Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
14/05/2026 - 10:33 (GMT+7)

Nhiều gia đình tại Mỹ chọn quay lại sử dụng điện thoại bàn

Kim Ngọc
Nhiều gia đình tại Mỹ chọn quay lại sử dụng điện thoại bàn

Với Alison Lundberg, một giám đốc điều hành truyền thông ở San Diego, California, tiếng chuông điện thoại bàn đã trở thành một âm thanh thú vị. Sự xuất hiện của chiếc điện thoại cố định sau nhiều thập kỷ vắng bóng trong nhà Lundberg bắt nguồn từ một lý do: An toàn cho con.

Sau khi con gái 4 tuổi của Lundberg, bé Ava, được học cách gọi 911 tại trại hè, cô nhận ra rằng, nếu có tình huống khẩn cấp như hỏa hoạn hay người thân ngất xỉu, con cô chẳng thể làm gì. "Do cả nhà đều dùng điện thoại di động, làm sao con bé có thể tự gọi hỗ trợ?", Lundberg chia sẻ.

Quyết định lắp đặt điện thoại bàn từ 5 tháng trước của Lundberg cũng phản ánh xu hướng đang xuất hiện ở nhiều gia đình Mỹ hiện nay. Với không ít bậc phụ huynh, điện thoại bàn không chỉ là cách giúp trẻ tránh phụ thuộc quá sớm vào điện thoại thông minh, mà còn gợi lại cảm giác gần gũi của quá khứ và mang đến niềm vui giản dị giữa thời đại công nghệ số.

Nhiều gia đình tại Mỹ chọn quay lại sử dụng điện thoại bàn- Ảnh 1.

Ava Lundberg, 4 tuổi, có một chiếc điện thoại bàn màu hồng.

Xu hướng quay lại công nghệ cũ

Trong vài năm gần đây, sự quan tâm đến các công nghệ kiểu cũ đang tăng trở lại, một phần vì nhiều phụ huynh muốn tìm kiếm giải pháp thay thế điện thoại thông minh cho con cái. Tại các hội chợ công nghệ, người ta bắt đầu bày bán những loại "điện thoại cơ bản" cho phụ huynh có con ở tuổi thiếu niên.

Trên diễn đàn Reddit, một phụ huynh chia sẻ rằng, gia đình cô đã "quay về thập niên 90" với máy tính để bàn đặt trong phòng khách, máy chơi game Nintendo 64 và một chiếc điện thoại bàn. Tháng 3 vừa qua, sau khi một bà mẹ thuộc thế hệ Millennials đăng trên Instagram chia sẻ việc mua điện thoại bàn cho con, cô nhận được hàng loạt bình luận từ những phụ huynh cho biết họ cũng đã làm điều tương tự hoặc đang dự định làm trong thời gian tới.

Tuy vậy, Jonathan Haidt, tác giả cuốn "The Anxious Generation" (tạm dịch: Thế hệ lo âu) chia sẻ, điện thoại thông minh vẫn chiếm ưu thế vì các gia đình đang đối mặt với một "vấn đề hành động tập thể". Nhiều bậc cha mẹ lo ngại về cách con cái sử dụng điện thoại thông minh, đặc biệt là mạng xã hội. Họ biết đến những nghiên cứu cho thấy mối liên hệ giữa việc dùng mạng xã hội với tình trạng lo âu và trầm cảm gia tăng ở thanh thiếu niên, nhất là các bé gái tuổi teen.

Thế nhưng, cha mẹ vẫn rất khó từ chối khi con cái xin mua điện thoại, do hầu như bạn bè ở trường đều sở hữu chúng. Theo Hadit, nếu một đứa trẻ là người duy nhất bị cấm dùng điện thoại hay mạng xã hội, chúng có thể cảm thấy bị cô lập. Vì vậy, ông khuyến khích các bậc phụ huynh cùng nhau thiết lập những chuẩn mực chung. Khi nhiều gia đình cùng thực hiện, trẻ sẽ có nhiều cơ hội tương tác ngoài đời thực hơn, thay vì phụ thuộc vào thế giới trực tuyến.

Rèn luyện kỹ năng qua điện thoại bàn

Gần đây, bé Ava thường xuyên tự gọi điện cho ông bà ở bang khác mà không cần mẹ hỗ trợ hay nhắc nhở. Điều này không chỉ giúp cô bé duy trì kết nối gia đình mà còn tạo ra những khoảnh khắc thú vị. Thỉnh thoảng, Lundberg vẫn đứng trên cầu thang nghe lén con nói chuyện điện thoại, vì những cuộc đối thoại đó rất ngây ngô và buồn cười.

Lundberg cũng đang thuyết phục những bà mẹ khác sử dụng điện thoại cố định tại nhà. Mục tiêu của cô là tạo ra một cộng đồng những đứa trẻ nói chuyện với nhau qua điện thoại thay vì nhắn tin hay dùng mạng xã hội.

