Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
21/07/2026 - 19:02 (GMT+7)

Người mẹ của hơn 100 đứa trẻ không chung dòng máu

An Khê
Người mẹ của hơn 100 đứa trẻ không chung dòng máu

Chị Như chăm sóc bé sơ sinh

Tại TPHCM, có một ngôi nhà mang tên Nhà bầu Candy Home, nơi nhiều phụ nữ mang thai cơ nhỡ tìm đến trong những ngày họ cảm thấy mình không còn nơi nào để đi.

Có người đến với một chiếc ba lô nhỏ, vài bộ quần áo và tờ giấy siêu âm; có người mang theo những tổn thương sau một cuộc hôn nhân không còn bình yên, có người rời nhà khi gia đình không thể chấp nhận việc con gái mang thai, cũng có người từng tin rằng mình sẽ có một mái ấm trọn vẹn nhưng rồi phải một mình đối diện với hành trình làm mẹ.

Người mẹ trẻ có hơn 100 đứa con không cùng huyết thống- Ảnh 1.

Chị Như (trái) và các mẹ bầu đơn thân 

Họ đến đây khi thai kỳ đã ở những tháng cuối, nhưng điều khiến họ lo lắng nhất không chỉ là ngày sinh đang đến gần, mà còn là câu hỏi là sau này mình và con sẽ đi đâu, sẽ bắt đầu cuộc sống mới như thế nào.

Giữa thành phố rộng lớn, điều họ cần đôi khi chỉ là một nơi để ngủ yên qua đêm, một bữa cơm nóng, một người chịu ngồi nghe câu chuyện của mình và một ánh nhìn không phán xét.

Suốt hơn 6 năm qua, Nhà bầu đã đón nhận gần 100 phụ nữ mang thai có hoàn cảnh khó khăn và chứng kiến gần 101 em bé chào đời. Phía sau những con số ấy là những câu chuyện đời rất khác nhau, có những người mẹ từng đứng trước cảm giác tuyệt vọng, hoang mang khi không biết phải bấu víu vào đâu.

Có người tìm đến sau khi rời khỏi cuộc hôn nhân đầy tổn thương. Có người lặng lẽ rời đi khi cha của đứa trẻ không muốn người mẹ giữ lại cái thai. Có người bị chính gia đình từ chối khi biết mình mang thai. Cũng có những cô gái còn rất trẻ, lần đầu làm mẹ nhưng phải học cách mạnh mẽ trước khi kịp tận hưởng niềm vui của thai kỳ.

Những ngày đầu bước vào Nhà bầu, không ít người vẫn giữ sự dè dặt. Có người gần như không muốn trò chuyện, chỉ lặng lẽ ôm bụng và quan sát mọi thứ xung quanh. Có người đã quen với việc bị tổn thương nên luôn trong tâm thế đề phòng. Cũng có người mất rất nhiều thời gian mới tin rằng những người xa lạ trước mặt thật sự muốn giúp mình mà không đòi hỏi điều gì.

Người mẹ trẻ có hơn 100 đứa con không cùng huyết thống- Ảnh 2.

Chị Như và chồng, anh Nguyên, cùng đồng hành trong hành trình chăm sóc các mẹ bầu

Chủ ngôi nhà ấy là vợ chồng chị Nguyễn Thị Quỳnh Như - những người từng có thời gian lưu trú tại đây vẫn gọi chị bằng cái tên thân thương "mẹ Như", gọi chồng chị là "ba Nguyên". Cách gọi ấy được hình thành qua những ngày tháng họ cùng nhau đi qua quãng thời gian nhiều lo lắng và bất an nhất của một người phụ nữ chuẩn bị làm mẹ.

Vợ chồng chị Như có mặt trong những khoảnh khắc rất đời thường nhưng quan trọng với các mẹ bầu: từ những lần đưa các mẹ đi khám thai, chuẩn bị đồ sinh, những đêm thức trắng khi em bé chào đời, đến những lúc chỉ ngồi lặng bên cạnh một người mẹ trẻ đang khóc vì chưa biết ngày mai sẽ bắt đầu như thế nào.

Chị Như không sinh ra hơn một trăm đứa trẻ, nhưng nhiều em bé đã bước vào cuộc đời trong sự chứng kiến và chăm sóc của vợ chồng chị. Có lẽ vì vậy, những người từng gắn bó với mái ấm vẫn dành cho chị một cách gọi đặc biệt: "người mẹ trẻ có hơn một trăm đứa con".

Với nhiều người mẹ từng ở đây, mái ấm không chỉ là nơi trú ngụ trong những tháng cuối thai kỳ, mà còn là nơi giúp họ lấy lại bình tĩnh, học cách chăm sóc bản thân và chuẩn bị cho hành trình làm mẹ.

Trong hành trình ấy không phải lúc nào cũng chỉ có những câu chuyện vui. Có những em bé sinh ra khỏe mạnh nhưng chưa kịp lớn lên trong vòng tay mẹ. Có những thai nhi dừng lại khi hành trình còn dang dở. Có những người mẹ sau một thời gian gắn bó đã lựa chọn rời đi vì không thể thích nghi với cuộc sống tập thể hoặc tìm một hướng đi khác cho riêng mình.

Những mất mát ấy để lại nhiều tiếc nuối cho những người ở lại. Nhưng họ cũng hiểu rằng không phải sự giúp đỡ nào cũng có thể thay đổi hoàn toàn một số phận. Điều quan trọng là trong thời điểm khó khăn nhất, những người phụ nữ ấy từng có một nơi để dừng chân, từng có người ở bên và biết rằng mình không phải đối diện với tất cả một mình.

Mái ấm được tạo nên từ những điều rất bình dị: một người gửi vài hộp sữa, một người góp tiền mua tã cho em bé, một bữa cơm được nấu bằng sự quan tâm, hay một lời hỏi thăm đúng lúc từ những người chưa từng quen biết.

Hơn 6 năm qua, Nhà bầu Candy Home là nơi nhiều người mẹ từng mất phương hướng dần tìm lại sự tự tin để bước tiếp.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận