Người phụ nữ với hai bàn tay cong

PV
21/04/2023 - 11:40
Chồng qua đời sau 9 năm chạy chữa bệnh tình, giờ chị đơn côi đối diện với những khó khăn bằng đôi tay co rút, cong cong bởi chứng bệnh viêm đa khớp. Chị gắng gượng với công việc thêu thùa gia công, để ráng kiếm tiền lo cho hai con trai đang tuổi ăn, tuổi học.

Clip hoàn cảnh gia đình chị Nguyễn Thị Quỳnh Như do Khát vọng sống thực hiện

Sau 9 năm chạy chữa bệnh tình cho chồng đủ đường, đến tháng 11/2022, anh Nguyễn Tất Nhật – chồng chị Nguyễn Thị Quỳnh Như đã ra đi mãi mãi bởi căn bệnh khớp và suy thận.

Anh mất, để lại cho vợ hai đứa con thơ đang tuổi ăn, tuổi học. Một mình chị cặm cụi với nghề thêu tay gia công để cố làm kiếm tiền nuôi 2 con ăn học. Ngặt nỗi, chị cũng đang mang trong người căn bệnh viêm đa khớp 30 năm qua.

Người phụ nữ với hai bàn tay cong   - Ảnh 2.

Chị Nguyễn Thị Quỳnh Như và 2 con

Căn bệnh khiến tay chân chị bị biến dạng, cong cong quẹo quẹo, hay đau nhức mỗi khi trở trời, dù đau vậy chị cũng ráng. Nhưng chỉ có một mình, vừa cơm nước, vừa trông con, thế nên công việc thêu tay trước giờ đã ít việc, nay lại càng không thể làm nhiều hơn. Một ngày chị cứ cặm cụi, cắm mặt bên khung thêu có khi 10 – 12 tiếng mà thu nhập chỉ khoảng 2 – 2,5 triệu/tháng. Số tiền công ít ỏi tằn tiện chỉ đủ 3 mẹ con sinh sống chứ còn lỡ đau bệnh thì không biết xoay trở thế nào.

Người phụ nữ với hai bàn tay cong   - Ảnh 3.

Các ngón tay của chị Quỳnh Như co rút, cong cong bởi chứng bệnh viêm đa khớp

Số tiền vay mượn hơn 30 triệu chạy chữa bệnh tình cho chồng lúc anh còn sống chưa trả hết, giờ thêm nỗi lo 2 đứa con trai cũng có triệu chứng bệnh khớp như anh chị, lại thêm nơm nớp nỗi lo về chỗ ở. Bởi căn nhà nhỏ mà ba mẹ con đang nương náu thuộc khu vực của lộ giới đường sắt, tương lai không xa rồi sẽ bị quy hoạch, khi ấy thì cũng chẳng biết đi đâu, về đâu nữa…

Người phụ nữ với hai bàn tay cong   - Ảnh 4.

Dù vậy, chị Quỳnh Như ngày ngày cặm cụi, cắm mặt bên khung thêu

Gọi là nhà, nhưng thực chất đây chỉ là hai gian phòng nhỏ kề nhau, nằm chênh vênh nương nhờ cạnh đường ray tàu hỏa. Mỗi lần chuyến tàu đi qua là cả gian nhà như rung chuyển…

Chị không mong ước gì nhiều, chỉ mong có một chỗ nương náu ổn định và mong mình có sức khỏe để cố gắng làm mà lo cho con 2 con ăn học, khôn lớn.

Chia sẻ xin gửi về: Gia đình chị Nguyễn Thị Quỳnh Như – Địa chỉ: Nhà số 2, kiệt 44, đường An Dương Vương, P. An Cựu, TP.Huế, Thừa Thiên Huế.

Hoặc BTC chương trình Khát Vọng Sống. Địa chỉ: số 9/15 Võ Trường Toản, P.2, Q.Bình Thạnh. TP. HCM – ĐT: 028.3841 8084.

Thông tin về chương trình và tấm lòng vàng xin vui lòng truy cập: www.khatvongsong.net

***Chương trình do Báo Phụ nữ Việt Nam bảo trợ thông tin***


Nguồn: Khát vọng sống
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm