Nữ nhà văn giành giải thưởng "Best of Caine" cho tác phẩm văn học châu Phi xuất sắc nhất

Nhà văn NoViolet Bulawayo
NoViolet Bulawayo - nhà văn người Zimbabwe - người đã 2 lần được đề cử giải Booker - đã giành giải Caine cho tác phẩm văn học châu Phi xuất sắc nhất.
Phát biểu sau khi nhận giải thưởng tại lễ trao giải tại Thư viện Anh ở London ngày 28/9/2025, Bulawayo cho biết việc giành giải thưởng Tác phẩm xuất sắc nhất (Best of Caine) 14 năm sau thành công tại giải thưởng Caine "giống như khoảnh khắc để suy ngẫm về hành trình của mình".
Nhà văn người Zimbabwe NoViolet Bulawayo đã giành giải thưởng "Best of Caine", một giải thưởng danh dự tôn vinh một truyện ngắn của những người từng đoạt Giải thưởng Caine dành cho Văn học Châu Phi, nhân kỷ niệm 25 năm thành lập. Giải thưởng được trao cho một truyện ngắn được ban giám khảo khen ngợi vì "ngôn ngữ mạnh mẽ, giọng văn đặc sắc và cách kể chuyện táo bạo, hấp dẫn".
"Hitting Budapest" (tạm dịch "Đặt chân tới Budapest"), tác phẩm đoạt giải Caine năm 2011 của NoViolet Bulawayo, kể về một nhóm sáu đứa trẻ lẻn từ khu ổ chuột Paradise vào một khu phố giàu có ở Budapest để ăn trộm ổi. Lần đầu tiên được xuất bản trên Boston Review, tác phẩm đề cập đến đói nghèo, bất bình đẳng xã hội và kinh tế, cùng những ước mơ của trẻ em.
"Budapest như một đất nước khác. Một đất nước nơi những con người không giống chúng ta sinh sống", người dẫn chuyện, một bé gái 9 tuổi tên Darling, kể lại. "Budapest là những ngôi nhà to lớn, với những khoảng sân rải sỏi, hàng rào cao vút, tường kiên cố, hoa lá và cây xanh, trĩu quả chờ đón chúng ta bởi dường như chẳng ai quanh đây biết trái cây dùng để làm gì. Chính trái cây đã cho chúng ta lòng can đảm, nếu không thì chúng ta đã chẳng dám ở đây".
"Việc giành giải thưởng Caine với tư cách là một nhà văn chưa xuất bản tác phẩm vào năm 2011 thực sự là một bước ngoặt quan trọng để khởi động sự nghiệp", cô nói. "Nó đã đưa tác phẩm của tôi đến với độc giả toàn cầu, khẳng định con đường văn chương của tôi và củng cố sự tự tin cũng như cam kết của tôi với nghề viết, vì vậy việc hoàn thành cuốn tiểu thuyết đầu tay xứng đáng với sự công nhận mà giải thưởng văn học danh giá nhất châu Phi dành cho tôi - sự công nhận đầu tiên của tôi - là điều không thể bàn cãi".
Bulawayo sinh ra và lớn lên ở Zimbabwe và chuyển đến Hoa Kỳ khi cô 18 tuổi. Tác phẩm "Hitting Budapest" chính là chương đầu tiên trong cuốn tiểu thuyết đầu tay được giới phê bình đánh giá cao của cô, nhan đề "We Need New Names". Cuốn tiểu thuyết này sau đó được lọt vào danh sách rút gọn cho giải thưởng Booker năm 2013 và khiến Bulawayo trở thành người phụ nữ da đen đầu tiên đến từ châu Phi đạt giải thưởng này, đồng thời nhận luôn giải thưởng Sách đầu tay của Guardian.
Tiểu thuyết thứ hai của cô mang tên "Glory", một tác phẩm châm biếm về sự sụp đổ của một chế độ áp bức lấy cảm hứng từ cuộc đảo chính chống lại Robert Mugabe, đã lọt vào danh sách rút gọn cho giải thưởng Booker năm 2022 .
Bulawayo hiện đang giảng dạy tại Đại học Cornell, Mỹ.
Giải thưởng Caine trị giá 10.000 bảng Anh, vinh danh các truyện ngắn viết bằng tiếng Anh của các nhà văn châu Phi. Giải thưởng được đặt theo tên của Ngài Michael Caine, chủ tịch lâu năm của ủy ban quản lý giải thưởng Booker.Kể từ khi thành lập năm 2000, giải thưởng thường niên này đã vinh danh 25 người chiến thắng từ 10 quốc gia khác nhau.