Nữ phi công tiêm kích Alex Dietrich được cả nước Mỹ săn đón vì UFO

N.A
26/05/2021 - 15:24
Nữ phi công tiêm kích Alex Dietrich được cả nước Mỹ săn đón vì UFO

Nữ phi công Alex Dietrich xuất hiện trong chiếc máy bay cô bay từ năm 2001 đến 2007, là một trong những máy bay chiến đấu của Hải quân Hoa Kỳ khi cô báo cáo đã nhìn thấy một UFO vào năm 2004. Ảnh: Washington Post

Năm 2004, nữ phi công tiêm kích Alex Dietrich tuyên bố cô đã nhìn thấy UFO (được ngầm hiểu là tàu vũ trụ được chế tạo bởi sinh vật ngoài Trái Đất). Và cuộc sống của Dietrich đã bị đảo lộn sau sự kiện này.

Sau khi kết thúc công việc ở cơ quan, Dietrich đón con ở trường học rồi lái xe về nhà gần Annapolis để ăn tối cùng gia đình. Trong lúc đó, cô trả lời các câu hỏi về UFO. "Cuộc sống của tôi lúc này rất kỳ quặc", trung úy Dietrich, 41 tuổi, bà mẹ ba con, cựu phi công tiêm kích của hải quân Hoa Kỳ, chia sẻ.

Dietrich là một trong số ít những người thường xuyên được gọi đến Lầu Năm Góc hoặc trả lời trước quốc hội về ngày cô nhìn thấy UFO cách đây 17 năm, trong khi điều khiển chiếc tiêm kích Super Hornet trên bầu trời gần San Diego. Lầu Năm Góc thích gọi nó là Hiện tượng Trên không Không xác định (UPA) hơn là UFO.

Nhờ một dòng nhỏ kỳ lạ trong dự luật cứu trợ coronavirus năm 2020, Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương và Bộ trưởng quốc phòng Hoa Kỳ được lệnh lập báo cáo về tất cả những gì chính phủ biết về UAP - bao gồm cả việc nữ phi công Dietrich nhìn thấy vật thể lạ này. Báo cáo sẽ ra mắt vào tháng 6 tới và đây sẽ là tài liệu đáng đọc trong mùa hè hấp dẫn nhất ở thủ đô Washington, Hoa Kỳ.

Nữ phi công tiêm kích Alex Dietrich được cả nước Mỹ săn đón vì UFO - Ảnh 1.

Nữ phi công Alex Dietrich. Ảnh: Getty Images

Khi UFO trở thành chương trình nghị sự của quốc hội, Dietrich nhận được ngày càng nhiều cuộc gọi. Trước đây, người gọi cho cô phần lớn là những nhà nghiên cứu đam mê UFO. Giờ đây, Dietrich được các phóng viên của truyền thông chính thống săn đón, thậm chí còn mời cô tham gia chương trình "60 Minutes" trên sóng truyền hình quốc gia. Dietrich kiên nhẫn trả lời từng người.

"Tôi thực sự cảm thấy có bổn phận và nghĩa vụ", Dietrich nói. "Tôi từng điều khiển chiếc máy bay chạy bằng tiền thuế của người dân với tư cách sĩ quan quân đội. Nếu người dân thắc mắc về vấn đề không phải thông tin mật thì tôi nhất định sẽ chia sẻ thông tin hoặc đưa ra câu trả lời hợp lý. Tôi sẵn sàng chia sẻ mọi chuyện".

Ngày 14/11/2004 khi xảy ra sự việc, Dietrich khi đó đang là phi công tập sự, tham gia chuyến bay huấn luyện thường xuyên với Nhóm tấn công của tàu sân bay USS Nimitz. Trong khi đang làm nhiệm vụ thì Dietrich quan sát thấy một thứ gì đó di chuyển nhanh và thoắt ẩn thoắt hiện trên bầu trời.

Trung tá Dave Fravor, sếp của Dietrich, yêu cầu cô bay sau mình và yểm trợ, trong khi ông bay đến gần vật thể để kiểm tra. Vật thể bắt đầu bắt chước chuyển động của ông rồi biến mất. "Có ngày sếp yêu cầu bạn lau chùi boong tàu. Cũng có ngày ông ấy yêu cầu bạn yểm trợ trong khi ông ấy lao về phía UFO", Dietrich viết trên Twitter.

Một đoạn video ghi lại sự kiện của ngày hôm đó, đã cho thấy một vật thể màu trắng có hình dạng giống như một viên kẹo Tic Tac, kèm theo những tiếng hú và cảm thán của các phi công đang theo dõi chuyển động của vật thể lạ. Đoạn video do Học viện Khoa học & Nghệ thuật To The Stars công bố vào năm 2017 và đã thu hút được nhiều sự chú ý sau khi Lầu Năm Góc xác minh nó là xác thực. Đoạn video sẽ được đưa vào báo cáo UAP.

"Tôi chưa bao giờ sử dụng Twitter", Dietrich nói, nhưng cô đã tạo một tài khoản ngay trong tháng này để kết nối với hàng nghìn người bị ám ảnh bởi sự kiện này. "Mọi người đã tìm thấy tôi trong suốt nhiều năm," cô chia sẻ. "Tôi chỉ là người chứng kiến một điều gì đó trong quá trình thực hiện nhiệm vụ bình thường của mình…, điều đó bằng cách nào đó khiến tôi trở thành tâm điểm của mọi người".

Nhiều người đã theo dõi Dietrich trên mạng xã hội, thậm chí còn tìm cách gọi điện cho cô. "Tôi sẽ cho bạn 10 phút điện thoại, sau đó tôi phải đi cho con tôi ăn", nữ phi công trả lời họ và sau đó kiên nhẫn kể lại chi tiết về ngày đặc biệt đó cách đây 17 năm.

Ngay sau khi trở về tàu sân bay, Dietrich và trung tá Fravor đã báo cáo mọi thứ họ thấy và sự việc xảy ra như thế nào. Cô nói: "Tất cả chúng tôi đều mất trí. Không thể phủ nhận điều đó, mọi người đã nghe chúng tôi trên đài phát thanh". Sau những ly bia, cô và Fravor nhìn nhau lắc đầu. "Chúng tôi đều cho rằng nếu lúc đó chúng tôi bay một mình, chúng tôi sẽ không nói bất cứ điều gì vì sẽ không ai tin", cô kể lại.

Sau sự việc này, các đồng nghiệp của Dietrich đã liên tục xem lại các bộ phim về kẻ xâm lược ngoài hành tinh "Người đàn ông mặc áo đen" và "Ngày độc lập". Trên bảng tin hằng ngày có hình vẽ người ngoài hành tinh màu xanh lá cây nhỏ con. Dietrich nói rằng họ đã coi chuyện này như đề tài cười vui vì nó quá kỳ lạ. Ngay cả khi quay lại tàu sân bay, họ vẫn nhìn thấy nó trên radar.

Nữ phi công tiêm kích Alex Dietrich được cả nước Mỹ săn đón vì UFO - Ảnh 2.

Bà Alex Dietrich hiện thu hút được sự quan tâm của truyền thông và công luận vì đã từng chứng kiến UFO vào năm 2004. Ảnh: Washington Post

Dietrich cho biết, cô quyết định công khai chuyện này ngay bây giờ vì cô ấy biết các phi công khác cũng đã từng nhìn thấy các UAP tương tự nhưng lại giữ im lặng về chúng, bởi họ sợ bị mọi người chê cười.

Dietrich luôn kín tiếng về điều đó trong suốt những năm qua, trả lời các câu hỏi trên Hill và tại Lầu Năm Góc, kiên nhẫn lắng nghe khi những kẻ phá rối tìm thấy số riêng của cô ấy và hét vào mặt cô qua điện thoại.

Dietrich giảng dạy tại Đại học George Washington và Học viện Hải quân Hoa Kỳ, không nhìn chằm chằm vào bầu trời, tự hỏi ai đang ở ngoài đó hay đặt mình vào mắt công chúng - "không phải khi tôi đang tại ngũ, không phải khi tôi đang giảng dạy. Tôi không muốn trở thành quái vật UFO của trường".

Không những thế, Dietrich còn thực hiện hơn 200 nhiệm vụ bay chiến đấu, 57 chuyến tuần tra chiến đấu và các nhiệm vụ tấn công mặt đất trong hai lần thực hiện nhiệm vụ ở Iraq và Afghanistan. Hải quân đã cử Dietrich đi học ở trường ngoại ngữ và cô từng là kiến trúc sư chiến lược cho đội ổn định quân sự - dân sự ở tỉnh Ghazni của Afghanistan.

Dietrich cũng nỗ lực thúc đẩy quảng bá cho trường cấp ba cũ, học viện Khoa học và Toán học Illinois; phát triển nền tảng giúp đa dạng hóa ngành hàng không được thành lập bởi một người bạn học cũ, Học viện bay Legacy; phát triển nền tảng Wings for Val, nền tảng hỗ trợ phụ nữ trong ngành hàng không dành riêng cho Valerie Delaney, một phi công đến từ thành phố Ellicott, người đã hi sinh vào năm 2013 trong khi làm nhiệm vụ huấn luyện ở bang Washington.

Chưa kể Dietrich cũng đang rất bận rộn trong việc chăm sóc ba đứa con 2, 4, 6 tuổi của mình. "Không, tôi không có thời gian để nghĩ về UFO quá nhiều. Và tôi sẽ trả tiền cho ai đó để bắt cóc tôi ngay bây giờ", cô tủm tỉm nói đùa.

Nguồn: Theo Washington Post
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm