Nỗi đau đớn, dằn vặt của cặp vợ chồng già là bảo vệ tòa nhà trong vụ cháy chung cư mini

Ngọc Linh
16/09/2023 - 16:49
Kể từ sau vụ cháy chung cư mini ở phố Khương Hạ (phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội), ông Ngô Phó Điền - bảo vệ toà nhà - cùng vợ sống trong sự dằn vặt, đau đớn khi chứng kiến những mất mát quá lớn.

Mất đi 4 người thân trong gia đình

Vụ cháy chung cư mini tại ngõ 29 Khương Hạ khiến 56 người tử vong, 37 người bị thương, nhiều người dân trên cả nước vẫn rất bàng hoàng. Đến sáng 16/9, lực lượng chức năng vẫn đang túc trực, phong tỏa hiện trường làm nhiệm vụ.

Nỗi dằn vặt của cặp vợ chồng bảo vệ trong vụ cháy chung cư mini: "Chúng tôi là bảo vệ mà chẳng thể cứu được con cháu cùng nhiều người" - Ảnh 1.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng vẫn đang tiến hành làm nhiệm vụ

Tại thời điểm xảy ra vụ cháy thương tâm, ông Ngô Phó Điền (67 tuổi), bảo vệ tòa chung cư mini, là người đầu tiên phát hiện, ông đã hô hoán rồi cùng những người khác cầm bình chữa cháy để dập nhưng lửa càng ngày càng lan rộng lan rộng khiến ông và mọi người đều bất lực.

Vụ cháy gây ra thương vong rất lớn, gia đình ông Điền những ngày vừa qua sống trong sự day dứt và nỗi đau tột cùng khi mất đi 4 người thân trong gia đình tại đám cháy.

Con gái N.H.T., con rể N.X.T. (cùng 40 tuổi) và hai cháu ngoại của ông bà là 4 trong số 56 nạn nhân tử vong trong vụ cháy chung cư mini.

Được biết, vợ chồng ông Điền mua căn hộ ở tầng 5 chung cư mini, sau vụ cháy, tất cả tài sản tích cóp đã bị thiêu rụi hoàn toàn. Hiện nay, ông bà đang ở nhờ nhà của anh trai bà Đặng Thị Yên (64 tuổi, vợ ông Điền).

Luôn dằn vặt vì không thể cứu được con cháu và mọi người

Trong căn hộ nhỏ tại khu tập thể trên phố Thái Thịnh (Q.Đống Đa, Hà Nội), ông Ngô Phó Điền ngồi góc phòng liên tục bật khóc, còn bà Yên nằm gục trên chiếc nệm nhỏ, tinh thần suy sụp. Họ tự trách chính mình là bảo vệ nhưng không cứu được người thân và các cư dân.

Ông Điền và bà Yên bàng hoàng, liên tục bật khóc, dằn vặt bản thân sau những mất mát mà vụ cháy kinh hoàng gây ra

Ông Điền lau vội những giọt nước mắt, xót xa nói: "Vợ chồng tôi mua căn hộ ở tầng 5 chung cư mini được gần 8 năm. Là một trong những người đầu tiên ở đây, lại có trách nhiệm, nhiệt tình nên vợ chồng tôi và một cặp vợ chồng cao tuổi khác được mọi người yêu quý, tín nhiệm làm bảo vệ trông nom tài sản chung của căn chung cư mini".

Đến giờ, khi nghe đến từ "cháy", hai ông bà vẫn giật mình,  tinh thần hoảng loạn bởi sự mất mát mà vụ cháy kinh hoàng gây ra.

Nhớ lại giây phút kinh hoàng đêm 12/9, ông Điền bàng hoàng cho biết, khoảng 23 giờ, ông đang nằm nghỉ tại khu vực tầng 1 của chung cư mini để làm nhiệm vụ trông coi xe và bảo vệ an ninh.

Khi đó, ông bất ngờ nghe thấy một tiếng nổ, đi kiểm tra ông thấy từ khu vực bảng điện gần những chiếc xe máy bốc khói đen, rồi bùng phát thành đám cháy nhỏ, cỡ bằng bàn tay.

Lập tức, ông Điền hô hoán mọi người và mang bình cứu hỏa ra để chữa cháy. Tuy nhiên, khi ông cố gắng dùng bình cứu hỏa để dập lửa thì càng lúc ngọn lửa lại càng dữ dội, sau đó lan ra làm những chiếc xe máy tại tầng 1 bốc cháy, khói lửa lúc này bao trùm cả căn nhà.

"Tôi càng phun bình cứu hoả để dập thì lửa càng cháy lớn. Sau đó, lửa lan tới hàng chục chiếc xe máy, chúng tôi đành bất lực", người bảo vệ chung cư nhớ lại.

Nỗi dằn vặt của cặp vợ chồng bảo vệ trong vụ cháy chung cư mini: "Chúng tôi là bảo vệ mà chẳng thể cứu được con cháu cùng nhiều người" - Ảnh 3.

Ông Điền đau đớn, day dứt kể về những giây phút kinh hoàng đêm 12/9

Thời điểm ngọn lửa vừa bùng lên, đa số dân cư đã đi ngủ. Nghe tiếng hô hoán, cùng với khói đen cuồn cuộn, nhiều người ở tầng 1, tầng 2 tòa nhà cố gắng chạy thoát thân ra ngoài. Còn những người tầng trên thì chạy lên khu vực tầng thượng. 

Tuy nhiên, khu vực lối lên sân thượng ở tầng 9 đã bị khóa nên mọi người chạy lên đều mắc kẹt, trong số đó có vợ chồng con gái và hai cháu ngoại của ông. 

Nghe người chồng kể lại sự việc, bà Yên không ngừng ôm mặt nức nở, bà cho biết chưa bao giờ chứng kiến một vụ cháy kinh hoàng đến như vậy. 

Bà ôm chặt lấy người thân gào khóc, dằn vặt khi hai vợ chồng không thể cứu được con cháu, cùng các cư dân sinh sống tại căn chung cư này.

Nỗi dằn vặt của cặp vợ chồng bảo vệ trong vụ cháy chung cư mini: "Chúng tôi là bảo vệ mà chẳng thể cứu được con cháu cùng nhiều người" - Ảnh 4.

Bà Yên đau đớn khi vụ cháy gây quá nhiều mất mát

"Đêm hôm đó, thấy cháy lớn, tôi vội chạy lên nhà gọi vợ chồng con gái ở tầng 5 nhưng đến tầng 3, một số cư dân chặn lại và cho biết "Mọi người đã biết tin". Lúc bấy giờ ai nấy đều hoảng loạn nên tôi cùng nhiều người cố chạy xuống để thoát nạn." Bà Yên kể trong sự đau xót.

Đến hiện tại, tinh thần của hai ông bà vẫn rất hoảng loạn sau vụ cháy chung cư mini, ông Điền và bà Yên liên tục dằn vặt bản thân khi là bảo vệ nhưng không thể cứu được người thân và nhiều cư dân sinh sống tại căn chung cư mini.

Trước đó, đêm 12, rạng sáng 13/9/2023, xảy ra vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng tại tòa nhà chung cư mini số 37 ngách 29/70 phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân. Ngôi nhà có diện tích nền khoảng 200 m2, cao 9 tầng, 1 tum, là nơi cư trú của khoảng 150 người. Vụ cháy đã làm 56 người tử vong và 37 người bị thương.

Kết quả điều tra ban đầu của Công an TP Hà Nội xác định tại toà nhà xảy ra cháy có những dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng về trật tự xây dựng, quy định pháp luật về phòng cháy, chữa cháy. 

Ngày 13/9, cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với Nghiêm Quang Minh (SN 1979; trú tại Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội), chủ toà nhà trên.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm