Năng lượng mới ngày cuối tuần khi có con gái lớn

Anh Thư
20/11/2021 - 15:00
Năng lượng mới ngày cuối tuần khi có con gái lớn
Sáng nay, con nhất định muốn mẹ dạy con tập yoga. Không biết con có thể tập luyện trong bao lâu nhưng mẹ vẫn quyết định dạy cho con một, hai tư thế phù hợp và cơ bản nhất.

Con chăm chú làm theo những hướng dẫn của mẹ, khác hẳn với sự huyên náo mọi lần. Con giờ khác hẳn cô gái mà mới tuần trước khoác trên mình chiếc áo siêu nhân chạy vòng vòng khắp phòng, cố gắng tạo âm thanh để cả nhà nghe thấy; thỉnh thoảng chạy lại ôm lấy mẹ như một cách nạp thêm năng lượng để tiếp tục trò chơi người hùng giải cứu thế giới giống trong phim. Con cũng không phải là cô gái từng cố gắng "dạy" mẹ những động tác võ con học được ở lớp võ thuật. Con luôn có sự thay đổi, để mỗi cuối tuần, con là một năng lượng mới mẻ mang tới phòng tập thể dục của gia đình mình.

Hai mẹ con mình cùng chơi trò trang điểm, tạo hình công chúa hoặc xúng xính với những chiếc váy đôi - mẹ từng nghĩ tới những hình ảnh đó. Thế nhưng, con lại thích những bộ đồ hóa trang siêu nhân hoặc khủng long hơn. Con cũng từ chối tham gia những buổi học làm bánh, trang trí món ăn mà mẹ đã đăng ký cho mẹ con mình. Mẹ thừa nhận rằng từng muốn con thừa hưởng một chút nhẹ nhàng, điệu đà của mình ngày nhỏ. Thế nhưng, thực tế trái ngược hoàn toàn mong muốn của mẹ.

Mẹ còn nhớ mình từng rất vui khi đăng ký cho con tham gia lớp học múa ba lê giống như ngày bé mẹ được học. Mẹ vội mua giày, mua váy cho con và háo hức chở con đến lớp. Nhưng rồi con không chịu vào học. Mẹ đã cố gắng rất nhiều lần nhưng vô ích, mẹ buộc phải từ bỏ ý định của mình. Sau đó, con nói với mẹ rằng con muốn học nhảy hip-hop. Mẹ đã nghĩ, có lẽ con khám phá ra những gì mình muốn và sẽ theo đuổi nó. Nhưng rồi tiếp theo, con chuyển qua muốn trở thành vận động viên điền kinh nên chăm chỉ tập chạy. Kế đó, con xin mẹ cho tham gia câu lạc bộ bóng đá với hy vọng tương lai trở thành cầu thủ bóng đá… Dường như những điều con thích đã liên tục nhắc nhở mẹ hiểu rằng con khác so với kỳ vọng của mẹ ra sao.

Con từng là "búp bê" của mẹ, những trang phục theo bất cứ phong cách nào mẹ thích cũng có thể mặc cho con, có thể đưa con tới bất cứ đâu... Thế nhưng, hiện tại con đã lớn hơn, đã có lựa chọn theo cá tính riêng của mình và mẹ tôn trọng điều đó. Bởi, mẹ luôn muốn những gì tốt nhất cho con. Đầu tiên và quan trọng nhất là mẹ cầu mong con luôn khỏe mạnh, an toàn. Cho dù con muốn thể hiện năng khiếu về nhảy múa, sự yêu thích môn thể thao vua, hay sở thích thời trang cá tính theo cách nào… thì mẹ cũng ủng hộ miễn là con cảm thấy vui vẻ. Vì một phần của niềm vui trong việc nuôi dạy con là mẹ có cơ hội sống lại thời thơ ấu của mình và thấy được hạnh phúc của mình trong đó.

Mỗi buổi tập cuối tuần, con lại mang đến cho mẹ nhiều điều bất ngờ, những năng lượng tươi mới, làm tăng thêm sự gắn kết của mẹ con mình. Mẹ càng hạnh phúc hơn những khi con ôm chặt mẹ lúc nghỉ ngơi, đôi mắt đen láy nhìn mẹ và nói rằng con yêu mẹ nhiều bao nhiêu.

Con là một cá nhân đặc biệt, thông minh, sôi nổi, thích sáng tạo và đáng yêu. Dù con có sở thích gì, thay đổi ra sao, muốn trở thành ai tiếp theo sau này, mẹ vẫn luôn cổ vũ và mãi đồng hành cùng con, bắt đầu từ những điều nhỏ nhất trong góc thư giãn ngày cuối tuần của mẹ con mình.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm