Phận gà trống nuôi con

LN
02/03/2020 - 09:27
Phận gà trống nuôi con
Phận gà trống nuôi con chưa bao giờ dễ dàng, rất nhiều thứ để lo toan, rất nhiều thứ phải đối mặt. Và anh Nguyễn Viết Phúc, sống tại Thôn Tân Lập, xã Hòa Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận là một thân phận như thế... Nhiều vết thương lòng và lắm nỗi âu lo.

Clip nhân vật Nguyễn Viết Phúc, huyện Ninh Sơn - Ninh Thuận do Khát Vọng Sống thực hiện

Cách đây 8 năm, vợ anh bị tai nạn giao thông qua đời, để lại 2 đứa con gái nhỏ và anh, với một cảnh đời nghèo vốn khó khăn. Anh cố gắng vượt qua nỗi đau, gánh gồng lấy gia đình, nhưng làm gà trống nuôi 2 cô con gái nhỏ cũng nhiều bất tiện, đi làm đầu tắt mặt tối bên ngoài thì con gái sẽ ra sao?. Anh nghĩ nhiều cho con, nên anh quyết định đi thêm bước nữa sau mấy năm để tang cho vợ.

Người vợ tiếp theo, anh chọn là người dân tộc Raglai, vì theo anh phụ nữ người dân tộc họ không phân biệt con riêng con chung. Theo tập tục của người Raglai thì anh phải ở rể bên vợ, nhưng anh xin với bên nhà gái rằng mình còn 2 đứa con gái nhỏ, đang học hành ổn định ở bên nhà anh, chuyển trường thì không tiện, với lại anh còn mẹ già phải chăm sóc. Nên gia đình nhà gái đồng ý, và hai vợ chồng sống cùng với mẹ anh Phúc.

Anh Nguyễn Viết Phúc cùng các con trong dịp nhận quà từ các nhà hảo tâm do Khá Vọng Sống tổ chức

Anh Nguyễn Viết Phúc cùng các con trong dịp nhận quà từ các nhà hảo tâm do Khá Vọng Sống tổ chức

4 năm sau, vào năm 2017, khi hai đứa con của anh đã lớn, anh và vợ sau có thêm một bé trai. Bé sinh ra khỏe mạnh, nhưng 6 tháng tuổi mà vẫn không thấy bò, không thấy lật. Không muốn vợ lo, anh một mình ôm con vào bệnh viện Nhi Đồng 1 để khám. Và rồi anh chết lặng khi nhận kết quả con anh bị bại não bẩm sinh.

Đưa bé về nhà, anh vẫn chưa dám nói sự thật đau lòng này cho vợ biết. Cứ âm thầm chăm sóc con rồi vay mượn để tìm cách cứu chữa cho bé. Nhiều lần lên xuống bệnh viện Nhi Đồng, các bác sĩ biết gia cảnh anh khó khăn nên khuyên không nên vay mượn thêm vì chứng bệnh này không thể chữa khỏi được. Anh về, đành nói thật cho vợ biết, vậy mà cô ấy lại hoảng sợ mà bỏ đi, không biết sợ vì con bệnh hay sợ vì tiền vay mượn nợ. Anh lại thêm một lần ngậm ngùi làm phận gà trống nuôi con.

Anh nhờ mẹ chăm sóc mấy đứa con, còn mình cố gắng làm thuê làm mướn để kiếm tiền. Vậy mà, cách đây 3 tháng, trong lúc đi làm trên rừng, anh bị cây gãy đè trúng chân. Cứ nghĩ vết thương đơn giản, nên chữa trị qua loa, ai dè vết thương nhiễm trùng bên trong, phải làm phẫu thuật nạo bỏ máu bầm. Phải nằm viện dài ngày thì tiền đâu cho con ăn? thế nên chân chưa khỏi, anh lại đi phụ hồ. Vết thương vì thế cứ tái đi tái lại đến giờ vẫn chưa khỏi. Mẹ anh cũng bị nhiều chứng bệnh trong người, ngoài 3 đứa con của anh Phúc, bà còn phải chăm thêm 2 đứa cháu, là con của chị Tú – chị của anh, bị tâm thần và không có chồng.

Nợ nần vì chạy chữa bệnh cho con, nặng nề những gánh âu lo. Thế nhưng, anh Phúc vẫn cố gắng từng ngày... Phận anh khổ, anh chịu, nhưng con cái anh thì anh phải cố cho chúng có một tương lai tốt đẹp.

Chia sẻ xin gửi về: Gia đình Anh NGUYỄN VIẾT PHÚC, thôn Tân Lập, xã Hòa Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận - hoặc BTC Chương trình Khát Vọng Sống: 82 Nguyễn Phi Khanh, P. Tân Định, Q.1 – TP HCM. Điện thoại (84.028) 38.207.084.

Thông tin về chương trình và tấm lòng vàng xin vui lòng truy cập: www.khatvongsong.net

***Chương trình do Báo Phụ nữ Việt Nam bảo trợ thông tin.

Nguồn: Khát vọng sống
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm