pnvnonline@phunuvietnam.vn
Phụ nữ Minh Hóa chung tay xóa nhà tạm cho hộ nghèo

Không khí lao động khẩn trương, rộn ràng tại công trình xây nhà cho bà Diệu
Những ngày này, tại thôn Văn Hóa, xã Minh Hóa, không khí rộn rã khác thường. Tiếng cưa, tiếng búa chan lẫn tiếng nói cười của hội viên phụ nữ, đoàn viên thanh niên, dân quân… hòa vào nhau, tạo nên một bản nhạc lao động ấm áp. Giữa khoảng sân nhỏ, ngôi nhà mới của bà Đinh Thị Huyền Diệu - một hộ nghèo của xã Minh Hóa - đang dần hiện lên từ những đôi bàn tay nghĩa tình.
Căn nhà cũ của bà Diệu đã xuống cấp trầm trọng, mái tôn hoen gỉ, tường vách mục nát, mùa mưa thì dột khắp nơi. Sức khỏe yếu, kinh tế khó khăn khiến bà không thể tự cải thiện chỗ ở, nỗi lo cứ đeo bám mỗi khi gió bão về. Thấu hiểu hoàn cảnh ấy, Hội LHPN xã Minh Hóa đã đứng ra kết nối, vận động nguồn lực thông qua chương trình "Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn xã Minh Hóa" để giúp bà có mái ấm mới kiên cố.
Từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” của xã, Ban Vận động đã hỗ trợ 90 triệu đồng; đồng thời, Hội LHPN xã phối hợp cùng Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và Ban Chỉ huy Quân sự xã huy động 30 ngày công để tháo dỡ ngôi nhà cũ, dựng lên mái ấm mới vững chãi. Không chỉ góp sức lao động, nhiều hội viên còn mang đến những phần quà giản dị mà ấm áp: bó rau, cân gạo, tấm chăn mới… thay lời gửi gắm yêu thương.

Các hội viên phụ nữ cùng tổ thợ góp sức hoàn thiện từng bức tường
Chị Đinh Thu Hiền, Chủ tịch Hội LHPN xã Minh Hóa, chia sẻ: "Xóa nhà tạm, nhà dột nát không chỉ là việc làm mang tính hỗ trợ trước mắt, mà còn góp phần mang lại sự ổn định lâu dài cho đời sống người dân. Chúng tôi mong rằng, từ căn nhà mới này, gia đình bà Diệu sẽ có thêm động lực vươn lên, bớt đi nỗi lo mỗi khi mưa bão về".
Không chỉ riêng lần này, trong những năm qua, các chi hội phụ nữ ở Minh Hóa đã thực hiện nhiều công trình "Mái ấm tình thương", hỗ trợ xây dựng và sửa chữa hàng chục ngôi nhà cho hội viên nghèo, phụ nữ đơn thân, gia đình khó khăn. Mỗi ngôi nhà hoàn thành là một câu chuyện đẹp về tình làng nghĩa xóm, là minh chứng cho sự gắn bó, sẻ chia của cộng đồng. Nhờ đó, nhiều hộ nghèo đã có chỗ ở an toàn, yên tâm làm ăn, nuôi dạy con cái.

Hội viên phụ nữ, đoàn viên thanh niên và dân quân xã Minh Hóa cùng nhau vận chuyển gạch, hoàn thành những công đoạn đầu tiên dựng nhà mới cho gia đình bà Diệu
Hoạt động xây dựng nhà cho bà Diệu lần này cũng nằm trong chuỗi công trình, phần việc thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ xã Minh Hóa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Mục tiêu của địa phương là xóa hoàn toàn nhà tạm, nhà dột nát, giúp mọi người dân đều có nơi ở vững chãi, không ai bị bỏ lại phía sau.
Nhìn những mảng tường mới dần hoàn thiện, bà Diệu đứng lặng bên góc sân, đôi mắt ươn ướt: "Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ có được căn nhà vững chãi như thế này. Nhờ sự giúp đỡ của Hội phụ nữ, chính quyền và bà con, tôi yên tâm rồi. Tôi sẽ cố gắng sống tốt hơn, không phụ tấm lòng của mọi người!".

Ngôi nhà mới của bà Diệu đang dần hoàn thiện.
Chiều xuống, nắng vàng rải khắp sân, ánh lên trên những tấm mái tôn vừa lợp xong. Ai cũng mệt nhưng không ai muốn nghỉ sớm. Tiếng trò chuyện, tiếng cười vang khắp xóm, như báo hiệu niềm vui sắp trọn vẹn.
Bằng những công trình cụ thể và giàu tính nhân văn, Hội LHPN xã Minh Hóa đã và đang góp phần dựng nên không chỉ những bức tường gạch, mà còn dựng nên niềm tin, hy vọng và sự ấm áp trong lòng mỗi người dân. Cứ thế, từng mái nhà mới sẽ tiếp tục mọc lên, từng nụ cười sẽ tiếp tục được thắp sáng, để quê hương Minh Hóa ngày càng no ấm, nghĩa tình.