Mắc lần lượt nhiều loại ung thư trong vòng 13 năm, người đàn ông 69 tuổi từng muốn buông xuôi khi phát hiện bệnh ung thư thứ 3 có di căn sang phổi.
“Thời gian đầu khi phát hiện bệnh và phải điều trị ung thư tuyến giáp, tôi hoàn toàn suy sụp. Một mình nuôi 2 con nhỏ, tôi càng suy nghĩ và lo lắng vì sức khỏe của bản thân yếu đi”, thiếu tá Trần Thị Thuý Hằng, nhân viên Bảo tàng Hậu cần, Cục Chính trị - Tổng cục Hậu cần, chia sẻ.
Đang yên đang lành, chồng tôi bỗng đòi ngủ riêng. Tôi phản đối nhưng anh vẫn một mực đòi chuyển qua phòng bên cạnh.
2 món ngon mà nhà nào cũng từng ăn qua này lại chính là thủ phạm rút cạn canxi trong cơ thể.
Bỏ qua các dấu hiệu thông thường như mệt mỏi cực độ, da dễ bầm tím, chàng trai 19 tuổi này đã lỡ cơ hội phát hiện sớm căn bệnh ung thư quái ác.
Không hiểu sao anh hàng xóm lại đột ngột tốt với gia đình tôi.
Ngày 27/7, UBND TPHCM có công văn đề nghị Bộ Y tế cho phép thành phố áp dụng khai báo y tế đối với người nhập cảnh tại các cửa khẩu để sàng lọc bệnh đậu mùa khỉ.
Bệnh nhân được chuyển tới trong tình trạng kích thích, bồn chồn cùng các triệu chứng sợ nước, sợ gió, sợ tiếng ồn với chẩn đoán bị bệnh dại và tử vong sau đó 1 ngày. Gần 2 năm trước, bệnh nhân bị chó cắn nhưng do chủ quan, không đi tiêm phòng dại.
Tại BV, các bác sĩ thực hiện xét nghiệm, kết quả cho thấy bệnh nhân có men gan cao gấp khoảng 20 lần so với bình thường.
Người đàn ông 63 tuổi ngỡ ngàng khi biết mình bị mắc bệnh thiếu máu tán huyết bẩm sinh (Thalassemia) - giống căn bệnh người cháu nội 6 tuổi mắc phải.