Phụ nữ vùng biên giới Thuận An giúp nhau thoát nghèo

Kim Ngân
10/05/2025 - 08:16
Phụ nữ vùng biên giới Thuận An giúp nhau thoát nghèo

Bà Chỉ vui mừng vì thu nhập của gia đình tăng lên khi đàn dê phát triển tốt

Ở vùng biên giới Thuận An, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông, các hội viên phụ nữ đang triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền, chia sẻ thông tin, hỗ trợ nguồn vốn để chị em cùng vươn lên xóa đói, giảm nghèo.

Chúng tôi gặp chị Nguyễn Thị Mến, Chủ tịch Hội LHPN xã Thuận An, tại tổ công tác địa bàn của Đồn Biên phòng cửa khẩu Thuận An, Bộ đội Biên phòng Đắk Nông khi cơn mưa giông đang sầm sập kéo đến.

Hôm đó, chị Mến tới gặp các anh Biên phòng để trao đổi công việc mà hai bên đang phối hợp triển khai giúp đỡ các chị em phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Những cuộc gặp như thế này diễn ra thường xuyên bởi Hội LHPN xã Thuận An và Đồn Biên phòng cửa khẩu Thuận An có mối quan hệ khăng khít trong nhiều năm qua.

Trò chuyện với chúng tôi, chị Mến cho biết, toàn xã có hơn 1.900 hội viên. Các phong trào phụ nữ, hoạt động Hội đều được triển khai tới các hội viên. Cũng theo chị Mến, trong xã hiện còn nhiều chị em có hoàn cảnh khó khăn. Nhằm giúp phụ nữ cải thiện đời sống, hằng năm, Hội LHPN xã đều xây dựng kế hoạch, rà soát hộ nghèo, cận nghèo để xem hộ nào có nhu cầu chăn nuôi thì cho vay vốn. Hiện Hội đang duy trì mục tiêu mỗi năm trao 1 mô hình sinh kế với nguồn vốn khoảng 5-9 triệu đồng cho 1 hộ dân.

Theo chị Mến, một trong những trở ngại trên con đường phát triển của phụ nữ vùng biên là thiếu thông tin. Chính vì thế, Hội LHPN xã luôn cố gắng đưa thông tin đến với chị em nhiều nhất có thể, nhất là thông tin về chế độ, chính sách của Nhà nước dành cho phụ nữ, hộ dân nghèo, thông tin về các nguồn vay ưu đãi, các tấm gương điển hình trong phát triển kinh tế.

Hình thức tuyên truyền rất đa dạng, có thể tuyên truyền trực tiếp qua các cuộc sinh hoạt hội viên, kết hợp với cuộc họp thôn, bon hoặc thông qua các tờ rơi, pa nô, áp phích… Đặc biệt, tận dụng ưu thế lan tỏa thông tin nhanh của mạng xã hội, nhiều thông tin đã được chị em chia sẻ qua zalo, facebook…

Cùng với đó, Hội LHPN xã Thuận An còn phối hợp với Hội nông dân tổ chức cho chị em tới dự các hội thảo, các buổi tập huấn kỹ thuật chăn sóc cây trồng, vật nuôi.

Cùng với công tác giảm nghèo thông tin, Hội LHPN xã Thuận An cũng cố gắng phối hợp với các đoàn thể triển khai các mô hình sinh kế để xóa nghèo kinh tế, giảm nghèo đa chiều cho hội viên.

Để giúp chị em có nguồn vốn phát triển kinh tế, ngoài việc giới thiệu các nguồn vay ưu đãi, Hội LHPN xã còn vận động chị em đóng góp tạo một quỹ nhỏ xoay vòng hỗ trợ hội viên nguồn vốn.

Bên cạnh đó, Hội LHPN xã Thuận An còn kết nối, kết nghĩa với các đơn vị bạn để huy động các nguồn lực hỗ trợ hội viên phụ nữ. Trong những năm gần đây, Hội LHPN xã Thuận An được Hội LHPN tỉnh Lâm Đồng đỡ đầu. Hàng năm, đơn vị này đều dành những nguồn kinh phí nhất định để hỗ trợ hội viên phụ nữ xã Thuận An nguồn vốn thực hiện các mô hình sinh kế như nuôi heo, nuôi dê. Từ nguồn vốn hỗ trợ cộng với sự nỗ lực, ý chí vươn lên, một số chị em đã thoát nghèo như chị Nguyễn Thị Thẩm - thôn Thuận Bắc, chị Vương Thị Thanh - thôn Thuận Sơn, chị Nguyễn Thị Hồng - thôn Đức An….

Cùng với đó, Hội LHPN xã Thuận An thường xuyên phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu Thuận An rà soát các trường hợp phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn để hỗ trợ, giúp đỡ, tạo động lực cho phụ nữ vươn lên.

Theo cung đường tuần tra biên giới, chị Mến dẫn chúng tôi tới thăm nhà của những phụ nữ đã được hỗ trợ vốn để tăng thêm thu nhập, thay đổi cuộc sống. Chúng tôi dừng chân trước ngôi nhà thấp nhỏ giữa nền đất đỏ nằm ven đường liên thôn. Bà Nguyễn Thị Chỉ, chủ nhà, có dáng người nhỏ bé, vội vã thu dọn mớ vỏ lon, chai nhựa mà hai vợ chồng bà đi thu nhặt về những ngày qua mời chúng tôi vào nhà.

Nhà bà Chỉ hiện có một khoảnh đất nhỏ, trồng được 500 cây cà phê. Trung bình mỗi năm gia đình bà chỉ thu được 1,5 đến 2 tấn cà phê, cuộc sống vì thế lúc nào cũng túng thiếu.

Chồng và hai con bà Chỉ đều phải làm thuê, làm mướn để có thu nhập chi trả cuộc sống hàng ngày. Còn bà Chỉ sức khỏe yếu nên không làm việc nặng được, chỉ đi nhặt vỏ chai, chăn nuôi ngan gà mong có thêm đồng ra đồng vào.

Vẻ lam lũ khắc khổ hiện rõ trên dáng người xiêu xiêu cùng gương mặt sạm nắng, hằn sâu những nếp nhăn của người phụ nữ đã ở tuổi thập lục này khiến ai gặp một lần cũng thấy thương cảm.

Những người lính Biên phòng thường xuyên xuống địa bàn, hiểu rõ gia cảnh của bà Chỉ nên khi chị Mến đặt vấn đề giúp đỡ gia đình bà, Ban chỉ huy Đồn Biên phòng cửa khẩu Thuận An nhất trí ngay.

Vậy là, Đồn Biên phòng cửa khẩu Thuận An quyết định hỗ trợ bà Chỉ 2 con dê giống làm vốn phát triển kinh tế. Điều này khiến bà vô cùng xúc động. "Được mấy chú quan tâm, động viên, tôi bất ngờ và vui lắm" - bà Chỉ tâm sự.

Từ ngày nhận được sự giúp đỡ của Bộ đội Biên phòng, ngôi nhà của bà Chỉ bớt hiu buồn bởi tiếng cười của chính chủ nhân và những người lính thường xuyên ghé thăm, kiểm tra sự phát triển của đàn dê. "Đến nay là 3 năm, đàn dê phát triển rất tốt. Tôi đã xuất chuồng 3 con lấy tiền trang trải cuộc sống. Bây giờ đàn còn 5 con đều có thể xuất chuồng được. Tôi chờ khi nào được giá sẽ bán. Hiện, tôi nuôi thêm ngan và gà để có thêm chút tiền chi tiêu hàng ngày" - bà Chỉ nở nụ cười chia sẻ.

Giữa đại ngàn Tây Nguyên, nụ cười tươi vui của bà Chỉ khiến chúng tôi ấm lòng. Càng vui hơn khi những việc làm thiết thực của Hội LHPN xã Thuận An và các đơn vị kết nghĩa đã và đang giúp thêm nhiều phụ nữ nghèo có cơ hội vươn lên.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm