Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
13/10/2025 - 12:40 (GMT+7)

Người cha đỡ đầu đặc biệt

Chu Khôi Nguyên
Người cha đỡ đầu đặc biệt

Anh Hoàng Nguyễn Trọng Dũng - người cha "đặc biệt" thăm 2 con đỡ đầu Phan Thị Linh và Phan Trọng Anh Quân tại xã Đại Đồng

Khi chương trình “Mẹ đỡ đầu” lan tỏa đến từng miền quê, doanh nhân Hoàng Nguyễn Trọng Dũng đã chọn cho mình một cách đồng hành đặc biệt: Trở thành “người cha tinh thần” của hàng trăm trẻ mồ côi. Từ sự đồng cảm và khát vọng sẻ chia, anh đã viết nên những trang đẹp đẽ về tình thương, để mỗi nghĩa cử nhân ái không chỉ sưởi ấm một cuộc đời, mà còn lan tỏa giá trị nhân văn đến cộng đồng.

"Làm thiện nguyện để thấy mình sống có ích"

Giữa nhịp sống hối hả, nơi con người thường mải miết với cơm áo và những toan tính riêng tư, anh Hoàng Nguyễn Trọng Dũng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư & Thương mại Hoàng Gia Phát, lại chọn cho mình một lối đi ngược dòng, lặng lẽ đem yêu thương sưởi ấm những phận đời thiệt thòi. Nhiều năm qua, anh đã đồng hành cùng hàng trăm trẻ mồ côi, không chỉ gửi gắm sự giúp đỡ vật chất, mà còn dành cho các em tình cảm của một người cha: biết lắng nghe, biết sẻ chia, và yêu thương vô điều kiện. Với anh, thiện nguyện không phải là "ban phát", mà là trao đi yêu thương để nâng đỡ những mảnh đời nhỏ bé.

Năm 2022, khi Hội LHPN Việt Nam phát động chương trình "Mẹ đỡ đầu" nhằm chăm lo cho trẻ mồ côi chịu ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, anh Dũng lập tức đăng ký nhận đỡ đầu 37 em nhỏ ở huyện Nam Đàn (cũ).

"Nhìn vào những đôi mắt ngây thơ, tôi chỉ nghĩ nếu mình có thể san sẻ một phần, thì đó không chỉ là giúp đỡ các cháu, mà còn là trách nhiệm của một người trưởng thành trong xã hội này", anh chia sẻ.

Người cha đỡ đầu đặc biệt- Ảnh 1.

Anh Hoàng Nguyễn Trọng Dũng trao quà, gửi gắm tình thương đến 50 trẻ mồ côi huyện Nam Đàn (cũ) - những "người con" đặc biệt mà anh đã nhận đỡ đầu

Từ những bước đi đầu tiên ấy, hành trình yêu thương cứ thế lan rộng. Đến nay, anh đã đỡ đầu 108 trẻ mồ côi, trong đó 73 em ở Nghệ An (với tổng kinh phí hơn 3,5 tỷ đồng) và 35 em ở Hà Tĩnh (hơn 1,5 tỷ đồng). Không dừng lại ở đó, anh còn vận động Công ty Hoàng Gia Phát trích Quỹ Thiện Điền Gia Phát để đỡ đầu thêm 56 em nhỏ khác, với cam kết hỗ trợ trên 2 tỷ đồng.

Nhưng điều khiến người ta trân quý không nằm ở những con số mà ở cách anh yêu thương bằng sự hiện diện thật lòng. Anh không chỉ gửi tiền hàng tháng, mà còn thường xuyên đến thăm, động viên các em vào mỗi dịp lễ, khai giảng, Tết Trung thu hay Tết Nguyên đán… để các em cảm nhận được rằng mình được quan tâm, được yêu thương.

"Tôi không thể thay cha mẹ các cháu, đôi khi còn vụng về trong cách quan tâm. Nhưng chỉ cần tình thương là thật, các cháu sẽ cảm nhận được," anh nói giản dị.

"Gieo hạt" thiện lành trên quê hương xứ Nghệ

Trong số những đứa trẻ anh đỡ đầu, có những mảnh đời khiến anh day dứt mãi. Như bé Ngọc Ánh ở xã Xuân Lâm, huyện Nam Đàn (cũ), nay là xã Kim Liên (tỉnh Nghệ An), mồ côi cả cha lẫn mẹ, sống cùng ông nội già yếu và bệnh tật. "Nhìn cảnh hai ông cháu nương tựa nhau trong căn nhà cũ, tôi thấm thía hơn bao giờ hết những mất mát mà các con phải gánh chịu. Điều đó thôi thúc tôi phải cố gắng nhiều hơn", anh kể, giọng nghẹn lại.

Không chỉ chăm lo cho trẻ mồ côi, anh Dũng còn mở rộng vòng tay trong nhiều hoạt động an sinh xã hội khác. Chỉ trong 5 năm (2020–2025), Công ty anh đã dành gần 10 tỷ đồng cho công tác thiện nguyện: xây nhà tình nghĩa, trao quà Tết cho hộ nghèo, tặng học bổng cho học sinh vượt khó, hỗ trợ phụ nữ yếu thế, giúp đỡ người dân vùng lũ lụt… Ở bất kỳ chương trình nào, anh cũng trực tiếp tham gia, ít khi xuất hiện trên truyền thông và càng không nói nhiều về mình.

"Làm thiện nguyện không phải để được biết đến, mà để thấy mình sống có ích," anh nói, nụ cười hiền hậu và ánh mắt ấm áp.

Nhờ những đóng góp bền bỉ, anh được bầu làm Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An khóa XV (nhiệm kỳ 2024–2029), đồng thời là Ủy viên Thường trực Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An. Anh trở thành hình mẫu của doanh nhân Công giáo trẻ yêu nước, sống nhân ái, nghĩa tình và đầy trách nhiệm với cộng đồng.

Người cha đỡ đầu đặc biệt- Ảnh 2.

Người cha "đặc biệt" ân cần bế con nhỏ uống sữa khi cháu chưa cảm nhận được nỗi đau mất cả bố và mẹ

Bà Hoàng Thị Thu Hiền, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nghệ An, nhận xét: "Anh Hoàng Nguyễn Trọng Dũng là tấm gương tiêu biểu đồng hành cùng Hội trong chăm lo cho phụ nữ và trẻ em. Không chỉ trực tiếp nhận đỡ đầu hàng trăm trẻ mồ côi, anh còn lan tỏa tinh thần nhân văn ấy đến doanh nghiệp và cộng đồng, tạo hiệu ứng tích cực, bền vững".

Khi được hỏi điều gì khiến anh gắn bó suốt những năm qua, anh Dũng chỉ cười: "Tôi không làm gì lớn lao cả, chỉ mong mỗi đứa trẻ mình đỡ đầu có thêm niềm tin để bước tiếp. Khi thấy các con trưởng thành, đó là niềm hạnh phúc nhất".

Chiều xuống, nắng vàng trải nhẹ trên triền đê xứ Nghệ. Ở nơi ấy, có một người đàn ông vẫn lặng lẽ gieo hạt thiện lành, để rồi từ những hạt giống yêu thương ấy, hàng trăm đứa trẻ mồ côi có thể lớn lên, mỉm cười và tin rằng, giữa cuộc đời nhiều biến động này, vẫn còn rất nhiều điều ấm áp.

Doanh nhân Hoàng Nguyễn Trọng Dũng là 1 trong số 20 cá nhân điển hình tiêu biểu tại buổi lễ sơ kết Chương trình Mẹ đỡ đầu giai đoạn 2021-2025 do TƯ Hội LHPN Việt Nam tổ chức vào sáng 2/10/2025 tại Hà Nội.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận