"Bà trùm" cầm đầu đường dây lô đề 430 triệu đồng/ngày lĩnh án

Đình Nguyên
09/08/2025 - 11:06
"Bà trùm" cầm đầu đường dây lô đề 430 triệu đồng/ngày lĩnh án

Nguyễn Thị Oanh đã tạo một hệ thống “chân rết” kín kẽ, hoạt động nhiều khu vực và chỉ nhận bảng lô, đề qua zalo, facebook, tin nhắn điện thoại.

Dù mang thân phận người khuyết tật và từng có nhiều đóng góp cho cộng đồng, Nguyễn Thị Oanh vẫn điều hành đường dây lô đề quy mô lớn với mạng lưới “chân rết” hoạt động kín kẽ. Phiên tòa phúc thẩm khép lại vụ án bằng bản án nghiêm minh, nhưng vẫn để lại khoảng lặng nhân văn cho người biết hối cải.

Mạng lưới "chân rết" trong bóng tối

Từ nhiều tháng trước khi bị bắt, cái tên Nguyễn Thị Oanh (SN 1983, trú phường Quỳnh Vinh, thị xã Hoàng Mai cũ, nay là phường Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An) đã lọt vào tầm ngắm của lực lượng công an. Dù bên ngoài, Oanh chỉ là một phụ nữ bình thường, từng làm ở trường mầm non, được khen thưởng, tham gia chống dịch Covid-19 và nhiều hoạt động thiện nguyện, nhưng ẩn sâu phía sau là một vai trò hoàn toàn khác: kẻ cầm đầu đường dây lô đề có doanh thu mỗi ngày hàng trăm triệu đồng.

Điểm đáng chú ý, Oanh từng hai lần bị xử phạt hành chính về hành vi đánh bạc nhưng không từ bỏ. Trái lại, thị còn tinh vi hơn trong cách tổ chức. Mọi bảng số lô, đề đều được nhận qua Zalo, Facebook hoặc tin nhắn điện thoại; tuyệt đối không giao dịch trực tiếp để hạn chế rủi ro bị phát hiện.

Dưới tay Oanh là một hệ thống "chân rết" rải khắp các phường, xã, chịu trách nhiệm nhận số, gom tiền và chuyển về đầu mối. Những cộng sự này đều là người quen, có mối liên hệ thân tình, giúp mạng lưới hoạt động trơn tru. Cách vận hành khép kín, giao dịch qua mạng xã hội khiến việc lần ra dấu vết không hề dễ dàng.

Nghệ An: “Bà trùm” cầm đầu đường dây lô đề 430 triệu đồng/ngày lĩnh án - Ảnh 1.

Công an làm việc với đối tượng Nguyễn Thị Oanh.

Những con số thống kê từ hồ sơ vụ án cho thấy quy mô "khủng" của đường dây: ngày 9/7/2024, Oanh sử dụng hơn 74 triệu đồng để ghi lô đề, trong đó ghi cho Nguyễn Thị Hoa (SN 1973) hơn 26 triệu đồng; ngày 10/7, con số tăng vọt lên hơn 107 triệu đồng, phần của Hoa hơn 42 triệu đồng. Bên cạnh đó, nhóm còn tổ chức đánh bài ăn tiền với tổng số hơn 7 triệu đồng.

Cú đánh bất ngờ và chuyên án quy mô lớn

Đầu tháng 7/2024, sau thời gian thu thập chứng cứ, Công an thị xã Hoàng Mai phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An quyết định phá án. Ngày 13/7, khi các "chân rết" của Oanh đang tất bật chốt số, chuyển tiền, các mũi trinh sát đồng loạt áp sát.

Tại nhà Oanh, lực lượng công an thu giữ 24 điện thoại di động – phương tiện chính để điều hành đường dây, 286 triệu đồng tiền mặt và nhiều sổ sách ghi chép chi tiết. Chỉ riêng trong ngày bị bắt, số tiền các đối tượng sử dụng đánh bạc được xác định khoảng 430 triệu đồng.

Nghệ An: “Bà trùm” cầm đầu đường dây lô đề 430 triệu đồng/ngày lĩnh án - Ảnh 2.

Nhóm đối tượng bị khởi tố về hành vi đánh bạc.

Cùng thời điểm, 16 đối tượng liên quan ở các địa bàn khác cũng bị bắt giữ. Sự đồng loạt và bất ngờ của chiến dịch khiến cả mạng lưới tê liệt chỉ trong một buổi sáng.

Một cán bộ tham gia phá án cho biết, đây là một trong những chuyên án đánh bạc có quy mô và tính tổ chức chặt chẽ nhất từng được triệt phá ở Hoàng Mai trong năm 2024. "Nếu không kiên trì bám theo và cắt từng mắt xích, sẽ rất khó chạm đến kẻ cầm đầu," vị này nói.

Phiên tòa phúc thẩm: Giữ nghiêm kỷ cương, mở cánh cửa hối cải

Phiên sơ thẩm của TAND thị xã Hoàng Mai kết thúc với mức án 3 năm 3 tháng tù dành cho Oanh, 12 tháng tù giam cho Hoa. Không chấp nhận phán quyết, cả hai làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và mong được hưởng án treo.

Ngày 8/8/2025, tại phiên phúc thẩm của TAND tỉnh Nghệ An, Oanh và Hoa đều thành khẩn khai báo. Oanh trình bày đã ra đầu thú ngay sau khi biết mình bị truy nã; bản thân là người khuyết tật, từng tham gia chống dịch Covid-19, ủng hộ đồng bào lũ lụt, xây nhà đại đoàn kết; từng được khen thưởng khi công tác tại trường mầm non; gia đình có người có công với cách mạng.

Nghệ An: “Bà trùm” cầm đầu đường dây lô đề 430 triệu đồng/ngày lĩnh án - Ảnh 3.

Hai bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm diễn ta ngày 8/8.

Hoa cũng nêu hoàn cảnh khó khăn: chồng mất sớm, con trai cả đang cai nghiện, bản thân là lao động chính, thu nhập bấp bênh; đã tự nguyện nộp lại toàn bộ số tiền bị truy thu, gia đình có công với cách mạng.

HĐXX nhận định, Oanh giữ vai trò cầm đầu, phạm tội nhiều lần, tái phạm sau khi đã bị xử phạt hành chính, cần phải cách ly ra khỏi xã hội để răn đe. Tuy nhiên, xét đến nhiều tình tiết giảm nhẹ mới, tòa chấp nhận một phần kháng cáo, giảm 3 tháng so với án sơ thẩm, tuyên 3 năm tù giam.

Với Hoa, tòa đánh giá bị cáo có nhân thân tốt, nơi cư trú rõ ràng, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, không cần thiết phải chấp hành án tù giam, chấp nhận kháng cáo và tuyên 12 tháng tù cho hưởng án treo.

Phiên tòa khép lại một vụ án gây chú ý lớn không chỉ bởi số tiền giao dịch "khủng", mà còn vì câu chuyện phía sau mỗi bị cáo. Bản án là lời cảnh tỉnh cho những ai coi thường pháp luật, song cũng là minh chứng rằng, ngay cả khi đã lầm lỡ, cánh cửa hối cải vẫn rộng mở với những người thật sự ăn năn.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm