Phụ nữ hơn nhau ở chính mình

Bảo Anh - Ảnh: N.V
06/08/2021 - 19:37
Phụ nữ hơn nhau ở chính mình
Theo chuyên gia thương hiệu Ann Dan, phụ nữ không phải hơn nhau ở tấm chồng mà là ở chính mình. Khi bản thân đủ tốt, họ sẽ gặp được người tương xứng.

Sau cuốn sách Bí mật chốt sales (NXB Thanh niên) chia sẻ những kiến thức giá trị hữu ích về lĩnh vực marketing, chuyên gia thương hiệu Ann Dan sẽ xuất bản cuốn sách dành cho phái đẹp với tựa đề Cô gái à, ngừng than vãn!

Chị bày tỏ, chị mong muốn phụ nữ được hạnh phúc mà không phải trải qua quá nhiều tổn thương.

Mỗi vấn đề đều có cách giải quyết

+ Chị có thể "bật mí" một chút những điều sẽ chia sẻ trong cuốn sách sắp xuất bản "Cô gái à, ngừng than vãn"?

Tôi muốn chia sẻ, vạch ra những điều mà ít người tìm thấy khi họ xảy ra chuyện. Chẳng hạn việc chúng ta đứng trước bước ngoặt lập nghiệp hay ổn định ở tuổi 25-30? Đứng trước quyết định tiếp tục hay kết thúc cuộc hôn nhân ở 30-35? Hay như việc lựa chọn công việc ra sao, người dẫn đường như thế nào ở thời điểm bắt đầu 20-25?…

Không chỉ là kinh nghiệm sống tích cực, đó là những cánh cửa được bày ra để họ lựa chọn. Không phải những thứ giáo điều, đó là thực tế cuộc sống mà mỗi quãng tuổi sẽ gặp phải.

Đọc rồi bạn sẽ thấy, những thứ hỗn độn mà bạn gặp trong cuộc sống hoàn toàn có thể giải quyết được, nếu có ai đó chỉ cho bạn đường đi và những vật cản mà bạn gặp phải. 

+ Những kinh nghiệm, những câu chuyện chị kể trong sách hoàn toàn là do chị đã trải nghiệm, hay chị lấy thêm chất liệu từ đâu?

Đó là câu chuyện của tôi và những cô gái xung quanh tôi. Mỗi câu chuyện sống động ấy lại mang đến cho chúng ta những bài học sâu sắc.

Tôi mong phụ nữ sẽ nhìn nhận sâu sắc, tường tận những gì sẽ xảy ra, sẽ ập đến. Đó là những thứ trước đây chưa ai dạy tôi và tôi phải dành cả cuộc đời để đổi lấy bài học. Thật may là sau nhiều phen bầm dập, tôi vẫn giữ được niềm tin và tình yêu với cuộc đời.

Tôi mong từ những câu chuyện này, những lời khuyên và kinh nghiệm ấy, phụ nữ sẽ có những lựa chọn đúng để tiết kiệm cả chục năm cuộc đời và không cần phải tổn thương, bầm dập như tôi. Tôi mong phụ nữ hạnh phúc!

Sau cuốn sách đầu tay "Bí mật Chốt sales", tác giả Ann Dan sẽ ra mắt cuốn sách thứ hai về phụ nữ

Sau cuốn sách đầu tay "Bí mật Chốt sales", tác giả Ann Dan sẽ ra mắt cuốn sách thứ hai về phụ nữ

+ Được công chúng biết tới là một chuyên gia thương hiệu ngành làm đẹp, nhưng cuốn sách thứ hai chị viết là cho phụ nữ chứ không phải lĩnh vực marketing, vì sao vậy?

Bạn biết đấy, trong suốt năm 2020, dù đào tạo về chốt sales, về marketing hay thương hiệu thì tôi vẫn luôn thông qua đó để chia sẻ về giá trị của phụ nữ bằng những bài học mà tôi đã trải qua.

Thực ra, nếu hiểu sâu về marketing, bạn sẽ thấy mọi thứ đều phải xoay quanh khách hàng. Khách hàng của tôi là các cô gái 20-35. Ngoài việc kinh doanh, thì hàn gắn tâm hồn cũng là điều họ cực kỳ quan tâm.

Thế nên, nhìn theo một góc độ khác, thì chia sẻ về marketing, về bán hàng hay về phụ nữ cũng đều xoay quanh một trục duy nhất, là khách hàng, là các cô gái 20-35 mà thôi! Cuốn sách Cô gái à, ngừng than vãn được coi là một dấu mốc của tôi trong sự nghiệp vì những người phụ nữ.

Bước chân vào hôn nhân chỉ yêu thôi không đủ!

+ Thi thoảng chúng ta lại chứng kiến những cảnh đôi lứa đổ vỡ, có người buồn và tiếc nuối, có người tỏ ra mất niềm tin vào hôn nhân. Không biết, quan đểm về hôn nhân của chị như thế nào?

Tôi thì cho rằng, hôn nhân giống một cuốn tiểu thuyết lãng mạn, ở đó có những trái ngang, có sự ngọt ngào nhưng đến cuối cùng thì người ta vẫn muốn ở lại, đọc cho hết. Bởi trái ngang đó, những ngọt ngào đó cũng đủ khiến ta hạnh phúc. Sau này tôi nhận ra, chỉ cần được hạnh phúc, dù ngắn ngủi cũng đã rất may mắn rồi.

+ Ngày xưa và cả ngày nay, chúng ta vẫn thường xuyên nghe câu nói "phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng", chị thấy điều đó đúng không?

Phụ nữ hơn nhau ở chính mình! Bởi khi bản thân mình đủ tốt, mình sẽ gặp được tấm chồng đủ tốt tương xứng. Tôi tin câu nói "gió tầng nào sẽ gặp mây tầng đó", những người có cùng tư duy, tần sóng sẽ về với nhau.

Nên khoan nhìn và ngưỡng mộ người đàn ông, hãy quan sát người phụ nữ kia trước, tôi cam đoan bạn sẽ học được nhiều điều thú vị để có thể chạm được "tấm chồng" bạn mơ.

Theo tác giả Ann Dan, hôn nhân như một cuốn tiểu thuyết

Theo tác giả Ann Dan, hôn nhân như một cuốn tiểu thuyết

+ Đã từng trải qua đổ vỡ, chị có khi nào mất niềm tin về tình yêu và hôn nhân?

Ôi không! Tôi mà mất niềm tin thì sao tôi còn có thể chia sẻ được với ai chứ? Tôi luôn tin vào tình yêu và tôi tin vào việc khi mình có giá trị, chắc chắn có một người đàn ông tuyệt vời nào đó vẫn đang đợi mình. Quan trọng là mình có đủ giá trị để người ta có thể vượt qua profile khó nhằn vậy không mà thôi.

+ Nhưng quan điểm về tình yêu và hôn nhân của chị có những thay đổi chứ?

Tôi thích quan điểm về tình yêu và hôn nhân của người phương Tây. Người ta có thể hẹn hò với nhiều người, tìm hiểu một số người trước khi bước chân vào hôn nhân. Với họ, quyết định gắn bó với một ai đó là quyết định cực kỳ quan trọng.

Bill Gate từng nói, chọn đúng người để kết hôn, bạn đã thành công 50% (trong một cuốn sách, ông tự nhận mình đã không chọn đúng người - đây là cuốn sách xuất bản từ trước quyết định ly hôn khá lâu).

Người ta thường nói, yêu và kết hôn khác nhau nhiều lắm. Đúng như vậy! Bởi khi bước chân vào hôn nhân chỉ yêu thôi không đủ, còn phải thương nhau nữa. Khi đủ yêu và thương, bạn mới coi người kia là một phần máu thịt không thể tách rời. Đã là một phần của nhau, thì điều gì cũng muốn chia sẻ, làm gì cũng nghĩ tới nhau.

Bạn để ý các bộ phim phương Tây không? Không hiếm hình ảnh sát thủ sẵn sàng hy sinh vì vợ, cụ ông đau buồn khi nhắc đến người vợ đã nắm tay qua 40 năm… Hôn nhân là như thế!

+ Phụ nữ sau ly hôn khó yêu trở lại, chị làm sao để mở lòng đón nhận tình yêu mới?

Nếu người đàn ông đủ chân thành, dù sắt đá tới mấy bạn cũng sẽ "ngã gục". Do người đàn ông, không phải do mình bạn ạ!

Kim Lý chinh phục được Hồ Ngọc Hà, khiến cô ấy nguyện ý vì anh mà sinh con và từ bỏ quyết định ở vậy. Là bởi Kim Lý cho cô ấy thấy rằng, cô ấy xứng đáng được hạnh phúc. Đứng trước hạnh phúc, lên gân để làm gì chứ? Tận hưởng thôi, phải không nào?

+ Cảm ơn chị đã chia sẻ!

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm