Mái ấm tình thương thắp hy vọng cho hội viên phụ nữ nghèo
Lãnh đạo Hội LHPN xã Sơn Tây Hạ trao số tiền vận động quyên góp cho gia đình chị Đinh Thị Teo
Với sự chung tay của cán bộ Hội, chính quyền, lực lượng vũ trang và người dân địa phương, những "Mái ấm tình thương" đang dần thành hình, trở thành điểm tựa để hội viên phụ nữ nghèo tại xã Sơn Tây Hạ, tỉnh Quảng Ngãi, vững tin, hướng tới cuộc sống ổn định hơn.
Gia đình chị Đinh Thị Teo là một trong những hộ nghèo nhất tại thôn Xà Ruông, xã Sơn Tây Hạ (tỉnh Quảng Ngãi).
Biến cố ập đến khi chồng chị vừa mới qua đời, để lại mình chị gánh vác trách nhiệm nuôi dưỡng 3 con nhỏ. Trong điều kiện kinh tế thiếu thốn, nhiều năm qua, 4 mẹ con phải sinh hoạt trong căn nhà tạm bợ, xuống cấp nghiêm trọng. Mỗi khi mùa mưa bão đến, nỗi lo về sự an toàn của các con lại đè nặng lên vai người mẹ trẻ. Đối với nhiều người, một ngôi nhà chỉ là nơi che mưa, che nắng nhưng với chị Teo, đó là giấc mơ tưởng chừng quá xa vời.
Thấu hiểu hoàn cảnh ấy, Hội LHPN xã Sơn Tây Hạ đã chủ động đến thăm hỏi, khảo sát thực tế và kịp thời báo cáo cấp ủy, chính quyền địa phương để tìm giải pháp hỗ trợ.
Từ sự kết nối của Hội phụ nữ và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, giấc mơ về một mái ấm mới của chị Teo dần được hiện thực hóa. Ngôi nhà có tổng kinh phí dự kiến khoảng 80 triệu đồng, được Bí thư Đảng ủy xã Sơn Tây Hạ trực tiếp vận động từ các mạnh thường quân.
Không chỉ giúp xây nhà, Hội LHPN xã còn tiếp tục vận động thêm 7,6 triệu đồng để hỗ trợ chị Đinh Thị Teo trang trải sinh hoạt trong thời gian khó khăn, khi vừa lo cuộc sống, vừa chăm sóc ba con nhỏ. Các con của chị cũng nhận được món quà ý nghĩa trị giá 5 triệu đồng từ Câu lạc bộ Cơm từ thiện Pleiku, góp thêm động lực để các em tiếp tục đến trường.

Cán bộ Hội LHPN xã, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đã phối hợp cùng lực lượng công an, quân sự xã đồng loạt ra quân hỗ trợ gia đình chị Đinh Thị Teo khởi công xây dựng ngôi nhà mới.
Chị Đinh Thị Teo xúc động nhớ lại ngày Hội LHPN xã Sơn Tây Hạ phối hợp cùng Mặt trận Tổ quốc xã, các đoàn thể, lực lượng công an, quân sự và người dân địa phương tổ chức ra quân hỗ trợ xây dựng nhà ở vào tháng 4/2026. 55 cán bộ, hội viên phụ nữ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và người dân địa phương, người xúc cát, người vận chuyển vật liệu, người san nền, người dựng từng viên gạch đầu tiên cho ngôi nhà mới của chị. Giữa cái nắng của vùng núi, không ai bảo ai, mỗi người đều góp một phần công sức bằng tất cả sự chân thành. Những giọt mồ hôi hôm ấy đã kết nối thành một "mái nhà" của tình làng, nghĩa xóm và tinh thần đoàn kết vì cộng đồng. Sự sẻ chia đã thắp lên hy vọng về một tương lai bình yên hơn cho 4 mẹ con chị.
"Mái ấm tình thương" tạo điểm tựa để phụ nữ nghèo vươn lên
Đối với Hội LHPN xã Sơn Tây Hạ, hỗ trợ xây dựng nhà ở không chỉ là trao đi một căn nhà mà còn là trao niềm tin để hội viên vượt qua nghịch cảnh. Từ việc phát hiện hoàn cảnh khó khăn, huy động nguồn lực đến tập hợp các lực lượng cùng chung tay giúp đỡ, Hội đã trở thành điểm tựa tin cậy của những phụ nữ yếu thế, cho thấy vai trò kết nối của tổ chức Hội trong công tác an sinh xã hội.

Bí thư Đảng ủy xã Sơn Tây Hạ Cao Phú Tiến trao biển trượng trưng tặng quà cho gia đình chị Đinh Thị Teo
Bà Phạm Thị Trinh Nữ, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Chủ tịch Hội LHPN xã Sơn Tây Hạ, chia sẻ: "Sự đồng hành thiết thực này giúp những hội viên nghèo như chị Đinh Thị Teo vơi bớt nỗi lo, có được mái ấm khang trang để yên tâm lao động sản xuất. Đây chính là động lực để chị em vươn lên thoát nghèo bền vững, thêm tin tưởng và gắn bó với tổ chức Hội. Một mái nhà mới sẽ không thể xóa hết những mất mát mà người mẹ góa đã trải qua. Nhưng từ nay, ba đứa trẻ sẽ không còn thấp thỏm mỗi khi mưa giông kéo đến. Người mẹ cũng có thêm chỗ dựa để yên tâm lao động, nuôi dạy các con nên người".
Hoạt động của Hội LHPN xã Sơn Tây Hạ cũng góp phần lan tỏa giá trị nhân văn sâu sắc của phong trào "Mái ấm tình thương", đồng thời chung tay cùng địa phương thực hiện hiệu quả chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát và chăm lo đời sống cho hội viên phụ nữ nghèo.