pnvnonline@phunuvietnam.vn

Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa: Dù thời chiến hay thời bình, vẫn giữ vững niềm tin chiến thắng
Mười một năm lao tù với bao hình thức tra tấn dã man vẫn không thể khuất phục được ý chí sắt đá của người nữ chiến sĩ cách mạng kiên trung - nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, nguyên Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Trương Mỹ Hoa. Bởi với bà, mạng sống con người là quý nhất nhưng khi đã hiến dâng cho sự nghiệp cách mạng thì không gì có thể đánh đổi được. Trong không khí cả nước đang hân hoan kỷ niệm 50 năm ngày non sông liền một dải, nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa đã có những chia sẻ về một thời hoa lửa.

Ký ức 30/4 - Bài 1: Giá trị của hòa bình
Nửa thế kỷ đã trôi qua kể từ Chiến thắng lịch sử ngày 30/4/1975 nhưng thời gian không thể xóa nhòa cảm xúc và ký ức của những người đã sống qua những ngày tháng ấy. Với mỗi nhân chứng lịch sử, ngày 30/4/1975 không chỉ là dấu mốc của kết thúc chiến tranh, mà còn là kỷ niệm về những hy sinh, mất mát và niềm vui của sự đoàn tụ, thống nhất và trên hết, là giá trị của hòa bình.

"Chúng tôi học tập Di chúc Bác Hồ trong nhà tù Côn Đảo"
"Di chúc của Bác đã tiếp thêm nguồn năng lượng đặc biệt cho 14 chị em nữ tù chúng tôi trong hầm đá. Tất cả đều què, liệt, cạn kiệt sức khỏe và đang nhích dần đến cái chết. Vậy mà sau khi được học di chúc của Bác, chị em chúng tôi như có thêm sức mạnh, quyết tâm phải sống để tiếp tục chiến đấu và thực hiện những lời căn dặn của Người".

Đoàn đại biểu TPHCM dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Hàng Dương
Ngày 16/9, trên hành trình chuyến công tác trên các đảo ở vùng biển Tây Nam, đoàn công tác Quân chủng Hải quân và đoàn đại biểu TPHCM đã đến dâng hương, tại Nghĩa trang Hàng Dương, huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Côn Đảo trở lại nhịp sống chậm của 10 năm trước
Thị trấn Côn Đảo vắng vẻ, gần như trở lại nhịp sống chậm của 10 năm về trước khi không còn khách du lịch do toàn bộ các khu di tích, bảo tàng, nghĩa trang Hàng Dương… tạm đóng cửa để phòng chống dịch Covid 19.

Những điểm đến an toàn "hút khách" dịp cuối năm
Hành hương về đất Tổ, tìm hiểu về các di tích văn hóa độc đáo, tham quan thắng cảnh... tour du lịch kết hợp tham quan và tâm linh - những điểm đến an toàn - đang là lựa chọn của nhiều người vào dịp cuối năm.

Các thế hệ phụ nữ Việt Nam để lại tài sản vô giá
Nhân kỷ niệm 90 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam, nguyên Phó Chủ tịch nước, nguyên Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Trương Mỹ Hoa đã chia sẻ với Báo PNVN về những năm tháng rèn luyện ý chí cách mạng tại nhà tù Côn Đảo; những thành quả ấn tượng của Ban chấp hành Hội LHPN Việt Nam cùng đôi lời nhắn nhủ thế hệ sau.

Từ Nhà tù Côn Đảo đến Nghĩa trang Hàng Dương
Di tích lịch sử đặc biệt cấp quốc gia - Nhà tù Côn Đảo từng giam cầm gần 20.000 người, trong đó có nhiều tù chính trị. Dù địch áp dụng nhiều hình thức tra tấn được cho là tàn bạo nhất nhưng vẫn không khuất phục được sự kiên trung, ý chí Cách mạng của những chiến sĩ Cộng sản. Những ngày tháng 7, Đoàn công tác của Hội LHPN Việt Nam do Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội LHPNVN Hà Thị Nga dẫn đầu vừa có chuyến “về nguồn” ý nghĩa tại đây.

TƯ Hội LHPN Việt Nam tổ chức hoạt động “đền ơn đáp nghĩa” tại Côn Đảo
Ngày 9/7/2020, đoàn công tác TƯ Hội LHPN Việt Nam do Chủ tịch Hội Hà Thị Nga làm trưởng đoàn, đã về nguồn tại Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu). Đây là hoạt động nằm trong chương trình Tháng “đền ơn, đáp nghĩa” của các cấp Hội.

Kỷ niệm Ngày TBLS 27-7: Bức tranh “Uyên ương thêu dở”
Với hơn 31.000 hiện vật đang được trưng bày, Bảo tàng Phụ nữ Nam bộ được xem là điểm đến lý tưởng cho du khách trong và ngoài nước tìm về một thời lịch sử đấu tranh hào hùng, bảo vệ Tổ quốc...