Mẹ 79 tuổi cắt giấy nghệ thuật cổ vũ con gái làm y tá trên tuyến đầu chống dịch SARS-CoV-2

Phương Liên
24/02/2020 - 19:36
Mẹ 79 tuổi cắt giấy nghệ thuật cổ vũ con gái làm y tá trên tuyến đầu chống dịch SARS-CoV-2
Tân Phong là y tá trưởng tại khoa Nhiễm trùng của Bệnh viện Thiên Đàm (Bắc Kinh, Trung Quốc). Từ khi dịch SARS-CoV-2 bùng phát ở Vũ Hán và lây lan ra các tỉnh/thành lân cận, cô đã chủ động xin tới Vũ Hán trợ chiến. Gần đây, nữ y tá đã  nhận được một món quà vô cùng đặc biệt từ mẹ.
Mẹ 79 tuổi cắt giấy nghệ thuật để cổ vũ con gái làm y tá trên tuyến đầu chống dịch SARS-CoV-2 - Ảnh 1.

Khi Tân Phong mở gói quà, cô và các đồng nghiệp đã vô cùng xúc động và ngạc nhiên trước những bức tranh cắt giấy nghệ thuật tinh xảo. Mẹ của cô đã tạo ra 6 bức cắt giấy với hình ảnh của những thiên thần áo trắng cùng những dòng chữ động viên con gái.

Mẹ 79 tuổi cắt giấy nghệ thuật để cổ vũ con gái làm y tá trên tuyến đầu chống dịch SARS-CoV-2 - Ảnh 2.

Tất cả các bức tranh này đều dựa trên chủ đề chiến đấu với dịch bệnh SARS-CoV-2. Chúng được cắt tỉa một cách khéo léo và tỉ mỉ, những nhân viên y tế trên đó đều xuất hiện với đôi cánh của thiên thần.

Tân Phong cho biết, mẹ của cô đã 79 tuổi. Bà vốn dĩ rất thích loại hình nghệ thuật này. Những lúc rảnh rỗi bà còn tham gia các lớp học cắt giấy và đã theo học được 4-5 năm. Bà cũng từng tham gia cuộc thi cắt giấy nghệ thuật với những tác phẩm mang chủ đề Tứ hoa (mai, lan, trúc, cúc).

"Mẹ tôi bị gãy tay cách đây một thời gian và bà vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Phải mất ít nhất hai đến ba ngày để tạo ra một bức tranh cắt giấy như vậy. Những bức tranh cắt giấy này là một sự khích lệ lớn đối với tôi trong công việc. Có sự động viên, khích lệ từ những người thân ở phía sau, tôi nhất định sẽ đứng vững trên chiến trường, nhất định giành chiến thắng trong trận chiến này!"- Tân Phong nhìn vào những bức tranh cắt giấy mẹ cô gửi và nói rằng cô nhất định sẽ không phụ mong mỏi của mẹ.

Mẹ 79 tuổi cắt giấy nghệ thuật để cổ vũ con gái làm y tá trên tuyến đầu chống dịch SARS-CoV-2 - Ảnh 3.

Mẹ Tân Phong cho biết, bà gửi nỗi nhớ con vào những bức tranh này

Tân Phong đã gọi điện cho mẹ để phóng viên có thể nhìn thấy bà. Trong màn hình điện thoại, mẹ của nữ y tá xuất hiện với thần thái vô cùng minh mẫn.

Bà vừa cười vừa nói: "Thật ra, mẹ rất nhớ con nên mẹ làm tranh giấy gửi cho con!". Mẹ Tân Phong cho biết, bà gửi nỗi nhớ con vào những bức tranh, đồng thời vì bà cảm thấy tự hào khi con gái chiến đấu ở tiền tuyến, nên muốn cổ vũ con gái và các đồng nghiệp của con.

Mẹ 79 tuổi cắt giấy nghệ thuật để cổ vũ con gái làm y tá trên tuyến đầu chống dịch SARS-CoV-2 - Ảnh 4.

"Mẹ muốn động viên các con theo cách này, mong các con có thể nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh và chiến thắng trở về!".



Nguồn: QQ, Baidu
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm