pnvnonline@phunuvietnam.vn
Mẹ khẩn cầu sự giúp đỡ để cứu con trai 13 tháng tuổi mắc bệnh hiểm nghèo hiếm gặp

Mới 13 tháng tuổi, sự sống của bé Dương là chuỗi ngày dài sống trong bệnh viện.
Sốt không cao nhưng âm ỉ, kéo dài khiến bé Lê Minh Dương (13 tháng tuổi, quê Quảng Trị) lả đi vì mệt. Bé Dương nằm nghiêng trên giường rên khóc, 2 dòng nước mắt thấm ướt chiếc gối đang kê trên đầu.

Những cơn sốt âm ỉ, kéo dài khiến bé Dương đuối sức.
Chị Trương Thị Ngân (30 tuổi, mẹ của bé Dương) ngồi bên cạnh, chậm rãi chườm khăn ấm hạ sốt cho con vừa thở dài chia sẻ. Quê chị ở Quảng Nam. Chồng là anh Lê Quốc Minh (30 tuổi, quê Quảng Trị). Vì hoàn cảnh khó khăn, không có việc làm ổn định nên 6 năm trước, họ đưa nhau vào TP Huế xin việc làm. Anh Minh làm nhân viên trong một nhà hàng. Chị Ngân hàng ngày nấu cơm rồi mang ra vỉa hè, gần một trường đại học bán. Mỗi tháng, trừ hết chi phí, chị cũng kiếm được khoảng 6 đến 7 triệu đồng trang trải tiền thuê nhà trọ, học hành cho con gái lớn.

Bé Dương mắc Hội chứng thực bào máu tiên phát, một căn bệnh hiểm nghèo, hiếm gặp. Ngoài ra, bé Dương còn bị nhiều bệnh khác như suy giảm miễn dịch; nhiễm trùng huyết; nhiễm aspergillus ở phổi xâm lấn; viêm gan do CMV; viêm phổi.
Mang thai bé Dương đến tháng thứ 8, bụng bầu vượt mặt, đi lại khó khăn, chị Ngân nghỉ bán cơm ở nhà chờ sinh.
Bé Dương chào đời bình thường, khỏe mạnh như bao đứa trẻ khác. Lên 10 tháng tuổi thì bị sốt cao 39 độ, uống thuốc mãi vẫn không cắt được sốt.
Vợ chồng chị Ngân đưa con đi viện điều trị suốt một thời gian dài nhưng sốt cứ cắt được mấy ngày lại tái trở lại không rõ nguyên nhân.
"Con cứ sốt triền miên từ 39 đến 41 độ. Mãi gần một tháng sau mới phát hiện con bị Hội chứng Thực bào máu tiên phát. Bác sĩ nói đây là một căn bệnh hiểm nghèo, hiếp gặp do đột biến ghen. Đến nay đã cắt và giảm sốt nhưng không biết bệnh của con có cơ hội phục hồi không", chị Ngân lo lắng.
Ngoài hội chứng hiểm nghèo, hiếm gặp trên, bé Dương còn bị nhiều bệnh khác như suy giảm miễn dịch; nhiễm trùng huyết; nhiễm aspergillus ở phổi xâm lấn; viêm gan do CMV; viêm phổi.
Cũng theo chị Ngân, trong suốt 3 tháng nằm viện, bé Dương được hưởng bảo hiểm miễn phí nhưng có những loại thuốc phải mua ngoài, chi phí tốn kém.
"Riêng thuốc điều trị thực bào máu mỗi ngày uống 1 viên, giá 750.000 đồng/viên. 1 lọ như vậy 52 viên, giá gần 40 triệu đồng. Thuốc kháng nấm 1 tháng hết 7 triệu. Đó là chưa kể các chi phí phát sinh khác rồi ăn uống, bỉm, sữa, đi lại, rất tốn kém. 3 tháng qua, vợ chồng tôi đã vay mượn gần 100 triệu đồng để lo cho con rồi. Tiền vay đã gần hết, vợ chồng tôi không biết phải xoay xở thế nào để cứu con", chị Ngân thở dài.

Chi phí cứu chữa cho con rất tốn kém, chị Ngân khẩn cầu sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm.
Ngoài con trai bệnh tật, vợ chồng chị Ngân còn một con gái lớn năm nay lên lớp 6. Chỉ tính riêng tiền thuê nhà đã hết 3 triệu đồng/tháng, chưa kể tiền ăn uống, sinh hoạt. Hơn một năm nay kể từ ngày con bệnh tật, chị Ngân không thể làm gì kiếm thu nhập. Kinh tế trông chờ vào tiền lương hàng tháng của người chồng, cuộc sống khó khăn, gánh nặng nợ nần.
Sau 3 tháng điều trị, sức khỏe của bé Dương dần phục hồi, sốt chỉ âm ỉ ở mức 38 độ C, ngày tái sốt một vài lần. Thời gian điều trị cho bé Dương lâu dài, chi phí tốn kém trong khi gia đình hoàn cảnh rất khó khăn. Lo sợ sự sống của con sẽ bị đe dọa vì không tiền tiếp tục cứu chữa, vợ chồng chị Ngân cầu xin sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm.
Mọi giúp đỡ cho bé Dương xin gửi về địa chỉ: Phòng 504, khoa Ung bướu huyết học ghép tuỷ, Bệnh viện Trung ương Huế.
Số tài khoản của chị Trương Thị Ngân (mẹ bé Dương): 108878596429, ngân hàng Vietinbank. ĐT: 0789494233.