Nữ cựu binh Nga quyên góp 3 triệu rúp chống Covid-19

N.A
09/05/2020 - 06:30
Nữ cựu binh Nga quyên góp 3 triệu rúp chống Covid-19

Cụ Zinaida Korneva

Nhân ngày Chiến thắng chủ nghĩa phát xít 9/5, cụ Zinaida Korneva, 98 tuổi, cựu chiến binh ở thành phố St. Petersburg (Nga) đặt mục tiêu quyên góp 3 triệu rúp (khoảng 40.000 USD) để ủng hộ các gia đình y, bác sĩ chống đại dịch Covid-19.

Cụ Korneva rất ngưỡng mộ cựu binh người Anh, đại úy Tom Moore từng quyên góp được hơn 30 triệu bảng (37,2 triệu USD) cho các tổ chức từ thiện hỗ trợ Dịch vụ Y tế Quốc gia của Vương quốc Anh bằng cách đi bộ quanh vườn. Tuy nhiên, cách gây quỹ của cụ Korneva hoàn toàn khác với cụ Moore. Nữ cựu chiến binh người Nga đã nhờ người thân lập kênh YouTube để cụ có thể kể các câu chuyện, những kỷ niệm của cụ trong Thế chiến thứ Hai cho mọi người và kêu gọi mọi người ủng hộ quỹ của cụ.

Chỉ sau 5 ngày thực hiện việc gây quỹ, cụ Korneva đã được mọi người ủng hộ hơn 1,5 triệu rúp (khoảng 20.000 USD). Cụ Korneva hy vọng cụ sẽ hoàn thành mục tiêu gây quỹ 3 triệu rúp (khoảng 40.000 USD) đúng vào ngày Chiến thắng chủ nghĩa phát xít 9/5. Các câu chuyện trong chiến tranh mà cụ Korneva chia sẻ trên kênh YouTube khiến người xem rất xúc động. Đó là những lần cụ phải uống nước sông Volga để đỡ khát, dùng lạc đà kéo máy bay hỏng đến nơi an toàn để sửa chữa hay kỷ niệm cụ chứng kiến tận mắt việc bắt sống một viên phi công Đức khi máy bay của hắn bị pháo cao xạ bắn hạ.

Trước khi Thế chiến Hai xảy ra, cụ Korneva từng là giáo viên. Năm 1942, cụ Korneva khi ấy đang là thiếu nữ 19 tuổi và đã quyết định gia nhập Hồng quân Liên Xô. Cụ đã lên một chuyến tàu chở hàng tới Stalingrad (nay là Volgograd) cùng hàng trăm nữ chiến sĩ từ 18 đến 20 tuổi. Trong chiến tranh, nhiệm vụ của trung sĩ Korneva là trinh sát máy bay địch và thông báo cho lực lượng phòng không.

Nhân ngày chiến thắng phát xít, nữ cựu binh Nga quyên góp 3 triệu rouble chống Covid-19  - Ảnh 2.

Trung sĩ quân đội Liên Xô Zinaida Korneva, hình chụp trong Thế chiến thứ hai

Hiện nay, các con gái và cháu gái của cụ Korneva đều là những bác sĩ. Chính vì lẽ đó, cụ Korneva rất đồng cảm với những nhân viên y tế hoạt động ở tuyến đầu chống đại dịch Covid-19. Cụ Korneva tâm sự, cựu binh người Anh, đại úy Tom Moore chính là niềm cảm hứng để cụ thực hiện mục tiêu gây quỹ ủng hộ các gia đình y, bác sĩ chống đại dịch Covid-19. Cụ Korneva còn tiết lộ, mình đã đan một đôi tất làm quà sinh nhật để tặng cho cựu binh Tom Moore khi Người hùng nước Anh hoàn thành mục tiêu đi bộ 100 vòng quanh vườn vào ngày 30/4 vừa qua.

Cụ Korneva coi cuộc chiến chống đại dịch Covid-19 cũng nguy hiểm và gian khổ như cuộc chiến chống chủ nghĩa phát xít: "Tôi và cụ Moore đều đã tham gia cuộc chiến chống chủ nghĩa phát xít và giờ đây, chúng tôi lại chung chiến hào chống Covid-19. Tôi tin rằng, với sự đoàn kết của mọi người, chúng ta sẽ lại giành chiến thắng".

Nguồn: Theo The Moscow Times
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm