Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
24/09/2025 - 16:13 (GMT+7)

Nữ thủ lĩnh truyền thông cộng đồng ở buôn Ea Tuk

Phạm Thương
Nữ thủ lĩnh truyền thông cộng đồng ở buôn Ea Tuk

Cán bộ Hội LHPN tỉnh Đắk Lắk và xã Cư Pơng đến thăm, trao đổi về Tổ truyền thông cộng đồng buôn Ea Tuk.

Trong hành trình xây dựng và duy trì Tổ truyền thông cộng đồng, chị H’Ích Niê (sinh năm 1988, dân tộc Ê Đê) - Buôn trưởng buôn Ea Tuk, kiêm Tổ trưởng Tổ truyền thông cộng đồng của buôn - được ví như thủ lĩnh trên mặt trận tuyên truyền, "thay đổi nếp nghĩ, cách làm" của phụ nữ dân tộc nơi đây.

Xã Cư Pơng mới được hình thành trên việc sáp nhập xã Cư Pơng và Ea Sin, với diện tích gần 138 km², dân số trên 17.600 người, trong đó đồng bào DTTS chiếm 56,6%. Riêng buôn Ea Tuk hiện có gần 150 hộ với hơn 700 nhân khẩu, trong đó trên 70% là đồng bào Ê Đê. Đây là buôn vùng 3 còn nhiều khó khăn.

Phụ nữ trong buôn chủ yếu gắn bó với nương rẫy, sản xuất nông nghiệp. Những năm gần đây, nhờ cây công nghiệp được mùa, được giá nên đời sống đã phần nào khởi sắc so với trước. Tuy vậy, do đường sá cách trở, xa trung tâm, cuộc sống của bà con còn nhiều khó khăn.

Nữ thủ lĩnh truyền thông cộng đồng buôn Ea Tuk - Ảnh 1.

Chị H’Ích Niê, Buôn trưởng buôn Ea Tuk, Tổ trưởng Tổ truyền thông cộng đồng

PV:  Khi đảm nhận vai trò Tổ trưởng Tổ truyền thông cộng đồng buôn Ea Tuk, chị đã có những trải nghiệm, cảm xúc cũng như thực hiện vai trò của mình ra sao, thưa chị H'Ích Niê?

Chị H'Ích Niê: Là người con của vùng cao nguyên đầy nắng gió, tôi thấu hiểu những khó khăn của bà con. Từ năm 17 tuổi, tôi đã tham gia công tác xã hội. Khi được tín nhiệm làm Tổ trưởng Tổ truyền thông cộng đồng, tôi vừa vui vừa áp lực. Vui vì được chị em và địa phương tin tưởng, nhưng cũng áp lực vì phải tìm cách duy trì hoạt động thiết thực, hiệu quả để bà con nghe và làm theo.

Được thành lập năm 2022 đến nay, Tổ truyền thông cộng đồng buôn Ea Tuk (xã Cư Pơng, tỉnh Đắk Lắk) đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, lựa chọn hình thức linh hoạt phù hợp với từng đối tượng, góp phần thay đổi nếp nghĩ, xóa bỏ định kiến giới và những tập tục, thói quen có hại đối với phụ nữ, trẻ em vùng đồng bào DTTS tại địa phương.

Năm 2024, Tổ tham gia Liên hoan "Các mô hình Tổ truyền thông cộng đồng gắn với Luật Bình đẳng giới" và đạt giải Nhì cấp huyện, giải Khuyến khích cấp tỉnh.

Hiện Tổ có 8 thành viên, tập trung tuyên truyền về phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết, bạo lực gia đình; thực hiện Cuộc vận động xây dựng gia đình "5 không, 3 sạch", thay đổi nếp nghĩ, cách làm. Ngoài ra, Tổ còn thường xuyên nắm bắt tâm tư người dân, kịp thời phản ánh, đề xuất giải pháp, đồng thời đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau để nâng cao chất lượng hoạt động. Tôi còn lồng ghép tổ chức các hoạt động để đưa nhiều thông tin kiến thức đến bà con như vấn đề về chăm sóc sức khoẻ sinh sản, phòng chống sốt xuất huyết cho người lớn và trẻ nhỏ, hướng dẫn đi tiêm vaccine đúng lịch…

PV: Trong 3 năm qua, đâu là tình huống chị nhớ mãi khi trực tiếp tham gia hỗ trợ, can thiệp cho người dân?

Chị H'Ích Niê: Có một trường hợp tôi nhớ rất rõ là hộ anh Y Kônh Ayun. Trong lúc say rượu, anh cầm dao đe dọa vợ. Tôi lập tức gọi điện yêu cầu người vợ rời khỏi nhà, sang ở nhờ nhà mẹ đẻ để đảm bảo an toàn, còn anh chồng thì được lực lượng an ninh trong buôn giữ lại. Nhờ được báo kịp thời, cán bộ trong buôn đã xuống can thiệp ngay.

Sáng hôm sau, tôi trực tiếp đến gặp vợ chồng để tuyên truyền, hòa giải. Người vợ khi đó kiên quyết muốn bỏ chồng, không muốn tiếp tục sống chung. Tôi đã kiên nhẫn khuyên nhủ, phân tích để cả hai nghĩ đến hai đứa con nhỏ – nếu ly hôn, các con sẽ thiệt thòi, không ai chăm sóc chu toàn. May mắn là người chồng đã nhận ra lỗi lầm, cam kết sửa đổi. Đến nay, vợ chồng họ đã biết nhường nhịn nhau hơn, không còn cãi vã hay bạo lực, tập trung làm ăn và vừa xây được một căn nhà gỗ nhỏ.

PV: Thực tế cho thấy tảo hôn vẫn là vấn đề đang diễn ra ở Tây Nguyên. Tại buôn Ea Tuk, tình hình này ra sao, thưa chị?

Chị H'Ích Niê: Ở buôn tôi, tảo hôn đã giảm nhiều nhưng vẫn còn một số trường hợp do thiếu hiểu biết hoặc không chịu hiểu. Chúng tôi kiên trì áp dụng phương châm "gặp đâu tuyên truyền đó", nhất là với các em có nguy cơ. Tôi thường khuyên các em tiếp tục đi học, ổn định cuộc sống rồi hãy kết hôn.

Nữ thủ lĩnh truyền thông cộng đồng buôn Ea Tuk - Ảnh 2.

Chị H'Ích Niê và các cán bộ Hội LHPN xã đến tuyên truyền tại một gia đình trong buôn.

Trước đây, cũng có vài trường hợp kết hôn khi chưa đủ tuổi, nhưng do bố mẹ, họ hàng đồng ý nên họ vẫn tổ chức. Với những trường hợp đó, tôi khuyên họ không nên sinh con sớm mà nên tập trung lo làm ăn, ổn định cuộc sống trước. Thực tế, tảo hôn chỉ xảy ra vài trường hợp. Vì vậy, chúng tôi thường xuyên vận động bạn trẻ không yêu sớm, còn nếu đã yêu thì phải biết cách bảo vệ bản thân.

PV: Dự định sắp tới của chị dành cho phụ nữ và bà con trong buôn là gì?

Chị H'Ích Niê: Công việc hằng ngày khá nhiều: tham gia điều tra dân số, vận động học sinh đến trường, xét duyệt hộ nghèo, tuyên truyền phòng chống bạo lực gia đình, xâm hại trẻ em… Sắp tới, tôi ấp ủ vận động thực hiện dự án "Ánh sáng thôn buôn" – lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng và camera an ninh. Tôi tin rằng công trình này sẽ góp phần đảm bảo an ninh trật tự, nâng cao đời sống và giúp bà con, đặc biệt là trẻ em, đi lại an toàn hơn.

PV: Xin cảm ơn những chia sẻ thú vị của chị H'Ích Niê!

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận