Côn Đảo trở lại nhịp sống chậm của 10 năm trước

Minh Tuấn
12/05/2021 - 06:25
Thị trấn Côn Đảo vắng vẻ, gần như trở lại nhịp sống chậm của 10 năm về trước khi không còn khách du lịch do toàn bộ các khu di tích, bảo tàng, nghĩa trang Hàng Dương… tạm đóng cửa để phòng chống dịch Covid 19.
Du kháh "lỡ" đến Côn Đảo chỉ có thể đi lòng vòng ngắm cảnh, đường phố hoàn toàn thưa vắng người

Đường phố ở Côn Đảo hoàn toàn thưa vắng người sau khi có công văn tạm ngưng các hoạt động thăm viếng, tham quan...

Sau 5 ngày kể từ khi Trung tâm bảo tồn Di tích Quốc gia Côn Đảo ra thông báo tạm ngưng các hoạt động thăm viếng, tham quan và học tập tại di tích Nghĩa trang Hàng Dương, đền thờ, bảo tàng Côn Đảo và các Di tích Quốc gia Đặc biệt… để phòng chống dịch COVID-19, cả thị trấn Côn Đảo trở  nên vắng vẻ, tĩnh lặng hẳn. Gần như chỉ diễn ra các sinh hoạt làm việc, buôn bán của người dân địa phương. 

Các địa điểm tham quan đóng cửa, những du khách "lỡ" đến Côn Đảo chỉ có thể chụp ảnh lưu niệm ở bên ngoài mà thôi

Các địa điểm tham quan đóng cửa, những du khách "lỡ" đến Côn Đảo chỉ có thể chụp ảnh lưu niệm ở bên ngoài mà thôi

Chỉ một số hiếm hoi khách du lịch đã "lỡ" đến Côn Đảo nhưng không còn các điểm thăm viếng, tham quan nên đi dạo lòng vòng ngắm cảnh. Họ như bắt gặp lại nhịp sống chậm, yên ả ở thị trấn này của 10 năm trước, khi mà các hoạt động du lịch chưa phát triển mạnh. 

Vào thời điểm không có dịch, Côn Đảo đón khoảng 3.000 du khách mỗi ngày. Chủ yếu là khách đến để viếng mộ nữ anh hùng Võ Thị Sáu, kế đến là tham quan bảo tàng, hệ thống nhà tù Côn Đảo… Sau khi bùng dịch trở lại, các đoàn du khách đã ngưng hẳn. 

Côn Đảo như trở lại nhịp sống chậm, tĩnh lặng của 10 năm trước với những con đường một bên rợp bóng bàng cổ thụ , một bên là biển trời xanh ngắt

Côn Đảo như trở lại nhịp sống chậm, tĩnh lặng trước đây với những con đường một bên rợp bóng bàng cổ thụ, một bên là biển trời xanh ngắt

Anh Việt, một tài xế taxi ở Côn Đảo thường xuyên đón khách ở sân bay Cỏ Ống, cho biết: Vào tuần trước, mỗi ngày có đến 30 chuyến bay đến Côn Đảo, giờ thì chỉ còn 5-6 chuyến bay, chủ yếu là dân địa phương đi về… 

Thiếu du khách, người dân Côn Đảo đã mất đi nguồn thu đáng kể. Hàng quán, dịch vụ không có khách. Chị Trang, chủ một quán bán quán ăn trên đường Phạm Hùng, than thở: "Tôi vừa thuê mặt bằng để bán được hơn một tháng thì bùng dịch, buôn bán ế ẩm hẳn. Giờ như đang ngồi trên đống lửa, chưa biết phải làm sao".

Trại giam Phú Bình với cửa đóng kín và tấm biển "5K phòng chống dịch Covid-19"

Trại giam Phú Bình với cửa đóng kín và tấm biển "5K phòng chống dịch Covid-19"

Con đường vàng rực hoa bò cạp vàng thường ngày là địa điểm lý tưởng cho các đôi chụp ảnh cưới và khách du lịch chụp lưu niệm giờ có những lúc không bóng người

Con đường vàng rực hoa bò cạp thường ngày là địa điểm lý tưởng cho các đôi chụp ảnh cưới và khách du lịch chụp lưu niệm giờ có những lúc không bóng người

Hiện nay, các yêu cầu về phòng chống dịch đang được cơ quan chức năng tại hòn đảo xanh này triển khai rất nghiêm túc, đặc biệt là các địa điểm du lịch hoàn toàn ngưng kể từ 00 giờ ngày 8/5/2021, cho đến khi có chỉ thị mới.

Bảo tàng Côn Đảo không còn tiếp khách

Bảo tàng Côn Đảo không còn tiếp du khách

Tàu du lịch nằm trên bãi "mòn mỏi" chờ khách du lịch

Tàu du lịch nằm trên bãi "mòn mỏi" chờ khách du lịch

Buổi chiều trên bãi biển trung tâm thị trấn chỉ có người địa phương ra hóng mát, tắm biển

Buổi chiều trên bãi biển trung tâm thị trấn chỉ có người địa phương ra hóng mát, tắm biển

Một con phố mang hình ảnh của nhịp sống chậm rãi của Côn Đảo 10 năm trước đây, khi du lịch ở đây chưa phát triển mạnh

Một con phố mang hình ảnh của nhịp sống chậm rãi của Côn Đảo 10 năm trước đây, khi du lịch ở đây chưa phát triển mạnh

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm