Mẹ 7 con làm đám cưới trong mơ và nghị lực sống kiên cường sau khi bị ung thư vú giai đoạn cuối

Phương Liên
12/12/2019 - 12:59
Mẹ 7 con làm đám cưới trong mơ và nghị lực sống kiên cường sau khi bị ung thư vú giai đoạn cuối
Bà mẹ bảy con bị ung thư vú giai đoạn cuối đã kết hôn với người bạn tâm giao của mình, chỉ 6 tháng sau khi anh cầu hôn trong bữa tiệc sinh nhật lần thứ 30 của cô.

Alisha Salih đã mang thai 32 tuần khi cô được chẩn đoán mắc bệnh ung thư giai đoạn 4 và phải phẫu thuật cắt bỏ vú. Các bác sĩ nói rằng cô sẽ chỉ còn sống tối đa 15 năm.

Thay vì tuyệt vọng, Alisha đã viết một danh sách những việc cô muốn hoàn thành trong thời gian đó, một trong số đó là nắm tay chồng chưa cưới Metin Salih trước mặt bảy người con.

Vào thứ Bảy ngày 30/11, cô đã thực hiện được mong muốn đó với sự giúp đỡ của hàng xóm và những người lạ tốt bụng, những người đã cung cấp mọi thứ, từ bộ quần áo và váy, đến trang điểm và tiếp khách tham dự đám cưới.

Mẹ 7 con làm đám cưới trong mơ và nghị lực sống kiên cường sau khi bị ung thư vú giai đoạn cuối - Ảnh 1.

Bốn cô con gái của Alisha trở thành phù dâu của cô trong khi Metin đã sẵn sàng với hai đứa con trai của mình. Con trai thứ ba và là con út của hai người, Isaac, ở với mẹ Alisha, trong khi cô mặc chiếc váy cưới Babushka Ballerina.

Chú rể lịch lãm xuất hiện sau tay lái của một chiếc Lamborghini, với những chiếc trống và một đám rước dẫn vào khu vườn phía trước của họ để làm lễ. Alisha và Metin trao nhau lời thề trước mặt gia đình và bạn bè thân thiết trước khi thả những con chim bồ câu trắng lên bầu trời.

Mẹ 7 con làm đám cưới trong mơ và nghị lực sống kiên cường sau khi bị ung thư vú giai đoạn cuối - Ảnh 2.

Alisha và Metin trao nhau lời thề trước mặt gia đình và bạn bè thân thiết trước khi thả những con chim bồ câu trắng lên bầu trời.

Người lập kế hoạch đám cưới của cô, Antoinette Bakhos, đã tạo ra một ngày tuyệt vời cho cặp đôi hạnh phúc, với một phòng tiệc đầy hoa trắng, máy tạo khói và sàn nhảy lớn.

Những đứa trẻ Salih thức dậy buổi sáng để tuyên bố tình yêu của chúng dành cho mẹ và cha, cảm ơn họ vì đã trở thành 'cha mẹ tuyệt vời nhất mà một đứa trẻ có thể yêu cầu'. Alisha đã tặng bốn cô gái một chiếc nịt tất cưới giống hệt nhau và dành cho hai cậu con trai những chiếc khuy măng sét có dòng chữ 'With you always, Love you Mum’ để các con được mặc trong chính ngày cưới của chúng sau này.

'Mặc dù tôi sẽ làm mọi thứ có thể để ở đây, nhìn tất cả các con kết hôn, nhưng thật đáng tiếc tôi không thể’ - Alisha viết trên Instagram.

Mẹ 7 con làm đám cưới trong mơ và nghị lực sống kiên cường sau khi bị ung thư vú giai đoạn cuối - Ảnh 3.

Người lập kế hoạch đám cưới của cô, Antoinette Bakhos, đã tạo ra một ngày tuyệt vời cho cặp đôi hạnh phúc, với một phòng tiệc đầy hoa trắng, máy tạo khói và sàn nhảy lớn.

"Đó không phải là tôi đang từ bỏ, mà là tôi đang thực tế hóa và lên kế hoạch cho tương lai. Có một điều gì đó ở giai đoạn bệnh này cho phép bạn lập kế hoạch cho tương lai mà không có bạn trong đó".

Mẹ 7 con làm đám cưới trong mơ và nghị lực sống kiên cường sau khi bị ung thư vú giai đoạn cuối - Ảnh 4.

Cặp vợ chồng mới cưới nhảy theo điệu nhạc của LeAnn Rimes "How do I live?' như một lời nhắc nhở sâu sắc về thời gian quý báu của Alisha còn lại.

Mẹ 7 con làm đám cưới trong mơ và nghị lực sống kiên cường sau khi bị ung thư vú giai đoạn cuối - Ảnh 5.

Alisha phát hiện ra mình bị ung thư vú trong khi mang thai 32 tuần con trai út Isaac năm 2017. Cô nhận thấy một khối u trên núm vú ban đầu được chẩn đoán là áp xe do nhiễm vi khuẩn - nhưng nó đã mọc trở lại.

Khi cô ấy quay lại bác sĩ, cô ấy đã được tiêm nhiều loại thuốc kháng sinh nhưng khi cô ấy mang thai em bé, cô ấy đã chờ đợi nhiều năm, cô ấy hỏi liệu cô ấy có thể ngừng dùng thuốc kháng sinh để chăm sóc sức khỏe cho thai nhi không. Khối u đang phát triển với tốc độ kỷ lục và vì cô không dùng bất kỳ loại thuốc kháng sinh nào, cô đã trải qua sinh thiết. Và 4 ngày trước giáng sinh, Alisha đau khổ khi được thông báo rằng khối u mà cô có trong hơn 18 tháng là ung thư vú.

Alisha đã phải xử lý thông tin này với sự gia tăng hormone thai kỳ và sáu đứa trẻ đều dưới 11 tuổi. Điều đầu tiên cô nghĩ tới là giữ cho gia đình mới nhất của mình an toàn và khỏe mạnh nhất có thể.

Cả Alisha và bạn đời của cô, Metin đều có ba đứa con và cùng nhau tạo nên một gia đình lớn. Metin là một ông bố độc thân có ba cô con gái và Alisha là một bà mẹ đơn thân có hai trai và một gái.

Mẹ 7 con làm đám cưới trong mơ và nghị lực sống kiên cường sau khi bị ung thư vú giai đoạn cuối - Ảnh 6.

Sau khi ở bên nhau bốn năm, họ quyết định có một đứa con chung nhưng đó không phải là một nhiệm vụ dễ dàng. Họ đã thử vô số lần để có thai nhưng các xét nghiệm cho thấy vô sinh. Rất may cuối cùng Alisha cũng có bầu. Cái thai bắt đầu ổn định vào khoảng 26 tuần. Chính lúc này, Alisha nhận thấy có gì đó bất thường trên ngực cô và cả thế giới của cô đã thay đổi.

Việc sinh nở của Isaac phải được đẩy sớm hơn vì hóa trị phải bắt đầu càng sớm càng tốt. Vào tuần thứ 33, Alisha đã trải qua một cuộc phẫu thuật cắt bỏ vú với mọi biện pháp phòng ngừa để giữ an toàn cho em bé.

Cô đã có hai tuần để hồi phục trước khi quay trở lại ca mổ ở tuần 35 cho sự ra đời của cậu bé. Hóa trị lại bắt đầu ba tuần sau đó. Em bé xinh đẹp Isaac chào đời vào ngày 8/2/2019. Với những thử thách cuộc sống của sáu đứa trẻ, giờ đã là bảy, việc nuôi một đứa trẻ sơ sinh và cố gắng quản lý sức khỏe của mình là quá sức với Alisha. Tuy nhiên, bà mẹ 7 con vẫn luôn giữ tinh thần lạc quan. Cô hi vọng với phác đồ điều trị đúng đắn, mình có thể sống thêm 15 năm nữa để thực hiện dần những điều cô đã viết ra trong danh sách những việc muốn làm.

Nguồn: Dailymail
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm