Mẹ đơn thân bị bệnh hiểm nghèo chỉ mong đỡ bệnh để được sống cùng con còn nhỏ dại

An Khê
18/11/2021 - 20:44
Mẹ đơn thân bị bệnh hiểm nghèo chỉ mong đỡ bệnh để được sống cùng con còn nhỏ dại
Chị Nguyễn Thị Kim Thi, 28 tuổi ngụ ấp Thành Đông, xã Thành Long, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh hiện đang gặp khó khăn do bệnh hiểm nghèo.

Cuối năm 2019, chị Kim Thi bị bướu ở bàn tay trái sau đó phải phẫu thuật cắt bỏ bàn tay để tránh di căn. Đến cuối tháng 10/2021, chị khám tại Bệnh viện Ung bướu TPHCM được chẩn đoán u ác tính ở vú trái, tổn thương phổi, sắp tới sẽ điều trị bằng xạ trị.

Chị Kim Thi cho biết, trước đây khi chưa phát bệnh chị làm công nhân cũng đủ chi tiêu cho gia đình 3 người gồm chị, mẹ ruột và con gái (vừa vào lớp 1). Nhưng sau khi mắc bệnh vào năm 2019, chị Thi không thể tiếp tục làm công nhân, dẫn đến gia cảnh càng thêm khó khăn.

Chị Thi chuyển sang bán đồ ăn sáng, vé số để có thu nhập chi tiêu cho gia đình. Năm 2020 mẹ chị Thi qua đời, hiện tại chỉ có hai mẹ con chị Thi nương tựa vào nhau. Chị nói: "Khi nghĩ tới bệnh cũng buồn lắm nhưng tôi luôn dặn lòng phải cố gắng để không ảnh hưởng đến con gái, hai mẹ con cùng cố gắng. Tôi mong bệnh tình mình sẽ điều trị ổn để sống tiếp với con".

Chỉ với một bàn tay, trong sinh hoạt thường ngày, chị Thi và con gái 6 tuổi cùng hỗ trợ nhau để làm, khi gặp chuyện khó sẽ nhờ đến những người xung quanh. Hiện tại việc đi lại, điều trị tốn kém là một nỗi lo lớn với người mẹ trẻ này. Để có tiền lo khám, điều trị bệnh chị Thi phải vay mượn từ những người thân nhưng món nợ này với chị là rất khó trả.

Những ngày qua, mẹ con chị Thi sống nhờ tiền trợ cấp xã hội mỗi tháng được 540.000 đồng và sống nhờ tình thương của những người thân, hàng xóm... Vẫn thấy mình còn được quan tâm, thương yêu chị Thi như có thêm hy vọng và động lực, chị luôn mong mỏi mình khỏi bệnh để tiếp tục làm chỗ dựa cho con gái.

Theo chị Trịnh Thị Thoa, Chủ tịch hội LHPN xã Thành Long, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh, chị Thi mới được xét hộ nghèo năm 2021, chị Thi có BHYT, được trợ cấp xã hội hàng tháng từ đầu năm 2020 đến nay. Mới đây, Hội LHPN xã, Đoàn thanh niên xã cũng đứng ra vận động mạnh thường quân cùng chung tay hỗ trợ chị Thi. Tính từ ngày 31/10 đến nay, riêng Hội LHPN xã đã vận động được hơn 39 triệu đồng trao cho chị Thi để có chi phí điều trị.

Tuy nhiên, hoàn cảnh của chị Thi quá khó khăn nên vẫn cần tới sự chung tay của cộng đồng.

Mọi giúp đỡ xin liên hệ qua chị Trịnh Thị Thoa, Chủ tịch hội LHPN xã Thành Long, chị Thoa sẽ chuyển toàn bộ sự giúp đỡ của mạnh thường quân tới chị Kim Thi.

- Số điện thoại: 0989542848;

- Số tài khoản: 5706215031706 - Chủ tài khoản Trịnh Thị Thoa - Ngân hàng Agribank.


Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm