Người dân làng hoa đào Nhật Tân mong chờ những cơn mưa

Lan Hương
07/01/2023 - 08:20
Người dân làng hoa đào Nhật Tân mong chờ những cơn mưa

Người dân làng hoa đào Nhật Tân tuốt lá đào để cây ra hoa đúng dịp Tết

Chỉ còn 2 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán 2023 nhưng với thời tiết không mấy thuận lợi như hiện nay, nhiều gốc đào ở làng hoa đào Nhật Tân (Hà Nội) chưa thể khoe sắc rực rỡ để đón Tết.

Thông thường cứ đến đầu cuối tháng 11 hàng năm là thời điểm người trồng đào bắt đầu tuốt lá, chuẩn bị cho công đoạn nuôi mắt, ra nụ của đào để sẵn sàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán. Tuy nhiên, đã rằm tháng Chạp nhưng tại nhà vườn Cường Hường (đường Âu Cơ), người trồng vẫn đang tất bật tuốt lá để cây nuôi nụ giúp hoa được nở đều.

Bà Thanh (75 tuổi, người làm vườn tại nhà vườn Cường Hường) chia sẻ: "Năm ngoái bằng giờ chỉ phải sửa một số cây, các cây hoa nở đều, còn năm nay thời tiết thất thường làm rất khó, chúng tôi vất vả thêm đôi phần".

Người dân làng hoa đào Nhật Tân mong chờ những cơn mưa - Ảnh 1.

Bà Thanh tất bật tuốt lá để hoa nở đúng thời vụ

Với kinh nghiệm làm vườn lâu năm, bà Thanh thấy mọi năm đến tầm độ rằm tháng Chạp, hoa đã nở đỏ khắp cả vườn, nụ đều nhưng năm nay có nụ đã ra hoa, có nụ đét lại chưa thể hé.

Làm cùng bà Thanh, bà Ngó (58 tuổi) chia sẻ đôi điều: "12 tháng trời mới nuôi được cây đào mà giờ thì đang lo sốt vó. Trồng hoa phụ thuộc hết vào thời tiết nên rất khó, không biết như thế nào mà lần".

Người dân làng hoa đào Nhật Tân mong chờ những cơn mưa - Ảnh 2.

Người trồng đào năm nay vất vả thêm đôi phần

Vườn đào gần 300 gốc của nhà vườn Cường Hường chưa phủ kín sắc hồng của hoa đào. Không ít cây trong tình trạng trơ trọi, nhiều cây còn khô héo buộc chủ vườn phải nhổ bỏ.

Người dân làng hoa đào Nhật Tân mong chờ những cơn mưa - Ảnh 3.

Vườn đào Cường Hường chỉ mới nở hoa lác đác

Trước tình hình thời tiết thất thường như hiện nay, người trồng đào chỉ còn biết "nhờ" trời: "Dân làm đào giờ mong trời cho mưa với hai trận gió đông thì đúng thời tiết, đào mới bật được mắt, hoa nở được đều", bà Thanh cho hay.

Công làm đằng đẵng cả năm, chăm sóc cho từng gốc đào nhưng khi cây đến với khách hàng gặp nhiều ý kiến khen, chê, người trồng hoa cũng buồn rầu. Bà Ngó tâm sự: "Có nhiều người chê hoa không đều, chưa đẹp nhưng cả năm dân làng đào đã cố gắng và vất vả chăm từng cành hoa, gốc đào. Ai cũng mong có hoa đẹp nhưng thời tiết không thuận lợi nên chúng tôi cũng đành chịu vậy thôi".

Tầm rằm tháng Chạp các năm trước, làng hoa đào Nhật Tân đã rực rỡ bởi ngập tràn cánh đào phai, đào bích. Khách đến mua rộn ràng, tấp nập. Những gốc đào được đánh đi các tỉnh, thành phố như Đà Nẵng, TPHCM... đón Tết. Sau thời gian dịch Covid-19, mặc dù tình hình kinh tế - xã hội được khôi phục nhưng lượng khách đến với làng hoa đào Nhật Tân đã giảm hẳn.

Những người gần cả đời gắn bó với làng nghề truyền thống này thì vẫn cố gắng để duy trì những "mùa xuân" tiếp theo của làng Nhật Tân: "Mình là dân nhà nông, có đất thì phải làm chứ bỏ thì cũng không đành. Cái nghề của ông cha để lại nên cũng cố gắng giữ gìn", bà Thanh bộc bạch.

"Chủ yếu là các cơ quan, công ty mua về trưng Tết, còn người dân thì chưa thấy mua nhiều"

Vườn đào Xuân Hải của gia đình chị Thủy đã tồn tại ở làng nghề truyền thống này đến nay ngót nghét 25 năm. Chia sẻ về tình hình bán hàng năm nay, chị Thúy cho hay: "Năm nay chỉ mới bán túc tắc, giá cả cũng vẫn như mọi năm. Từ đầu tháng Chạp đến giờ chủ yếu là các cơ quan, công ty mua về trưng Tết, còn người dân thì chưa thấy mua nhiều".

Người dân làng hoa đào Nhật Tân mong chờ những cơn mưa - Ảnh 4.

Chị Thúy mong chờ những cơn mưa để hoa đào tươi khoe sắc

Dưới cái nắng hanh hao của những ngày cuối tháng Chạp, chị Thúy chăm sóc cho từng cành đào nhưng còn nhiều lo lắng vì lo sợ thời tiết ảnh hưởng đến chất lượng hoa năm nay. Chị chia sẻ: "Thời tiết nồm thì trúng nhưng hoa không được đẹp, nắng hanh làm hoa không được tươi, phải có mưa thì hoa mới rực sắc được. Cả năm trời vất vả, cuối năm lại như đánh bạc với ông trời, tuốt sớm quá cũng không được, tuốt muộn quá cũng không xong".

Nhìn những cánh hoa đang nở trong vườn nhưng không được rực rỡ khoe sắc, chị Thúy chỉ mong những cơn mưa nhẹ để hoa có sức sống chào xuân cùng những người chủ mới. Hoa có khoe sắc thắm thì mới giúp vơi bớt những mệt nhọc của người dân làng hoa đào Nhật Tân sau cả một năm vất vả lo toan và mang đến họ một cái Tết an vui hơn.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm