Trung Quốc: Mở cửa thế giới công nghệ cho phụ nữ
Tại Trung Quốc, theo báo cáo năm 2023 của Lagou (một nền tảng tuyển dụng trực tuyến uy tín tại Trung Quốc, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ thông tin), phụ nữ chỉ chiếm 26% số lập trình viên mới.
Vượt qua rào cản về định kiến kỹ thuật, chuỗi cuộc thi lập trình dành riêng cho phụ nữ tại Trung Quốc mang tên She Code Lab đã trở thành đấu trường sáng tạo, nơi những vấn đề về giới, quấy rối công sở được giải quyết bằng sức mạnh công nghệ.
Tại một căn phòng ngập tràn ánh sáng đèn Led ở Thâm Quyến, không khí căng thẳng bao trùm khi đồng hồ đếm ngược của cuộc thi chỉ còn vài giờ. Một nhóm thí sinh đang thử nghiệm kịch bản giả lập trên sản phẩm kính thông minh của mình. Trong kịch bản, một đồng nghiệp nam buông lời chế giễu: "Tôi không có ý xúc phạm đâu. Tại phụ nữ các cô quá nhạy cảm thôi."
Ngay lập tức, trên mặt kính xuất hiện dòng chữ xanh: "Phát hiện định kiến giới: Đúng. Phản hồi gợi ý: Nhạy cảm không phải là yếu điểm, mọi người đều xứng đáng được tôn trọng." Tiếng hò reo vang lên. Đó không chỉ là một dòng mã chạy đúng, mà là thành quả sau 48 giờ "thức trắng" sáng tạo tại She Code Lab, chuỗi cuộc thi lập trình Hackathon đầu tiên tại Trung Quốc dành riêng cho phụ nữ để biến những góc nhìn giới thành giải pháp số.
Đấu trường của những góc nhìn bị lãng quên
Hackathon vốn được mệnh danh là những cuộc "marathon lập trình" vô cùng áp lực, nơi các lập trình viên phải hoàn thiện một sản phẩm từ ý tưởng đến demo chỉ trong vòng 2 ngày 2 đêm. Tại Trung Quốc, theo báo cáo năm 2023 của Lagou (một nền tảng tuyển dụng trực tuyến uy tín tại Trung Quốc, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ thông tin), phụ nữ chỉ chiếm 26% số lập trình viên mới, She Code Lab đã tạo ra một "sân chơi" công bằng để phái đẹp khẳng định bản sắc.

Các đại biểu, thí sinh tham dự sự kiện hackathon của She Code Lab tại Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông. Ảnh: She Code Lab
Kể từ cuối năm 2025, chuỗi cuộc thi này đã thu hút 161 thí sinh từ hơn 400 đơn đăng ký tại Thượng Hải, Bắc Kinh và Thâm Quyến. Chị Peng Jing (23 tuổi), thành viên ban tổ chức, lý giải về sự cần thiết của một cuộc thi chuyên biệt: "Phụ nữ chiếm một nửa thế giới, nhưng chưa đến một nửa số sản phẩm hiện nay tích hợp góc nhìn của họ. Cuộc thi này là đòn bẩy để họ bước vào vai trò người sáng tạo, thay vì chỉ là người tiêu dùng bị động."
48 giờ biến "trải nghiệm xấu" thành sản phẩm thực tế
Điểm hấp dẫn của She Code Lab so với các cuộc thi công nghệ truyền thống chính là đề bài xuyên suốt: Tập trung vào "Công nghệ vì phụ nữ". Trong áp lực thời gian của cuộc thi, thay vì chạy theo những xu hướng thương mại xa vời, các thí sinh đã đào sâu vào những trải nghiệm cá nhân không tốt về giới, như những định kiến ngầm tại nơi làm việc đến những nỗi đau thể chất chưa được quan tâm đúng mức, để tìm lời giải bằng mã lệnh.
Dự án kính thông minh "SheSense" của Liu Mi và các cộng sự là một ví dụ. Xuất phát từ những lần bị đồng nghiệp nam coi thường năng lực kỹ thuật tại công ty, Liu đã tận dụng 48 giờ thi đấu để xây dựng một thiết bị giúp phụ nữ nhận diện và phản ứng lại các hành vi quấy rối hoặc định kiến giới trong thời gian thực.

Helen He (bên trái) cùng nhóm của mình giành giải Nhất tại sự kiện hackathon She Code Lab ở Thượng Hải và Sản phẩm đoạt giải của nhóm là chiếc gối thông minh giúp làm dịu các cơn bốc hỏa ở phụ nữ tiền mãn kinh. Ảnh: She Code Lab
Trong khi đó, tại đầu cầu Thượng Hải, nhóm của Helen He (33 tuổi) lại chọn đối mặt với chủ đề mãn kinh, một thị trường thường bị các giám khảo nam ở các cuộc thi khác coi là "quá ngách và quá nhỏ". Bằng cách kết hợp AI và phần cứng để tạo ra chiếc gối làm mát tự động cho phụ nữ bị bốc hỏa, nhóm của cô đã chứng minh rằng, vấn đề của phụ nữ không hề nhỏ, nó là thị trường của 700 triệu người dùng tiềm năng. "Sự hiểu biết về mãn kinh đang bị kỳ thị. Chúng tôi muốn làm điều gì đó để mẹ mình có thể ngủ ngon mỗi đêm," Helen He bộc bạch sau khi giành giải Nhất.
Vượt qua "bức trần kính" về sự tự tin
Dù là một cuộc thi công nghệ, nhưng She Code Lab cũng bộc lộ những rào cản tâm lý sâu sắc về giới. Ban tổ chức nhận thấy tại sự kiện ở Bắc Kinh, nhiều thí sinh vẫn e dè khi đăng ký vào bảng "Kỹ thuật và Hệ thống", vốn đòi hỏi trình độ lập trình chuyên sâu, mà thường chỉ tập trung vào bảng "Ý tưởng".
Chị Jiang Xuning, một giáo viên khoa học máy tính tham gia tổ chức, nhận định: "Xã hội mặc định phụ nữ chỉ giỏi xã hội. Điều này khiến các thí sinh cảm thấy mình phải thật hoàn hảo mới dám nhận mình giỏi kỹ thuật." Tuy nhiên, chính môi trường thi đấu giữa những người phụ nữ với nhau đã tạo ra sự đồng cảm và giúp họ tự tin hơn. Đặc biệt, với sự hỗ trợ của AI, những rào cản ngôn ngữ lập trình đã được giảm tải, giúp các đội thi hoàn thiện demo với tốc độ chóng mặt.
Có thể nói, She Code Lab không chỉ dừng lại ở những giải thưởng trao tay sau 48 giờ. Ý nghĩa lớn nhất của cuộc thi là tạo ra một cộng đồng những nữ trí thức công nghệ. Từ những dự án quản lý hội chứng tiền kinh nguyệt (PMS) đến ứng dụng định vị hầm trú ẩn cho phụ nữ bị bạo hành, cuộc thi đã định nghĩa lại khái niệm "công nghệ tiên tiến".
Công nghệ chỉ thực sự mạnh mẽ khi nó giải quyết được nỗi đau của con người. Và thông qua những cuộc thi như She Code Lab, phụ nữ Trung Quốc đang chứng minh rằng họ không chỉ đứng bên lề cuộc cách mạng số, mà đang trực tiếp lập trình lại tương lai, một tương lai công bằng và thấu cảm hơn cho một nửa thế giới.
"Chúng tôi không còn bi quan nữa," Jiang Xuning kết luận. "Cuộc thi này chứng minh rằng chỉ cần một nhóm nhỏ phụ nữ quyết tâm, chúng ta có thể xây dựng những điều vô cùng hữu ích và thách thức mọi định kiến từ thế giới bên ngoài".