Con bé sẽ nói chuyện điện thoại và trò chuyện với bạn bè. Và nếu có thể khuyến khích thêm nhiều đứa trẻ khác nói chuyện cùng nhau, chúng ta có thể trì hoãn các con sử dụng mạng xã hội.

Lundberg, mẹ của bé Ava

Sử dụng điện thoại bàn cũng giúp trẻ rèn luyện kỹ năng giao tiếp cơ bản. Gia đình của Eliza Bianco ở Saratoga Springs, New York, đã mua điện thoại bàn cho 3 đứa con 6, 8 và 10 tuổi vào dịp Giáng sinh. Sau khi Bianco hướng dẫn các con cách cầm điện thoại và trò chuyện, bọn trẻ bắt đầu có những cuộc nói chuyện với bạn bè.

Bianco chia sẻ, các con của cô cũng học được phép lịch sự khi sử dụng điện thoại. Cô dạy trẻ nói "Xin chào" hoặc "Đây là nhà Bianco" khi nghe máy. Khi gọi cho người khác, bọn trẻ cần tự giới thiệu tên mình và nói rõ muốn gặp ai. "Đây không phải FaceTime, tên của con không tự hiện lên", Bianco nói. Vì thế, trẻ buộc phải học cách tự giới thiệu, thưa gửi và giao tiếp trang trọng hơn.

Gần đây, một cậu con trai của Bianco đã nghịch phá với con trai của Marie McCabe ở trường. Sau đó, hai cậu bé nói chuyện với nhau qua điện thoại bàn và quyết định xin lỗi các bạn trong lớp. McCabe cho rằng, điều đó có lẽ khó xảy ra nếu không có điện thoại cố định. Theo cô, việc trò chuyện mà không bị "phân tâm bởi màn hình điện thoại" là một lợi thế lớn. Điện thoại bàn loại bỏ những yếu tố gây xao nhãng ấy, tạo điều kiện cho những cuộc giao tiếp chân thành hơn và giúp trẻ phát triển kỹ năng xã hội tốt hơn.

Nhiều gia đình tại Mỹ chọn quay lại sử dụng điện thoại bàn- Ảnh 2.

River (bên trái), 10 tuổi và Remy Bianco, 8 tuổi, thích dùng điện thoại bàn sau khi được tặng điện thoại vào dịp Giáng sinh.

Để con không lạc lõng giữa thời đại số

Ba năm trước, Kristen Sobba quyết định lắp điện thoại bàn tại nhà ở Overland Park, Kansas, dù chi phí lắp đặt và thuê bao đắt hơn nhiều so với việc đăng ký thêm một sim di động. Lý do của cô rất rõ ràng: Cô chưa muốn các con, lúc đó mới học lớp 2 và lớp 4, lệ thuộc vào điện thoại thông minh. Chiếc điện thoại bàn sẽ trở thành "cầu nối", nơi các con tra danh bạ để gọi bạn bè rủ đi đạp xe mỗi chiều.

Tuy nhiên, sức hút của chiếc điện thoại bàn giảm đi khi con gái cô vào lớp 6. Thế giới của con bắt đầu thay đổi khi bạn bè chúng sở hữu iPad. Những cuộc hẹn đạp xe dần được thay thế bằng những cuộc gọi FaceTime qua điện thoại mượn từ mẹ, nơi bọn trẻ cùng nhau tập nhảy hay chăm sóc da. Kristen nhận ra chiếc điện thoại bàn không còn đáp ứng được nhu cầu kết nối của lứa tuổi thiếu niên.

Tôi không muốn con bé cảm thấy bị bỏ rơi và muốn bọn trẻ cùng nhau học cách sử dụng điện thoại. Tôi nghĩ các con đã sẵn sàng rồi.

Kristen, một bà mẹ có con gái chuẩn bị lên lớp 8

Mùa hè này, khi con gái của Kristen chuẩn bị lên lớp 8, cô sẽ mua cho con chiếc điện thoại thông minh đầu tiên. Cô không muốn con mình bị lạc lõng khi bạn bè đều đã dùng điện thoại thông minh. Người mẹ tin rằng đây là thời điểm thích hợp để con học cách làm chủ công nghệ.

Dù vậy, chiếc điện thoại bàn vẫn sẽ được giữ lại cho đến khi cậu con trai út, hiện học lớp 5, có điện thoại riêng. Điều thú vị là, cậu bé chẳng hề hào hứng với điện thoại thông minh mà muốn có một món đồ rất "hoài cổ": một chiếc radio để nghe tường thuật các trận bóng chày.

Nguồn: CNN, Wall Street Journal, Atlantic
Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận