Người phụ nữ nhận bằng tiến sĩ ở tuổi 67

Phương Thanh (dịch)
24/06/2021 - 10:05
Người phụ nữ nhận bằng tiến sĩ ở tuổi 67

Bà Usha Lodaya, 67 tuổi, sống tại quận Vadodara (Ấn Độ) nhận bằng tiến sĩ ở tuổi 67. Ảnh: The Quint

Theo đuổi ước mơ học tiến sĩ lúc còn trẻ, một cụ bà ở Ấn Độ đã tiếp tục học tập và thành công nhận bằng tiến sĩ ở độ tuổi 67.

Bắt đầu học tiến sĩ khi đã 60 tuổi

Bà Usha Lodaya, 67 tuổi, sống tại quận Vadodara, thuộc bang Gujarat (Ấn Độ) đã nhận bằng tiến sĩ chuyên ngành Kỳ Na giáo (Jainism) vào hôm chủ nhật (20/6/2021). Đối với nhiều người, tuổi tác là rào cản đối với tất cả các hoạt động, kể cả việc học tập. Tuy nhiên, bà Lodaya là một minh chứng sáng giá cho câu nói "học, học nữa, học mãi".

Ấp ủ ước mơ học tiến sĩ từ thời thơ ấu nhưng chưa thực hiện được do kết hôn sớm ở độ tuổi 20. Bà Lodaya tiếp tục ước mơ giữa tuổi xế chiều, khi đã ngoài 60. Bà đã theo học tại Học viện Shatrunjay, thuộc bang Maharashtra (Ấn Độ).

Chia sẻ với phóng viên trong buổi nhận bằng, bà Lodaya cho biết: "Ước mơ ấp ủ của tôi là học lên tiến sĩ kể từ khi hoàn thành chương trình cử nhân. Tuy nhiên, tôi phải gác lại ước mơ đó vào năm 20 tuổi vì kết hôn".

Người phụ nữ nhận bằng tiến sĩ ở tuổi 67 - Ảnh 1.

Bà Usha Lodaya đã nhận bằng tiến sĩ chuyên ngành Kỳ Na giáo vào hôm chủ nhật (20/6/2021). Ảnh minh họa

Động lực và khó khăn trong quá trình học tiến sĩ ở tuổi xế chiều

Chia sẻ về động lực khiến bà tiếp tục học tập ở tuổi xế chiều, bà Lodaya cho biết đó không chỉ vì ước mơ ấp ủ từ thời niên thiếu, đó còn là động lực từ người thầy Jaydarshitashriji Maharaj, một học giả về Kỳ Na giáo. Chính niềm đam mê và động lực to lớn này đã thúc đẩy bà Lodaya tiếp tục học tập.

Kỳ Na giáo là một tôn giáo của Ấn Độ, có lịch sử lâu đời trên thế giới. Bà Lodaya đã hoàn thành một khóa học về Kỳ Na giáo kéo dài 3 năm, sau đó là 2 năm học thạc sĩ và cuối cùng là 3 năm để hoàn thành chương trình tiến sĩ.

"Vì thuộc cộng đồng Kỳ Na giáo, tôi muốn tiếp tục học tập và khám phá về tôn giáo của mình. Sau đó là giáo dục cho lứa tuổi thanh thiếu niên và học sinh trong cộng đồng về tín ngưỡng mà chúng đang theo", bà Lodaya chia sẻ về kế hoạch sau khi hoàn thành chương trình tiến sĩ.

Có thể nói, niềm đam mê ấp ủ và tinh thần học tập trường kì đã giúp bà Lodaya hoàn thành ước mơ học tiến sĩ từ những năm tháng niên thiếu. Bà là một trong những tấm gương học tập cho lứa tuổi thanh thiếu niên tại địa phương về tinh thần học tập bất diệt và những gì bà đã đạt được.

Tuy nhiên, bà đã vấp phải nhiều khó khăn trong quá trình học tập. 1 năm rưỡi sau khi bà bắt đầu đăng ký khóa học về Kỳ Na giáo, chồng của bà, ông Khirendra Lodaya đã qua đời. Đó là khoảng thời gian khó khăn đối với bà và gia đình. Tuy nhiên bà đã thu xếp tất cả và tiếp tục học tập để hoàn thành chương trình để nhận bằng tiến sĩ.

Nguồn: The Indian Express
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm