tôi và con gái. Hàng ngày, tôi vừa lo cho con, chiều lại tất tả đến trường đón con tan học và chở con đi học thêm. Chưa kể, con gái tôi tuy đã 7 tuổi rồi nhưng thường hay bệnh vặt, nóng sốt cả đêm. Một mình tôi lại khăn gói đưa con vào viện khám bệnh. Khi con gái ngủ rồi cũng chỉ thui thủi một mình trong cô đơn. Trong nhà có gì hư hỏng như điện nước hay bàn ghế cũng chỉ một mình tự xoay xở.

Những lúc "một mình" đó, tôi lại nhớ về những ngày tháng còn sống chung với chồng cũ. Tuy anh hay nhậu nhẹt nhưng luôn giúp đỡ tôi việc nhà. Sáng nào anh cũng dậy sớm đi mua đồ ăn sáng, đổ ra tô bát sẵn sàng rồi gọi mẹ con tôi xuống ăn. Chiều, anh lại đón con, chở con đến điểm học thêm rồi mới đi nhậu với bạn bè. Con tan học, anh lại đến đón về. Hay những khi con bệnh, chồng cũ luôn là người thức đêm thức hôm lo lắng, chăm sóc. Con nhập viện, anh thà nghỉ làm cũng phải túc trực ở bệnh viện chứ không chịu rời con. Vậy mà hồi còn sống chung, tôi lại không nhìn ra những điểm tốt đó của chồng mình.

Tuần trước, con gái tôi được bố đón về nhà nội chơi vào 2 ngày nghỉ. Khi trở về, con bé hớn hở khoe được bố chở đi mua váy đẹp, được ông bà nội dẫn đi chơi và nấu cho những món ăn rất ngon. "Bố không đi nhậu nữa. Bố nói vì nhậu mà làm chị em con xa nhau nên bố không nhậu nữa. Con nhớ em, muốn ở với bố mẹ và em".

Con bé nói một cách buồn rầu mà trái tim tôi cũng đau đớn theo. Tôi bắt đầu hối hận và muốn tái hôn với chồng cũ nhưng sợ anh không đồng ý. Tôi có nên liều lĩnh hẹn gặp anh để nối lại tình xưa không?

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm