Ở nhà nội trợ "làm thêm" trong đường dây buôn hàng trắng

Đình Nguyên
05/12/2019 - 11:01
Ở nhà nội trợ "làm thêm" trong đường dây buôn hàng trắng
Ở nhà làm công việc nội trợ, người thân không ngờ Trương Thị Oanh (SN 1986), trú xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) lại tham gia vào đường dây mua bán trái phép chất ma túy. Trong phiền xét xử cuối tháng 11, bị cáo khóc nghẹn khi nói những lời sau cùng. Đến khi nghe mức án, Oanh dường như không giữ được bình tĩnh, ngồi thụp xuống sàn nhà.

Tự tay phá bỏ hạnh phúc của chính mình

Sinh ra là chị cả trong gia đình có 6 anh chị em ở xã Nghi Văn, huyện Nghi Lộc, Trương Thị Oanh học xong lớp 9 thì nghỉ học ở nhà phụ giúp bố mẹ công việc đồng áng. Đến tuổi trưởng thành, Trương Thị Oanh đi làm công nhân rồi nên duyên vợ chồng. Sau khi kết hôn, Oanh theo chồng về xã Nghi Phong sinh sống và có với nhau 2 mặt con. Không có bằng cấp nên Oanh làm công việc tự do, chủ yếu là nội trợ.

Cuộc sống dù chưa thật sự đủ đầy nhưng có vợ, có chồng, có tiếng nói cười trẻ thơ những tưởng đã là hạnh phúc. Thế nên không ai ngờ Trương Thị Oanh không yên phận mà lại giấu chồng và người thân mua ma túy về cất trong nhà để bán kiếm lời.

Nỗi ân hận của ‘hot girl’ hai con buôn ‘hàng trắng’ kiếm lời  - Ảnh 1.

Nước mắt ân hận của người mẹ trẻ chở con nhỏ đi lấy tiền bán ma túy

Chiều ngày 10/3, Nguyễn Văn Hậu (SN 1990, trú phường Hà Huy Tập, TP Vinh) gọi điện hỏi mua 2,9 triệu tiền ma túy và được Oanh hẹn đến một quán chè ở đường Hà Huy Tập, TP Vinh. Khi Oanh đi cùng con gái đến địa điểm đã hẹn để lấy tiền trước thì bị CSĐT Công an TP Vinh yêu cầu về trụ sở làm việc.

Trước đó, cùng ngày 10/3/2019, cơ quan công an bắt giữ đối tượng Nguyễn Đăng Ngọc (SN 1983), trú xã Nam Giang, huyện Nam Đàn, Nghệ An khi đang mang theo 105 viên hồng phiến đến  khách sạn Hồng Kông 2 (thuộc xã Hưng Lộc) bán cho một người đàn ông tên Thắng. Tại cơ quan điều tra, đối tượng Ngọc khai nhận đã mua ma túy từ Trương Thị Oanh thông qua Nguyễn Văn Hậu.

Từ các thông tin thu thập được, cơ quan CSĐT Công an TP Vinh đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và khám xét nơi ở của Trương Thị Oanh, thu giữ 91,645 gam ma túy đá. Oanh khai nhận, số ma túy trên mua của người đàn ông tên Hùng tại cổng Bệnh viện Quân y 4 vào ngày 6/3/2019 với giá 20 triệu đồng để về bán kiếm lời.

Những giọt nước mắt hối hận muộn màng

Đứng ở bục bị cáo, ở Oanh toát lên vẻ đẹp đằm thắm của người phụ nữ hai con. Chiếc áo sáng màu càng tôn lên làn da trắng của cô gái từng được gọi là "hot girl". Thế nhưng, càng thấy Oanh đẹp, người ta lại càng xót xa và luyến tiếc cho những sai lầm của cô.

Tại phiên tòa, Trương Thị Oanh đã thành khẩn khai báo lại hành vi phạm tội. Oanh khai vì không có việc làm ổn định nên thường xuyên túng thiếu. Theo lời kẻ xấu, bị cáo đã giấu chồng và người thân mua ma túy về cất giấu trong nhà để bán kiếm lời. Oanh cũng đưa ra việc mình từng cứu một em bé bị đuối nước được chính quyền địa phương công nhận để xem xém giảm án. Trong lời nói sau cùng, nữ bị cáo rơi nước mắt vì ân hận trước hành vi sai trái và xin tòa giảm nhẹ hình phạt để có cơ hội sớm trở về chăm sóc các đứa còn nhỏ.

Trong thời gian tòa nghị án, khi được gặp người thân, Oanh không kìm được xúc động. Bị cáo quay xuống liên tục xin lỗi bố mẹ, người thân, nhờ chồng thay mình chăm sóc các con trong thời gian thụ án. Khi nghe HĐXX đọc bản luận tội, Trương Thị Oanh mím môi chặt, nhắm nghiền mắt và chỉ vỡ òa trong nước mắt khi nghe mức án 17 năm tù dành cho mình. Đồng phạm của Oanh trong vụ án là Nguyễn Đăng Ngọc cũng thừa việc làm sai trái của mình và bị tuyên phạt 9 năm tù.

Suốt chặng đường được dẫn giải rời khỏi phiên tòa, Trương Thị Oanh nhiều lần đã quỵ xuống, chân không bước vững, bị cáo liên tục khóc, kêu tên bố mẹ. Người thân đi sau chỉ biết động viên Oanh cải tạo tốt để được giảm án. Những giọt nước mắt của Oanh lúc này có lẽ đã quá muộn màng. Chỉ vì lòng tham kiếm tiền phi pháp, Trương Thị Oanh đã tự tay phá vỡ hạnh phúc gia đình mình, để hai đứa con phải thiếu vắng bàn tay chăm sóc của mẹ trong một thời gian dài sắp tới. Bài học này có lẽ sẽ còn gặm nhấm Oanh trong những ngày ở sau song sắt nhà giam và cũng là lời cảnh tỉnh cho những ai đang muốn kiếm tiền hay làm giàu từ ma túy.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm