Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
28/07/2026 - 17:40 (GMT+7)

Nhóm phóng viên y tế trao 24 triệu đồng hỗ trợ 2 gia đình hiến tạng

Nam Nguyên
Nhóm phóng viên y tế trao 24 triệu đồng hỗ trợ 2 gia đình hiến tạng

Nhóm phóng viên Y tế, sức khỏe đã trao tặng 24 triệu đồng hỗ trợ cho 2 gia đình người hiến tạng có hoàn cảnh khó khăn.

Ngày 28/7, nhóm phóng viên y tế, sức khỏe đã trao tổng cộng 24 triệu đồng hỗ trợ hai gia đình có người thân hiến tạng sau chết não, góp phần sẻ chia khó khăn và tri ân nghĩa cử nhân văn đã mang lại sự sống cho nhiều người bệnh.

Sau hai bài viết "Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia sẽ trở thành đầu mối điều phối duy nhất trên cả nước" và "Nối dài sứ mệnh cứu người sau cuộc chia ly" đăng trên Báo Phụ nữ Việt Nam, nhóm phóng viên y tế đã kết nối, vận động các nhà hảo tâm và tổ chức hoạt động bán hàng gây quỹ để hỗ trợ các gia đình người hiến tạng có hoàn cảnh khó khăn.

Từ sự chung tay của nhiều tấm lòng nhân ái, nhóm đã quyên góp được tổng số tiền 24 triệu đồng và trực tiếp trao 12 triệu đồng cho gia đình anh Trần Văn Dũng (31 tuổi, Hà Nội) và 12 triệu đồng cho gia đình điều dưỡng Nguyễn Thị Cúc (47 tuổi).

Nhóm phóng viên y tế trao 24 triệu đồng hỗ trợ 2 gia đình hiến tạng - Ảnh 1.

Nhóm phóng viên Y tế chuyển 12 triệu đồng cho bà Trần Thị Hường (mẹ người hiến tạng Trần Văn Dũng).

Anh Trần Văn Dũng không may gặp tai nạn giao thông vào tháng 3/2026 trên đường về nhà và được đưa vào Bệnh viện E trong tình trạng nguy kịch. Sau khi được xác định chết não, gia đình đã nén đau thương, đồng ý hiến mô, tạng của anh, giúp cứu sống 6 người bệnh.

Sự ra đi đột ngột của anh Dũng để lại nhiều mất mát cho gia đình. Anh ra đi khi mới 31 tuổi, để lại mẹ già, người vợ đang mang thai hơn 3 tháng và con trai 5 tuổi. Đau xót hơn, thời điểm người vợ mang thai cũng là lúc anh gặp nạn nên hai vợ chồng chưa kịp biết tin vui sắp chào đón thêm thành viên mới. Hiện mẹ anh làm nghề tự do, còn vợ mới xin được việc tại một trường mầm non, cuộc sống còn nhiều khó khăn.

Trường hợp thứ hai là điều dưỡng Nguyễn Thị Cúc, công tác tại Bệnh viện Hữu nghị. Tháng 1/2026, chị bất ngờ bị đột quỵ do chảy máu não ngay trong ca trực. Dù được đồng nghiệp tận tình cứu chữa, chị được xác định chết não. Trong thời khắc đau đớn nhất, gia đình đã quyết định hiến tạng của chị, mang lại cơ hội sống cho 5 người bệnh.

Chị Cúc là mẹ đơn thân của hai con trai. Cháu lớn sắp vào lớp 11, cháu nhỏ mới học lớp 2. Sau khi chị qua đời, hai cháu về sống cùng ông bà ngoại trong điều kiện kinh tế còn nhiều thiếu thốn. Với gia đình, niềm an ủi lớn nhất là sự ra đi của chị đã tiếp tục mang lại sự sống cho nhiều người khác.

Nhóm phóng viên y tế trao 24 triệu đồng hỗ trợ 2 gia đình hiến tạng - Ảnh 2.

Đại diện nhóm phóng viên Y tế gặp mặt gia đình người tạng Nguyễn Thị Cúc.

Đón nhận sự hỗ trợ, bà Nguyễn Thị Yến, mẹ của điều dưỡng Nguyễn Thị Cúc, xúc động gửi lời cảm ơn tới nhóm phóng viên và các nhà hảo tâm. Bà cho biết sự sẻ chia kịp thời không chỉ giúp gia đình vơi bớt gánh nặng trước mắt mà còn tiếp thêm động lực để ông bà chăm lo, nuôi dưỡng hai cháu trưởng thành.

Đại diện gia đình anh Trần Văn Dũng cũng bày tỏ lòng biết ơn trước tình cảm của nhóm phóng viên y tế và các nhà hảo tâm. Gia đình cho rằng sự quan tâm, động viên không chỉ mang ý nghĩa vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần lớn lao, giúp người thân có thêm nghị lực để vượt qua mất mát.

Hoạt động trao hỗ trợ không chỉ là sự sẻ chia đối với những gia đình đang gặp khó khăn mà còn là lời tri ân dành cho những người đã đưa ra quyết định hiến mô, tạng trong thời khắc đau thương nhất. Từ sự hy sinh thầm lặng ấy, nhiều cuộc đời đã được hồi sinh, góp phần lan tỏa mạnh mẽ thông điệp nhân văn về hiến mô, tạng cho đi để sự sống được tiếp nối.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận